Đã 10 năm gửi đơn kiện tới các cơ quan về việc 1 hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng người dân xóm Gia, thôn Quả Linh, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản (Nam Định) chỉ nhận lại sự im lặng.

Ngôi nhà được xây dựng ngay trên mương nước
Dựa vào việc làm lều trông coi ao cá, gia đình ông Trung đã xây dựng nhà ngay trên mương thoát nước, tiếp giáp với đường liên thôn vào khu vực chợ xã.
Ngày 7/10/2006, Chủ tịch UBND xã Thành Lợi Vũ Xuân Hòe (hiện là Bí thư Đảng uỷ xã) âm thầm ra kết luận hợp pháp hoá diện tích này cho gia đình ông Trung, đồng thời nêu rõ: Không hợp pháp hoá diện tích 28m2 đang làm quán nước sang đất ở vì vị trí này không có quy hoạch đất ở, mặt khác lại nằm sát hành lang góc đường.
Được tiếp tay từ chính quyền, gia đình ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục cơi nới, lấn chiếm nhưng UBND xã Thành Lợi chỉ lập biên bản đình chỉ (tháng 10/2008).
Bất chấp pháp luật và dư luận, đến tháng 9/2010, gia đình ông Nguyễn Đức Trung đã xây nhà cao tầng nằm ngay trên phần kênh tiêu nước. Đến tháng 12/2013, gia đình ông Trung tiếp tục xây kè kiên cố chắn dòng tiêu thoát nước của cả xóm.
Từ lều trông coi cá, được sự bảo kê của UBND xã Thành Lợi, đã biến thành một ngôi nhà cao tầng khang trang thách thức pháp luật.
Trước sự ngang nhiên của gia đình ông Trung, người dân nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng từ xã lên huyện kêu cứu.
Ngày 09/4/2015, ông Bùi Huy Lễ, Chủ tịch UBND xã Thành Lợi nhiệm kỳ mới đã có thông báo yêu cầu gia đình ông Trung phải tháo dỡ triệt để cả móng và cọc tre, chậm nhất trước ngày 30/11/2015.
Cũng như những lần trước, mọi kết luận, biên bản đình chỉ của UBND xã Thành Lợi như tạo thêm điều kiện cho ông Trung tiếp tục sai phạm. Buộc người dân phải kiến nghị lên cấp cao hơn.
Từ năm 2013 – 2015, người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo tới lãnh đạo huyện Vụ Bản và tỉnh Nam Định nhưng vẫn không được giải quyết. Tất cả phản hồi chỉ là chuyển hoàn đơn kiện của người dân trở lại UBND xã Thành Lợi.

Từ lều trông coi cá, được sự bảo kê của UBND xã Thành Lợi, đã biến thành một ngôi nhà cao tầng khang trang
Tất nhiên, không có việc giải quyết nào theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cả.
Người dân tiếp tục nhiều lần gửi đơn trực tiếp tới ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh và vẫn là văn bản của UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.
Theo T.Dũng
(nongnghiep.vn)
- Gạo Tám Hải Hậu và câu chuyện thương hiệu gạo Việt
- Ông cụ hát nhép rong kiếm bộn tiền tại chợ Viềng xuân Nam Định gây sốt vì trí nhớ siêu phàm
- Mỹ Lộc: Đáng nể vườn địa lan Hoàng Vũ đạt kỷ lục lớn nhất nước
- Ghé Thăm Làng Khảm Lâu Đời La Xuyên
- Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn
- Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định
- Nam Định phố lâu… rồi chẳng thấy thơ…
-
Nam Định: Thông tin chính thức từ cơ quan công an vụ “cướp tiệm vàng bất thành” tại Giao Thủy
-
Bệnh viện đa khoa Hải Hậu: Chúng tôi không sai thì sao nhận lỗi
-
Nam Định nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
-
Nam Định: Nhức nhối nạn xe dù, bến cóc tại huyện Hải Hậu
-
Món ngon Nam Định phải thử một lần cho biết
-
Đi tìm nét khác biệt của phở Hà Nội – Nam Định – Sài Gòn
-
Lạnh người lời khai của nghịch tử dùng chất kịch độc giết cha và hàng xóm
-
Nam Định: thanh niên 17 tuổi bị mất chức năng bàn tay vĩnh viễn vì điện thoại phát nổ
-
Bánh Dầy Vị Dương Nam Định
-
Nam Định: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
-
Nam Định: Điều tra vụ nữ cán bộ tỉnh bị cướp hơn 100 triệu đồng giữa đường
-
Nam Định thiệt hại nặng do bão số 1, một cảnh sát bị thương
-
Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
-
Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
-
QL10 Nam Định: Chợ cóc đe dọa an toàn quốc lộ