V.League 2019: Hủy diệt DNH Nam Định, Sanna Khánh Hòa BVN sống lại hy vọng trụ hạng

V.League 2019: Hủy diệt DNH Nam Định, Sanna Khánh Hòa BVN sống lại hy vọng trụ hạng

Trong một ngày các chân sút trên hàng công thi đấu với hơn 100% sức lực, CLB Sanna Khánh Hòa BVN đã xuất sắc đánh bại DNH Nam Định với tỷ số đậm đà 3-0, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay.

[19h00] – Đội hình xuất phát của cuộc chiến trên sân 19/8 Nha Trang giữa Sanna Khánh Hòa BVN FC và NamDinh Football Club – NDFC!

Bước vào cuộc đón tiếp DNH Nam Định, những gì mà Sanna Khánh Hòa BVN hướng đến không gì khác ngoài ba điểm. Với lợi thế sân nhà, đội chủ sân Nha Trang đã nhập cuộc rất chủ động. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, đoàn quân HLV Võ Đình Tân đã có hai lần khiến khung thành đối phương chao đảo sau các pha dứt điểm của Patiyo và Minh Huy.

Bị áp đảo, DNH Nam Định tỏ ra khá bế tắc trong các đợt lên bóng. Vì thế, các pha bóng cố định chính là những cơ hội tốt đối để họ ghi bàn. Một trong số đó suýt chút nữa đã giúp đội bóng thành Nam mở tỷ số nếu như Lê Sỹ Minh đánh bại được thủ môn Tuấn Mạnh trên chấm đá phạt ở phút thứ 30.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, thế trận trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm khán giả trên sân Nha Trang sẽ nghĩ đến một kết quả hòa sau hiệp 1, bàn thắng đã bất ngờ đến với Sanna Khánh Hòa BVN. Phút 44, Nguyễn Trung Đại Dương đã táo bạo thực hiện một pha sút xa ngoài vòng cấm. Bóng đi nhẹ, nhưng vẫn đủ hiểm để đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt trước khi nằm gọn trong lưới. Pha làm bàn của Đại Dương cũng đã khép lại 45 phút thi đấu đầu tiên.

Hưng phấn sau khi dẫn trước đối phương, Sanna Khánh Hòa BVN tiếp tục triển khai lối chơi phòng ngự phản công ưa thích của mình trong hiệp 2. Đến phút 55, họ bất ngờ được hưởng một quả penalty sau khi Zarour Chaher bị Lê Văn Phú phạm lỗi trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, Youssouf Toure đã không mắc một sai lầm nào, nâng tỷ số lên thành 2-0.

Có hai bàn thắng làm vốn, các chân sút đội chủ nhà sau đó đã thi đấu với tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Bảy phút sau khi Toure lập công, bàn thắng thứ ba lại tiếp tục đến với họ. Phút 64, quan sát thấy Trùm Tỉnh di chuyển vào khoảng trống, Nguyễn Trung Đại Dương đã thực hiện một đường chuyền rất tinh quái dành cho người đồng đội của mình. Sau đó, tiền vệ gốc Phú Yên đã tung ra đường tạt bóng chuẩn xác, để Patiyo băng vào đánh đầu dũng mãnh, tung lưới đội bóng cũ, nới rộng cách biệt lên thành ba bàn.

Bị dẫn trước ba bàn, DNH Nam Định lúc này đã không còn gì để mất. Họ liên tục dâng đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Mãi đến phút 84, cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất mới đến với đội bóng Thành Nam. Tuy nhiên, Diogo đã không thể đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh trong tình huống này.

Trong khoảng thời gian còn lại, Sanna Khánh Hòa BVN tiếp tục tạo ra được nhiều cơ hội từ các đợt phản công. Dẫu vậy, các chân sút của đội chủ nhà đã không một lần tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 nghiêng về phía đoàn quân HLV Võ Đình Tân.

Tỉ số 3 – 0 nghiêng về CLB Sanna Khánh Hòa BVN.

Với chiến thắng này, Sanna Khánh Hòa BVN đã thu hẹp cách biệt với đội xếp trên là Thanh Hóa xuống còn một điểm, bởi trước đó đội bóng xứ Thanh đã để thua SHB Đà Nẵng đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Trong khi đó, DNH Nam Định tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 12 với 28 điểm.

Theo (foxsports.com.vn)


TOP