TRAI NAM GÁI HẢI ở đây ám chỉ là Trai Nam Định và Gái Hải Phòng
1 câu tục ngữ dân gian có từ rất lâu đời, vậy ý nghĩa sâu xa của nó là gì .
Tại sao lại có câu Trai Nam – Gái Hải hay là do Nam Địnhh với Hải Phòng là hai thành phố lớn của Bắc Kỳ thời Pháp thuộc, ở hai tp này, dân chúng có điều kiện tiếp xúc giao thương buôn bán nhiều nên hình thành thoáng trong cách sống, chặt chẽ trong suy nghĩ, tính toán giỏi, đáo để.
Trai Nam Định
+ Bất cần nhưng lại rất ga-lăng, sẵn sàng mặc quần đùi (đỏ) chạy khắp Hà thành nhưng chỉ cần có mụn con gái có mặt là quần áo lại chỉnh tề là lượt ngay.
+ Anh hùng rơm và khả năng bảo vệ bạn bè khỏi chê!!!(VD:Có vụ đánh nhau nào là xông vào, bảo vệ anh em tới cùng. Khả năng sừng cồ thì khỏi nói, như lao vào chọc tiết nhau được ngay nhưng bình tĩnh lại thì ối thằng mặt cắt không còn giọt máu)
+ Thằng nào cũng có khả năng uống rượu và “điều hành” trên bàn nhậu
+ Trai Nam Định được cái trông lúc nào cũng như lắm tiền vì bọn nó thảnh thơi, đàng hoàng chứ không cặm cụi như đám khác.
+ Vì sống trong môi trường buôn bán nhiều nên khả năng tinh toán nhanh, tuy nhiên đa phần vì sĩ diện nên chọn phần “thiệt” cho mình.
+ Trông điển trai, ga lăng nhưng phần nhiều không biết tán. Chỉ để gái lăn vào.
+ Rất sành ăn vì toàn chuyên gia nhậu
Gái Hải Phòng :
Đã đẹp còn giỏi
Cái đó thì đương nhiên rồi! Chẳng riêng thi sĩ mà cả nước cũng nhận thấy hoa khôi, hoa hậu Hải Phòng nhiều như thế nào trong các cuộc thi sắc đẹp.
Con gái Hải Phòng không đẹp theo kiểu liễu yếu đào tơ. Ở vùng biển cửa ngõ của miền Bắc vóc dáng người “dây” là không phù hợp với điều kiện thời tiết biển.
Khác những cô gái Hà Nội da mịn như men sứ Tàu, đôi khi có một vẻ đẹp xanh xao, não nùng, cô gái Hải Phòng như một sợi dây điện nóng, bắn ra tia lửa. Đấy là cái đẹp hồng hào, khỏe mạnh, không cần trang điểm. Cho nên, khá nhiều cô gái Hải Phòng dù mặc áo mưa trông vẫn cứ đẹp.
Con gái Hải Phòng thông minh, nhiều người đầu óc sắc như dao cạo, giỏi toán hơn là giỏi văn, giỏi tính nhẩm hơn phân tích ngữ pháp. Giữa hoa và sôcôla họ sẽ chọn sôcôla, vì còn trẻ nên họ không sợ ngọt! Hơn nữa, sôcôla để tủ lạnh được lâu. Tuy vậy, họ đủ lãng mạn để thích nhạc của Duy Thái, thơ Đồng Đức Bốn.
Nói chung những lời bên trên chỉ là tô điểm thêm chút màu mè về 1 câu tục ngữ ” Trai Nam Gái Hải ” mà thôi, ở đâu chả có người xinh, người đẹp đâu phải riêng 2 tỉnh NĐ và HP, nhưng đa phần các câu tục ngữ của ông cha để lại đều là đúng ta cứ thuận theo nó thôi ^^
Gái Nam Định cũng rất nhiều người đẹp và giỏi, đến 2016 nay kể ra thì vô số và Trai Hải Phòng cũng thế thôi 😀
Có 1 điều là quê ta Nam Định, ad tâng bốc 1 câu như này : khi đã là trai Nam Định thì có Gái Hà Thành, Gái Thanh, Gái Thái hay gái ở đâu cũng phải điêu đứng thôi ^^ …………….
Theo: Tintucnamdinh.vn
- Đền Thánh Báo Đáp – Giáo Phận Bùi Chu
- Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định
- Những hình ảnh về ‘phù thủy’ kèn đồng Nam Định
- Ngôi làng bắt trai gái “nhịn yêu” ở Nam Định
- 9x Nam Định – cô gái xe ôm được dân mạng săn lùng nhiều nhất ngày hôm nay!
- Tết Trung thu ở làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc
- Quê Hương Nam Định Từ Trên Cao
- Thơ Nam Định – Trực Ninh quê mình
- Hoa gạo Thành Nam
- Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
- Video tổng hợp về cơn bão số 1
- Nam Định: Tàu hàng đâm thuyền đánh cá: Chồng sống sót, vợ tử vong
- Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
- Thót tim khi cả gia đình thoát chết trong gang tấc trước bánh xe container
- Bao giờ ông Sỹ hết vận đen?
- Phó chủ tịch Nam Định: Thay đổi số phận, phải có tri thức
- Nam Định tan hoang sau cơn bão số 1
- Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định tố bị giả mạo chữ ký
- Hỏa hoạn làm một người chết tại thành phố Nam Định
- Chùm ảnh: Diễn biến vụ móng cột điện 220kV đổ bê tông trộn đất
- Biển Thịnh Long Nam Định
- Quê nhà tiếc thương, chuẩn bị lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang