Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm cầu Long Kiểng sập tạo ra tiếng động lớn như bom nổ, nhiều người gào thét bỏ chạy.
Có mặt tại hiện trường thời điểm cầu Long Kiểng (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM) bị sập, bà Nguyễn Thị Niềm (45 tuổi) vẫn chưa hết kinh hoàng. Theo bà Niềm khoảng 21h30 ngày 19.1, bà đang ngồi trong quán hủ tiếu cạnh chân cầu thì thấy chiếc xe tải lớn chở đá chạy qua cầu hướng về huyện Cần Giuộc. Thời điểm xe tải chạy lên cầu, có 4 xe máy nối đuôi chạy phía sau xe tải.“Xe tải chạy lên cầu được một đoạn tôi nghe rắc rắc liên tục rồi một tiếng động lớn như bom nổ phát ra. Cầu sập, chiếc xe tải chở đá rơi ầm xuống sông. 3 chiếc xe máy dừng lại nên quay đầu kịp. Riêng thhanh niên chạy xe máy sát xe tải bị rơi theo nhưng bám được và bò trở lại lên mặt cầu”, bà Niềm kể.
“Cảnh tượng lúc đó rất khủng khiếp, cầu rung lắc dữ dội, nhiều người gào thét. Tôi nghe tài xế xe tải hét lớn kêu cứu. Cầu sập nhưng người dân ở đây tưởng nổ mìn nên chạy ra xem và báo công an. Một số thanh niên đứng túc trực ở đầu cầu cảnh báo, ngăn không cho các phương tiện lưu thông”, bà Niềm kể.
Theo người dân địa phương thời điểm cầu sập có ít người qua lại. Ở khu vực đầu cầu ngược lại, một số người thấy xe tải chạy nên cũng dừng lại chờ vì cầu hẹp.“Cầu này trước đây chỉ cho tải trọng 1 tấn à. Nhưng sau đó cơ quan chức năng nâng cấp nên đưa tải trọng lên 3,5 tấn. Cầu lâu lắm rồi nên xuống cấp trầm trọng, không hiểu sao ông tài xế lại cho xe chở đầy đá chạy qua. Cũng may, cầu sập lúc khuya chứ nếu đầu giờ tối thì hậu quả sẽ rất khó lường”, anh Tuấn Phát cho biết.
Theo anh Phát thời điểm cầu sập, một số người nghĩ có người rớt xuống sông nên định nhảy theo tìm kiếm nhưng do thủy triều dâng cao, điện khu vực tối om nên không ai dám nhảy xuống.
“Trước thời điểm cầu sập khoảng 3 phút tôi thấy xe tải chở đá lao ầm ầm lên cầu. Mọi người hét lớn nói cầu không qua được nhưng chắc tài xế không nghe. Không lâu sau đó thì xảy ra sự cố”, bà Mười (60 tuổi) nhà sát chân cầu Long Kiểng kể.
Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, vụ sập cầu Long Kiểng xảy ra vào lúc 21h40 ngày 19.1. Theo đó, thời điểm trên tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, quê Đồng Nai) chạy xe tải chở đá xây dựng lưu thông trên cầu Long Kiểng, khi đến nhịp cầu thông thuyền thì xảy ra sự cố nhịp cầu bị sập. Tài xế Lâm đã kịp thoát ra ngoài nên thoát nạn. Riêng anh Đinh Hoàng Lực (35 tuổi) chạy xe máy phía sau cũng kịp thời bỏ chạy. “Không có thiệt hại về người. Bước đầu nguyên nhân sập cầu là do xe tải qua cầu vượt quá tải trọng của cầu dù lực lượng trực gác cầu có cảnh báo tài xế”, ông Cường nêu.Theo Dương Thanh (Dân Việt)
- Phát hiện thú vị nhất hôm nay: Cô dâu ‘vàng đeo trĩu cổ’ nhận sổ đỏ ngày cưới có em trai 17 tuổi và vẫn F.A
- Tết về trên vườn cây cảnh Thành Nam
- Thăm phiên chợ se duyên độc nhất thành Nam
- Nhà máy dệt Nam Định xưa
- Những địa điểm du lịch nhân dịp 2-9 tại Nam Định
- Chàng sinh viên Ngoại thương đi bộ xuyên Việt rèn ý chí
- Bà mẹ Nam Định bật mí cách giảm 15kg chỉ trong 30 ngày
- Cảnh sát đột kích căn hộ của 9X buôn súng điện, bình hơi cay
- Hải Hậu gìn giữ tinh hoa văn hoá trong các làng nghề truyền thống
- Nam Định: Câu hỏi lớn về chất lượng sau hàng loạt cột điện đổ bất thường
- Tuyệt đẹp với cung phượt nhà thờ đổ tại Nam Định
- Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người thân đến nhận
- Nam Định: Cháu bé tử vong bất thường tại bệnh viện sau khi sinh
- Nhà thờ cổ hơn 130 tuổi tại Nam Định tan hoang sau vụ hỏa hoạn giữa đêm
- Hải Hậu: Truy tìm người giúp việc bắt cóc bé trai 10 tháng tuổi
- Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
- Tai nạn rình rập tại 271 đường ngang dân sinh ở Nam Định
- Chạy sai luồng tuyến, tàu hàng mắc kẹt dưới cầu Đò Quan
- Thiệt hại lớn do bão số 1: Dự báo sai hay địa phương chủ quan?
- Nem Nam Định thuộc 1 trong 6 món nem ngon nhất 3 miền Việt Nam
- Ông Phan Văn Vĩnh bệnh nặng nhưng vẫn viết đơn xin… hầu tòa
- CA Nam Trực (Nam Định): Triệt phá ổ bạc bằng hình thức xóc đĩa