Nơi tìm thấy thi thể Hằng là bờ biển, cách nhà rất xa khiến gia đình nghi ngờ em bị kẻ gian sát hại.
Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ Phạm Thị Hằng (22 tuổi, quê Thanh Hóa) mất tích bí ẩn sau khi đến thăm nhà chị gái ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định,
Sáng nay (20/4), thi thể cô gái xấu số đã được người nhà phát hiện tại bờ biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
Người nhà nạn nhân cho biết, sáng nay, họ được Công an xã Quảng Nham thông báo về việc đơn vị này phát hiện thi thể có đặc điểm giống với Hằng nên yêu cầu người nhà xuống xác nhận.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ngay sát bãi biển sau 3 ngày mất tích. Trên thi thể có nhiều vết thương, áo bị rách – Ảnh: Internet
Đặc biệt, nơi tìm thấy thi thể Hằng là bờ biển, cách nhà rất xa khiến gia đình nghi ngờ Hằng bị kẻ gian sát hại.
Cũng theo thông tin gia đình cung cấp, trước khi xảy ra vụ việc, Hằng và bố mẹ không có mâu thuẫn gì.
Em cũng không có biểu hiện gì bất thường, khả năng cái chết liên quan đến chuyện tình cảm cũng khó xảy ra vì trước nay Hằng chưa yêu ai.

Hình ảnh Hằng trước khi mất tích – Ảnh: Gia đình cung cấp
Một lãnh đạo xã Quảng Nham cho biết, do cô gái trẻ tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường nên công an xã và công an huyện đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.
Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 17/4 sau khi xuống Hải Hậu (Nam Định) thăm nhà chị gái, Hằng bắt xe trở về nhà ở Thanh Hóa.
Đến 17 giờ chiều vẫn chưa thấy Hằng về, người nhà gọi điện hỏi thì Hằng nói đã về gần tới nơi. Tuy nhiên đến tận tối vẫn không thấy tung tích Hằng nên cha mẹ em tiếp tục gọi điện. Lúc này có một người lạ trả lời rồi tắt máy.
Linh tính có chuyện chẳng lành, người nhà Hằng đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng để tìm con nhưng không có kết quả.
Anh Thư (Tổng hợp)
- Những mâm cỗ quê giản dị nhưng cứ đăng lên mạng là hút ‘nghìn like’ vì ai cũng thèm
- Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
- Biển Hải Hậu và những bãi biển đẹp ở miền Bắc thu hút du khách dịp hè
- Làm thế nào để tránh ùn tắc chợ Viềng
- Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
- [Video] Diều Sáo Thành Nam với ước vọng vươn cao và xa hơn
- Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định
-
Nam Định: Trộm táo tợn phá khóa cửa, ung dung “cuỗm” đồ
-
Nam Định: Gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bị người dân ‘phong tỏa’
-
Đang chở con nhỏ, bố bị giang hồ chém chết: Linh ‘trọc’ khai do lỡ tay
-
Độc Đáo Nghệ Thuật Và Trò Chơi Dân Gian Thời Trần
-
Nam Định: Bị container cuốn vào gầm, nam thanh niên 9X tử vong tại chỗ
-
Nam thanh niên đi xe SH không biển số mang ma túy bị Cảnh sát 141 phát hiện
-
Kẹo Sìu Châu Nam Định – Xuân có kẹo Sìu Xuân đượm sắc
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu
-
Nam Định: Lá thư lạ lùng cùng bé trai 6 tháng tuổi trong thùng giấy
-
Khai quật khảo cổ khu di tích đền Trần – Nam Định
-
Cử tri nhất trí cao đề nghị thành lập thị trấn Ninh Cường, Trực Ninh, Nam Định
-
Bộ trưởng GTVT phê bình ngành đường sắt, Nam Định lại xảy ra tai nạn 4 người thương vong
-
Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi tại nghĩa trang
-
Quán phở độc nhất vô nhị ở Thành Nam: 13 năm vẫn một giá 5.000 đồng
-
Vẻ đẹp của đất và người Nam Định