Nhà thờ Khoái Đồng, trường Nguyễn Khuyến, nhà máy dệt… là những công trình do Pháp xây dựng được giữ lại tại Thành phố Nam Định.
Nhà thờ Khoái Đồng được Pháp xây dựng năm 1934. Đây có lẽ là nhà thờ có kiến trúc mái vòm Roman duy nhất tại Việt Nam. Tên gọi chính thức là Nhà thờ St. Nicholas, một trong 2 nhà thờ ở Việt Nam kính thánh Nicholas (cùng với nhà thờ Con Gà – Đà Lạt).
Nhà thờ trầm mặc và duyên dáng soi bóng bên bờ hồ Vị Xuyên êm đềm phẳng lặng. Hình ảnh này từ lâu đã đi sâu vào ký ức của biết bao thế hệ người Nam Định và trở thành một biểu tượng của Thành Nam.
Được xây dựng năm 1924 theo lối kiến trúc Gothique, trường THPT Nguyễn Khuyến hay theo tên tiếng Pháp là trường cố đạo Xanh Tô-ma (Saint Thomas d’Aquin).
Lối kiến trúc được thiết kế khéo léo và đạt được tính thẩm mỹ cao, có hàng hiên đi vòng chung quanh và các lớp học nằm quay ra chung quanh hàng hiên.
Các kiến trúc sư thời đó đã rất tinh tế trong việc xây dựng các hành lang nhằm di chuyển rất dể dàng và các lớp học được yên tĩnh dù khi gặp trời mưa bão và gió thổi mạnh.
Dù là trời nắng oi ả, nhưng khu vực xung quanh trường rất mát và thoáng đãng.
Hầu hết các lớp học theo kiến trúc nguyên bản gồm nền gỗ và các cánh cửa hoàn toàn được đúc từ đồng rất chắc chắn.
Những cửa chính, cửa phụ đều được thiết kế mái vòm, vòng cung. Khuôn viên thì tràn ngập cây xanh.
Một số hoạ tiết trường THPT Nguyễn Khuyến nhìn từ trên cao.
Giáo Hoàng Chủng Viện Thánh Albertô Cả (nay là trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ) do Pháp xây dựng.
Trường được xây dựng theo lối kiến trúc Roman.
Một số hoạ tiết được trang trí được giữ nguyên vẹn.
Toà nhà ban quản lý dự án bảo tàng dệt tỉnh Nam Định cũng được Pháp xây dựng từ rất lâu, đến nay nó vẫn giữ được nguyên bản so với thiết kế ban đầu. Nhà máy dệt Nam Định – một công trình do Pháp xây dựng đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước.
Đến nay nhà máy dệt đã ngưng hoạt động, những kiến trúc do Pháp xây dựng vẫn được giữ nguyên.
Trải qua bể dâu, nhà máy dệt vẫn tồn tại giữa nhịp sống của người dân Thành Nam.
Theo newzing 2012
- Cận cảnh vẻ đẹp của vùng biển Hải Hậu thành Nam
- Chàng trai bị ‘ném đá’ vì chê con gái quê không biết gặt và cấy lúa
- Cuộc sống cơ cực của “liệt sỹ” trở về sau 37 năm
- Những hình ảnh về ‘phù thủy’ kèn đồng Nam Định
- Nữ sinh Nam Định trường Báo xinh đẹp được khen giống hoa hậu
- Nhà thờ Giáo xứ Ngưỡng Nhân – Giao Thủy Nam Định
- Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
- Trực Ninh: Bi kịch người phụ nữ ‘tố’ bị em ruột bạo hành, phải sống ở chợ
- Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
- Hoàng hồn khi thấy ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên trên bìa đĩa sex
- Bão số 7: Cho công nhân nghỉ sớm về quê thu hoạch nông sản
- Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép
- Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
- Vụ tai nạn tại Nam Định: Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói không có công trường cũng sẽ bị tai nạn??
- Bé gái hơn 1 tuổi ở Nam Định Bị ô tô húc văng xa hàng chục mét
- BV YHCT Nam Định: Rác y tế nguy hại nằm lẫn trong rác sinh hoạt
- Lãnh đạo Quất Lâm nói về “phố nhạy cảm”: Có ai phấn đấu làm mại dâm?
- Huyện Ý Yên (Nam Định): Cần giải quyết dứt điểm việc cổng làng xây ‘đè’ lên đất di tích
- Nhiệt điện mọc lên, số phận sông Ninh Cơ và vùng biển liền kề có thoát ô nhiễm?
- Nam Định: Chết “bất thường” sau khi đến làm việc ở UBND huyện
- Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
- Nam Định: Chủ tịch xã chửi dân “Mày đại giời”