3 vạn tài xế Mai Linh trên khắp cả nước sẵn sàng tinh thần “tương thân thương ái” đối với tài xế bị đánh Đinh Văn Điềm sau khi anh Điềm phải nhập viện lần 2 và có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, cho biết từ lúc xảy ra sự việc tài xế taxi của công ty bị đánh, phía công ty đã lo toàn bộ cho tài xế Đinh Văn Điềm. Trước mắt trong sáng 14-5, công ty trao số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Điềm trang trải cuộc sống.

Tài xế Điềm đang được điều trị tại bệnh viện 198 Bộ Công an – Ảnh: đại diện Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc thăm tài xế Điềm
Trên khắp cả nước, hãng có tới 3 vạn tài xế sẵn sàng tinh thần “tương thân thương ái” đối với tài xế Điềm, đây là một sức mạnh khổng lồ.
Sáng ngày 14-5, đại diện công ty cũng đã đến làm việc với Công an quận Nam Từ Liêm để yêu cầu xử lí đúng pháp luật trường hợp của tài xế Đinh Văn Điềm, người bị tài xế xe Mercedes cầm gạch đánh vào đầu hôm 10-5. Đơn đề nghị của tài xế Điềm cũng đã được gửi lên cơ quan công an quận.
“Công ty sẽ đấu tranh đến cùng trên tinh thần tập thể để yêu cầu làm đúng theo pháp luật. Hiện tại, đội điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm đang xử lí vụ việc này”- ông Hùng khẳng định.

Công an đến làm việc với tài xế Điềm tại bệnh viện sáng 14-5

Chị Nguyễn Thị Liên, vợ tài xế Điềm
Ngay sau đó, tài xế chiếc xe phía trước xuống xe và có lời qua tiếng lại với tài xế chiếc taxi phía sau. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi tài xế này lấy viên gạch ở bên đường đuổi đánh liên tiếp vào đầu nam tài xế xe taxi.
Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ 35 ngày 10-5, tại đoạn đường trước số nhà 65 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tài xế taxi Mai Linh sau này được xác định là anh Đinh Văn Điềm, người điều khiển xe Mercedes là anh Nguyễn Vũ Thái.
Sau khi được ra viện hôm 12-5, đến ngày 13-5, tài xế Điềm lại nhập viện trở lại do choáng váng và đau đầu, được điều trị tại Bệnh viện 198 – Bộ Công an.
Các bác sĩ yêu cầu anh Điềm nằm một chỗ và hạn chế di chuyển. Đến nay, gia đình anh Nguyễn Vũ Thái chưa hề có động thái gì thăm hỏi anh Điềm.
Tài xế Đinh Văn Điềm quê Nam Định, lên Hà Nội vất vả mưu sinh, lo cho cuộc sống gia đình với vợ và 2 con nhỏ nhiều khó khăn ở quê nhà. Hiện vợ anh, chị Nguyễn Thị Liên, đã lên Hà Nội chăm sóc chồng.
Tin-ảnh-video: Huy Thanh
(nld.com.vn)
- Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc – Nam Phong – Nam Trực – Nam Định
- Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
- Chàng thủ khoa khối A1 trường danh tiếng nhất Thành Nam
- Giới trẻ Nam Định đi chơi đâu, ăn gì chỉ với 200.000 đồng?
- Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
- Một thoáng thành Nam
- Nam Định: Nữ sinh chỉ kịp chịu tang mẹ nửa ngày muốn học ĐH Ngoại thương

-
Phở gia truyền nổi danh khắp bàn dân thiên hạ, từ Nam chí Bắc
-
Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
-
Từ Nam Định lên Hà Nội thăm bạn, “tiện tay” lấy trộm xe máy của… bà bán cá
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
-
Vụ con trai ôm xăng đốt bố ở Nam Định: Người thân kể lại giây phút kinh hoàng
-
Phong phú quà quê Nam Định
-
Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy
-
Sông Ninh Cơ Nam Định
-
Nam Định: Tưng bừng lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Xuân Trường
-
Lễ Thánh Đaminh, ngày hội của ân sủng
-
Nam Định quyết chỉ tuyển công chức học trường công lập
-
Bố nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong dưới cống nước: Không hiểu chuyện gì xảy ra
-
Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
-
Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh tử vong thương tâm
-
Nam Định: Gần 200 thí sinh vắng mặt trong ngày thi THPT đầu tiên
