Cho đến thời điểm hiện tại, cặp đôi Nguyễn Tưởng – Nguyễn Thị Huyền vẫn còn lâng lâng cảm xúc hạnh phúc, khi ngày trọng đại của mình diễn ra vô cùng đặc biệt.
Mới đây, trên mạng xã hội nhiều người xôn xao trước hình ảnh rước dâu mùa mưa lũ của cặp đôi tại Nam Định.
Theo đó, người đăng tải hình ảnh là nhiếp ảnh Nguyễn Tiến Tiến với nội dung “Quê em mùa nước lũ, một kỷ niệm đáng nhớ của đôi bạn trẻ”.
Xem video: Màn rước dâu đặc biệt của cặp đôi 9X ngày mưa lũ
Trong hình ảnh có thể thấy, cặp đôi cô dâu chú rể đang khá vất vả đứng trên chiếc thuyền, xung quanh là mênh mông nước. Được biết đám cưới này diễn ra vào ngày 22/7 tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Liên hệ với Nguyễn Tiến Tiến, chàng nhiếp ảnh này cho biết: “Tôi chụp ảnh đã được 5-6 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này. Tôi cũng cảm thấy đây là kỷ niệm đẹp, nên muốn chia sẻ hình ảnh này cho mọi người cùng chia sẻ ngày đặc biệt với cặp đôi. Đồng thời, gửi những lời chúc phúc cho cặp đôi”.
Bên cạnh đó, Tiến Tiến cũng cho hay: “Khi tôi thực hiện chụp những bức ảnh này, cô dâu chú rể đều cười rất tươi. Họ nói rằng đây là kỷ niệm nhớ nhất trong đời vì đám cưới diễn ra đúng ngày mưa lũ. Những hình ảnh tôi chia sẻ trên mạng với nước xanh ngắt là đã được chỉnh sửa để nó long lanh hơn”.
Cũng chia sẻ thêm về cảm xúc với PV báo Người Đưa Tin, chú rể Nguyễn Tưởng (SN 1994) cho biết cả anh và vợ vẫn còn lâng lâng cảm xúc vì ngày đặc biệt của hai vợ chồng được nhiều người quan tâm.
Nguyễn Tưởng nói: “Ngày cưới của chúng tôi nhưng vào đúng ngày mưa lũ, nước lên cao. Khoảng 11h trưa ngày 22/7 nhà trai đến đón dâu. Tuy nhiên, đoạn đường chỉ 100 mét nhưng không vào nhà được, mọi người đành dùng thuyền để đón dâu. Tuy vất vả một chút, nhưng vợ chồng tôi thấy vui và đáng nhớ vì nhận được lời chúc phúc của mọi người”.
Hiện những hình ảnh đám cưới đặc biệt này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.
Theo (người đưa tin)
- “Siêu phẩm thẩm mỹ Nam Định” không muốn yêu dù được đại gia theo đuổi
- Mãn nhãn dàn cây độc bậc nhất đất Thành Nam
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Chàng sinh viên quê Nam Định sáng lập 2 doanh nghiệp về công nghệ thực tế ảo
- Yên bình xứ đạo Hải Hậu bên bờ biển
- Nam Định: Sản xuất cá Koi giống, thu lãi 300 triệu đồng/năm
- Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam
- Nam Định: Nữ sinh lớp 6 mất tích bí ẩn sau khi đi học
- Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện vì bệnh tim và vảy nến
- Nam Định: 17 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng sát tuổi 40 vẫn quyết tâm làm cha mẹ
- Nam Định: Làm cơm cháy ngon từ xôi nếp thừa
- Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định
- Nam Định: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trước chùa Linh Ứng
- Nam Định: Người cha đăng tin tìm con gái 14 tuổi mất tích trong vô vọng
- Nổ bình gas, 3 người thương vong
- Thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi của ‘trùm’ tội phạm nguy hiểm
- Nam Định: Gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bị người dân ‘phong tỏa’
- Bánh đa gấc chợ Ninh – Nam Định
- Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
- Dự án Nhà máy nước sạch Yên Phú chậm tiến độ: Cần xử lý kiên quyết để người dân sớm có nước sạch
- Hồ sơ chính sách giả: Tố cáo quyết liệt – Trả lời qua loa
- Cháu bé 23 ngày tuổi bị cướp ngay trên tay bà nội