“Tôi đến với cô L. cũng chỉ vì bản năng của con người. Tôi cũng là đàn ông, nhiều khi đàn ông ngoại tình có thể vì muốn tìm cảm giác lạ hoặc là vui miệng” – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Nam Định nói
Tin tức mới nhất về vụ việc cô giáo tố “Trưởng phòng say nắng dùng 500 triệu” để đền bù cho mối quan hệ bất chính hiện đang được nhiều người quan tâm, mới đây, ông Nguyễn Đình Hạ, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định – nhân vật bị tố cáo – đã lên tiếng về vụ việc.
Như thông tin trước đó, cô giáo P.T.C.L. sau khi viết đơn tố cáo cũng đã có những chia sẻ rất cụ thể về vụ việc trên báo Người Đưa Tin. Không chỉ tố lừa gạt tình cảm, cô L. còn tố vị trưởng phòng này còn nhiều lần lợi dụng vật chất từ cô…
Trước búa rìu dư luận chĩa về phía mình, ông Nguyễn Đình Hạ, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định đã lên tiếng về “mong muốn mọi người có cái nhìn đúng hơn về sự việc”.
Không oán trách người tình
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hạ cho biết, vì tính chất công việc nên ông thường xuyên làm việc với phóng viên. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên vị Trưởng phòng chia sẻ những thông tin về chuyện tình cảm cá nhân của mình lên mặt báo.
Ông Nguyễn Đình Hạ, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Nam Định
Ông Hạ thừa nhận, việc dư luận nói ông có quan hệ tình cảm với chị P.T.C.L là hoàn toàn đúng. Ông từ chối bình luận tất cả những phát ngôn của cô L. Còn những gì liên quan đến quyền nhân thân, xúc phạm danh dự, đe dọa… Theo ông Hạ, những gì cô L. chia sẻ trên báo chí thì nên để cơ quan chức năng làm rõ. Ông Hạ cho rằng, khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra về việc chị L. chia sẻ trên báo chí chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến uy tín, danh dự của mình.
“Tôi chẳng trách và cũng chẳng oán hận gì cô L. cả, thậm chí tôi còn có phương án bảo vệ cho cả hai mẹ con. Nếu cô L. muốn chứng tỏ một điều gì đó là sự thật hay là phải chịu phần trách nhiệm thì tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật”, ông Hạ cho biết thêm.
Hiện nay, ông Hạ đang chờ quyết định kỉ luật từ phía UBND thành phố Nam Định. Ông Hạ cho biết, mình sẵn sàng phối hợp, nghiêm túc thực hiện theo những gì cơ quan chức năng yêu cầu. Còn những vấn đề liên quan đến việc đi tìm nhà để mua và thỏa thuận về số tiền 500 triệu là có, nhưng ông vẫn kiên quyết không bình luận gì thêm.
Ngoại tình chỉ vì muốn tìm cảm giác lạ
Đến thời điểm này, ông Hạ vẫn khẳng định lý do mình có mối quan hệ với cô giáo trẻ chỉ là “say nắng”. Ông Hạ cũng phủ định những ý kiến cho rằng vì mình có 3 cô con gái nên muốn ngoại tình để có một cậu con trai nối dõi tông đường. “Những gì xảy ra đều là do bản năng chứ tôi không có mục đích, không có yêu cầu như thế. Bản thân tôi không quan trọng chuyện vợ sinh con trai hay con gái”.
Nhận xét về người tình, ông Hạ cho rằng cô L. là người còn “trẻ người non dạ” nên nhiều lúc có những hành động “nông nổi”. Ông cũng thừa nhận mình là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống hơn “người tình” nên trước những tình huống như thế này ông sẽ cố gắng bình tĩnh để giải quyết.
Thế nhưng, để sự việc xảy ra phức tạp như thế này ông Hạ cũng buồn và tổn thương rất nhiều. Từ một thanh niên nông thôn ông Hạ phải phấn đấu, nỗ lực hết mình mới có được vị trí ngày hôm nay. Thế nhưng, vì “lầm lỡ” của mình mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn, mọi sự cố gắng đã trở lại con số 0. Vị Trưởng phòng đô thị tiếp tục trải lòng: “Trước kia trong mắt mọi người, gia đình hai bên, các con, các cháu nhìn tôi như một thần tượng nhưng đến bây giờ tôi đã khiến họ rất thất vọng hoàn toàn”.
Nói về tình cảm với cô L., ông Hạ tâm sự: “Bây giờ tôi không còn chút tình cảm nào đối với cô L. nữa. Suốt quãng thời gian quen nhau, thời gian chúng tôi trực tiếp gặp gỡ nhau chắc chỉ được khoảng 30 giờ đồng hồ. Tôi đến với cô L. cũng chỉ vì bản năng của con người. Tôi cũng là đàn ông mà, nhiều khi đàn ông ngoại tình có thể vì muốn tìm cảm giác lạ hoặc là vui miệng…”
Khi tình cảm với “người tình” đã cạn, điều mà ông Hạ lo lắng nhất chính là 3 cô con gái của mình. “Tôi lo ba đứa con gái sẽ bị tổn thương, từ khi xảy ra mọi chuyện vợ và mẹ tôi cũng suy sụp nhiều lắm, dù mọi chuyện có xảy ra thế nào đi nữa thì tôi vẫn hướng về phía gia đình. Đối với tôi gia đình vẫn là tất cả”, ông Hạ khẳng định.
Nói về người vợ mà lâu nay bị ông “dối trá”, vị trưởng phòng cho biết, nếu trước đây yêu vợ một thì qua sự việc này ông càng nể phục và yêu vợ hơn gấp trăm nghìn lần. Ông cảm thấy nhục nhã, xấu hổ vì những việc làm của mình đã ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ con. Ông mong muốn được vợ con tha thứ để có cơ hội sửa sai và bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
- [Giao Thủy] Chuyện ở làng vợ bé
- Hương vị cuộc sống: Học cách làm Xôi cá rô đặc sản Thành Nam
- Ý Yên: Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với đam mê nuôi lợn
- Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu – Nam Định
- Cô gái xương thủy tinh 27 tuổi, nặng 15kg và hành trình hơn 10 năm dạy học miễn phí
- Nam Định: Thầy giáo tâm huyết bật đèn flash giảng bài, cầm thước kẻ ra sân đuổi ve để học sinh yên tĩnh ôn thi
- Để làng nghề Cổ Chất óng ánh những cuộn tơ

-
Vụ Bản: Chuyện lạ về ngôi miếu “biết” ngụy trang đánh giặc
-
Hoàn cảnh éo le của bé trai 12 tuổi ở Nam Định đi lạc ra Hà Nội
-
Phố cổ thành Nam
-
Giúp việc trộm 100 triệu của chủ để mua xe cho con
-
Nhiều người ở Nam Định nhập viện do nghi ngộ độc
-
Phát hiện thiết bị lạ có nhãn “made in China” giấu trong mũ trẻ em
-
Khởi công xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần
-
Nam Định: Phát hiện xe vi phạm, phạt “nguội” chủ xe
-
Thủ tướng đồng ý xây tuyến đường bộ ven biển qua Nam Định
-
Giao Thủy: Ủng hộ đồng bào hứng chịu thiên tai bão lũ
-
Nam Định tan hoang sau cơn bão số 1
-
Bầu khí chuẩn bị Giáng Sinh tại một số giáo xứ Nam Định
-
Đã 2 ngày trôi qua, nữ sinh mất tích sau buổi tập văn nghệ vẫn chưa về nhà
-
Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
-
Chợ Rồng Nam Định

