Thấp nhất V.League với chiều cao 1m56, tiền vệ Vũ Thế Vương của CLB Nam Định đã tồn tại và phát triển ở làng bóng đá nội như thế nào?
U13 Thái Bình và những ngã rẽ
Vũ Thế Vương sinh năm 1994 tại quê lúa Thái Bình và năm lớp 7 mới bắt đầu với đam mê đá bóng. Từ giải xã, huyện rồi được triệu tập vào U13 Thái Bình, cuộc sống của cậu bé tuổi ăn học đã thực sự thay đổi:
“Xa nhà với mình lúc đấy là điều rất khó khăn bởi đang tuổi ăn học, được nuông chiều từ bố mẹ. Những ngày đầu mới lên tập trung thì cứ khóc như mưa. Các bạn cùng trang lứa thì ở lâu rồi nên cứ động viên là đừng khóc nữa nhưng nước mắt cứ rơi. Chiều nào cũng ra ngoài gọi điện về cho bố mẹ, được 2 tháng thì mọi thứ đều đã quen với mình”, Thế Vương chia sẻ.
Tập trung được 5 tháng, Thế Vương cùng các đồng đội tham dự giải U13 toàn quốc. Với thành tích đã được khẳng định ở lứa tuổi nhi đồng, năm đó U13 Thái Bình giành huy chương bạc và bản thân cầu thủ này lọt vào danh sách 11 cái tên xuất sắc nhất.
Thời điểm đó, bên cạnh Nam Định, T&T Hà Nội của bầu Hiển mới thành lập và bắt đầu tiềm kiếm các tài năng. Sau giải đấu họ nhanh chóng liên hệ với gia đình các cầu thủ. Ông bà rồi cả mẹ Thế Vương đều muốn cháu, con mình đi học để có công việc ổn định sau này.
Nam Định nâng tầm cầu thủ nhỏ bé
May mắn cho Thế Vương, cha của anh là người chống lại tất cả và ủng hộ niềm đam mê của con mình. Với sự ủng hộ đó, Vương cùng 2 người nữa là Văn Hiệp và Hạ Long quyết định chọn địa phương láng giềng Nam Định để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Những người còn lại của lứa U13 Thái Bình năm đó ngược lên khoác áo T&T Hà Nội, trong đó có Văn Dũng, Văn Thành, Như Tuấn ở Hà Nội FC hay Ngọc Hào ở Sài Gòn FC hiện nay.
Qua thành Nam, cầu thủ người Đông Hưng, Thái Bình có được những “quả ngọt” trong khắp các cấp độ của Nam Định. Đó là chức vô địch U15 Quốc gia năm 2008 trên sân nhà Thiên Trường, HCĐ U17 Quốc gia, 2 chức vô địch ở giải Hạng Nhì rồi Hạng Nhất. Hành trình đó cũng đầy những kỷ niệm vui buồn trong hồi ức chàng trai 24 tuổi:“Đáng nhớ nhất với mình là trận chung kết U15 trên sân Thiên Trường. Mình ghi bàn gỡ hoà 1-1 trận chung kết với SLNA rồi đá quả 11m cuối cùng giúp đội vô địch. Cảm giác bây giờ nhắc lại vẫn cảm thấy sung sướng”, Thế Vương lâng lâng cảm xúc kể lại.
Cuối mùa giải 2017, Nam Định giành quyền thăng hạng V.League và cũng giống như nhiều đồng đội khác, Thế Vương có lần đầu tiên trong sự nghiệp được “hít thở” bầu không khí tại giải VĐQG Việt Nam. Tính đến nay, anh đã có 4 lần ra sân ở V.League 2018 cho Nam Định.
Ước muốn không hề bé nhỏ ở thành Nam
Thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh, đồng hành và gắn cùng Nam Định ở những thời điểm nguy khốn nhất, đội bóng thành Nam dường như đã là một phần trong Thế Vương. Ước nguyện của tiền vệ cao 1m56 tuy giản dị nhưng cũng là nỗi khát khao cháy bỏng của toàn thể đội bóng, của những người hâm mộ Nam Định lúc này:
“Ước muốn của mình là được vào sân mỗi trận đấu, góp thêm sức mạnh cho đội để đội Nam Định năm nay trụ hạng thành công. Đội trụ được hạng sẽ nối dài sự nghiệp cho anh em ở trong đội. Mình và mọi người đang nỗ lực từng trận để kiếm từng điểm cho việc ở lại V.League”, Thế Vương bộc bạch.
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về chiều cao khiêm tốn 1m56 và nhiều người biết về số 30 của Nam Định hơn. Anh bộc bạch: “Mình nghĩ chắc do di truyền nên mình mới có chiều cao khiêm tốn vì ba mẹ cũng thấp hơn mình. Đây là điều khó khăn khi thi đấu ở môi trường V.League, mình phải cố gắng nhiều. Huấn luyện viên thì mình chưa nghe nói gì nhưng mình cũng thấy vài nhận xét trên mạng, lúc đó thì cũng kệ họ thôi”.Câu chuyện của Vũ Thế Vương có lẽ là một câu chuyện điển hình của bóng đá Việt Nam: nghịch cảnh – nỗ lực – khẳng định bản thân. Ở đó, mỗi bản thân cầu thủ với tài năng, đam mê và cả tình yêu với đội bóng sẽ giúp họ vượt qua tất cả để lại dấu ấn của riêng mình trong làng bóng đá.
Vài nét về Vũ Thế Vương:
Năm sinh: 30/1/1994
Quê quán: Thái Bình
CLB: Nam Định
Vị trí: Hậu vệ biên, tiền vệ cánh
Số áo: 30
Chân thuận: Phải
Số trận ra sân ở V.League 2018: 4 trận
Theo (goal.com)
- Nam Định: Độc đáo cuộc đua thuyền ‘khắc nghiệt’ nhất Việt Nam
- Đoàn xe SH trai xinh gái đẹp ‘đầu trần’ đi bê tráp bị CSGT thổi phạt
- Côi cút phận già, người trẻ trong cô nhi viện Văn Giáo-Nam Định
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
- Ảnh kỷ yếu hài hước “Chơi trội phải nói là hội lớp 12I trường THPT Ngô Quyền”
- Về Nơi Thanh Tịnh Chùa Keo Hành Thiện
- Không siêu xe, đây là cách đón dâu gây bão có 1-0-2
- Quán phở độc nhất vô nhị ở Thành Nam: 13 năm vẫn một giá 5.000 đồng
- Nữ sinh lớp 8 ‘mất tích’ khi đi học, xuất hiện thông tin đáng lo ngại
- Thành phố Nam Định ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo
- Khai quật khảo cổ khu di tích đền Trần – Nam Định
- Nam Định: Hồi sinh bệnh viện “ngủ quên” cả thập kỷ
- Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
- Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
- Bão số 7 mạnh cấp 13 có thể đổ bộ Quảng Ninh-Nam Định
- Nam Định: Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản HS
- Nam Định dồn toàn lực gia cố, bảo vệ đê trước bão
- Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
- Nam Định: thanh niên 17 tuổi bị mất chức năng bàn tay vĩnh viễn vì điện thoại phát nổ
- Phở gia truyền nổi danh khắp bàn dân thiên hạ, từ Nam chí Bắc
- Tận cùng ngõ ngách, đâu đâu cũng phở
- Thành phố Nam Định chìm trong bóng tối sau bão