Dư luận vẫn xôn xao vụ việc nạn nhân tên Nguyễn Mạnh H. (SN 2002, trú tại TP. Nam Định) bị đâm trọng thương bởi một nhóm côn đồ khiến 1 bên thận bị đứt đôi khi đang đi trên đường. Do mất máu quá nhiều, đến thời điểm hiện tại nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
![](https://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2019/02/photo-1-1550552167789152957150-15505522362361949744750.png)
Nạn nhân thời điểm vừa bị hành hung với con dao găm vào lưng, máu chảy lênh láng. Ảnh: Facebook.
Chiều ngày 19/2, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Trịnh Thị H. (SN 1978) – mẹ của nạn nhân Nguyễn Mạnh H. vẫn không khỏi đau xót và bàng hoàng.
Nhắc lại giây phút nhận được hung tin, bà H. kể: “Tối qua, con trai bảo với tôi là đi ăn với bạn. Mãi đến 11h đêm, không thấy con về nhà, tôi mới hay tin con trai mình đang nhập viện ở bệnh viện thành phố vì bị chém và đâm 1 nhát vào người. Khi tôi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo phải chuyển gấp lên tuyến trên. Gia đình liền làm thủ tục cho cháu nhập viện trên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”.
“Hơn 6h sáng nay (19/2) con trai tôi mới phẫu thuật xong, đến bây giờ tôi vẫn chưa được gặp con. Tôi lo quá, không biết sức khỏe cháu thế nào. Bác sĩ vừa báo lại là H. cần máu gấp, bây giờ tôi đang làm thủ tục để hiến máu, hy vọng nhóm máu phù hợp để các bác sĩ có thể điều trị cho cháu”, bà H. nói thêm.
Nói về việc con trai bị đâm khiến sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng, bà H. tỏ vẻ vô cùng căm giận kẻ đã ra tay tàn nhẫn với con trai mình: “Tôi chắc chắn con tôi bị đâm nhầm, vì người mà mấy đối tượng kia muốn đâm là bạn của H. Vì nhận nhầm người nên lúc đâm bọn chúng đã bỏ đi luôn. Hơn nữa, con trai tôi vốn chẳng có thù hằn với ai nên việc bị trả thù là không thể. Cháu nó rất ngoan ngoãn, không chơi bời hay vướng tệ nạn gì cả”.
Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 8h30 tối ngày 18/2, một nam thanh niên vừa bước ra từ một quán ăn trên phố Trần Hưng Đạo, gần Nhà thờ Đức Bà – Cầu Đò Quan (TP.Nam Định), ngay lập tức, một nhóm đối tượng gồm 4 người đi xe máy lao tới dùng dao chém, sau đó đâm găm dao khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người đi đường đã đưa nạn nhân vào bệnh viện thành phố sơ cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân bị thương quá nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt Đức để cấp cứu.
Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ xác định nạn nhân bị đâm gần đứt đôi thận trái. Nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Nhận được tin báo, cơ quan công an điều tra TP.Nam Định đã tiếp nhận thông tin sự việc. Hiện, vụ việc đang trong quá trình điều tra và làm rõ.
Theo (nguoiduatin.vn)
- Hè về, làng quê dần phai dấu
- Nam Định: Bất ngờ người chết ‘đội mồ’ về họp dân cho thuê đất
- Chuyện vải lụa
- Nam Định: 8X trồng hoa hồng các loại thu tiền tỷ mỗi năm
- Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
- Sống thử chuyển giới: Cặp đôi hoán đổi giới tính, chưa tiêm hóc môn, gặp hôm trước hôm sau về ở chung
- Mách bạn 6 món ngon đãi khách ngày tết đơn giản, dễ làm
-
Gia cảnh éo le của nữ sinh đang mang bầu nhảy cầu tự tử sau khi cãi nhau với bạn trai
-
Chùa Đại Bi – Nam Định
-
Nam Định thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng từ cơn bão số 1
-
Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
-
Phá nhà máy dệt Nam Định: Sai hay Đúng ?
-
Cháo sườn, quẩy giòn đúng vị Thành Nam
-
Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy
-
3h sáng, biển người đã chen chân về chợ Viềng Nam Định “bán rủi, mua may”
-
Sáng mai (19-8), bão số 3 giật cấp 10-11 sẽ đi vào đất liền nước ta
-
Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
-
Sở GDĐT tỉnh Nam Định đã cử đoàn công tác về trường Mầm non B Trực Đại điều tra sự việc bé 4 tuổi bị buộc dây treo lên cửa sổ
-
Xét xử lưu động cựu nhân viên cướp 2,2 tỉ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây
-
Kiến nghị xử phạt nhóm ‘Rao vặt Nam Định’ vì đăng tin sai sự thật
-
Quê nhà tiếc thương, chuẩn bị lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
-
Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”