Trong khi hàng nghìn người hâm mộ khổ sở chen lấn, xô đẩy, xếp hàng từ sáng sớm mong mua được cặp vé vào xem trận đấu giữa Việt Nam – Malaysia thì cánh “cò vé” trong tay có cả tệp vé thảnh thơi mời chào, hét giá 3 triệu đồng một cặp vé giá gốc 800 nghìn đồng.
Ngay trong buổi sáng mở bán vé trận đấu Việt Nam-Malaysia diễn ra ngày 16/11, hàng nghìn cổ động viên yêu bóng đá đã xếp hàng từ rất sớm mong có được tấm vé trong tay vào xem trận đấu.
Cùng thời điểm mở bán, hàng trăm “cò vé” đã có trong tay những tấm vé đủ các hạng để mời chào khách. Với giá ban tổ chức đưa ra từ 150 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng, sau khi những cặp vé này qua tay “cò” giá đã đội lên gấp nhiều lần.
Theo khảo sát thực tế trong buổi sáng 11/11 ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, một cặp vé vip với giá 800 nghìn đồng mà ban tổ chức đưa ra được cánh “cò vé” hét giá lên tới 3 triệu đồng một cặp. Nếu bán được một cặp cò vé đút túi 2,2 triệu đồng một cặp.
Tương tự, với những loại vé có mệnh giá thấp hơn thì cánh “cò vé” hét với giá 2,5 triệu, 2 triệu… Tuy nhiên trong sáng nay số lượng vé mà cánh “cò vé” giao dịch được là không nhiều.
N.T một “cò vé” có thâm niên từ ngày sân Mỹ Đình được thành lập chia sẻ: “Hôm nay bọn chị chủ yếu là mua vào, bên cạnh việc cài cắm người nhà xếp hàng, đặt mua trước theo đường công văn, mua vé online thì bọn chị còn mua lại của những người đã xếp hàng từ sáng sớm, chỉ cần họ bán lại thì bọn chị sẵn sàng mua lại với giá tăng lên vài trăm nghìn. Những vé này sẽ găm lại và bán vào thời điểm thích hợp nhất để kiếm lời”.
Anh Lê Đình Nam (Nam Định) cho biết: “Mình xếp hàng từ 5h sáng, chen lấn mãi mới mua được cặp vé khán đài B với giá 400 nghìn đồng của ban tổ chức. Ngay sau khi ra khỏi cổng thì nhiều cò đã quây và muốn mua lại với giá 800 nghìn một cặp nhưng mình không thể bán”. Nhiều người đã sẵn sàng bán lại cho cò sau đó lại vào xếp hàng tiếp, anh Nam chia sẻ thêm.
Trong khi đó anh Nguyễn Đức Nghĩa (Thường Tín, Hà Nội) cho biết: “Sáng nay chủ nhật, trời lại mưa nên lên muộn, nhìn thấy cảnh dòng người xếp hàng chen lấn mua vé dưới trời mưa mà thấy nản quá. Đi một vài vòng tham khảo vé qua cò để đỡ phải xếp hàng nhưng họ hét giá cao lên tới vài triệu một cặp. Không mua được vé mình quyết định ngồi nhà xem qua tivi”.
Theo “cò vé” tiết lộ, giá vé sẽ không ngừng tăng lên trong những ngày tới, đỉnh điểm sẽ là giáp ngày thi đấu, đến lúc đó giá vé có thể tăng lên cỡ 4 triệu một cặp vip.
Theo ghi nhận tại sân Mỹ Đình, nhiều người ăn mặc bảnh bảo, trong túi có cả tập vé được cất trong phong bì, họ chào giá kín đáo và khá thận trọng.
Có 9000 vé trận Việt Nam- Malaysia được mở bán gói gọn gọn trong ngày 11-11. Trước đó, 11000 vé đã phát hành qua đường công văn và mua trực tuyến. Nhu cầu mua vé vào xem trận đấu của người hâm mộ là rất lớn, đây cũng là cơ hội để cánh “cò vé” thao hồ hét giá kiếm lời.
Theo (dân trí)
- Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
- Tình yêu như mơ của chàng trai mắc bệnh Wilson: Tân Lỳ
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- Thay thế Công Phượng, Đức Chinh trở thành “thánh lừa” của đội tuyển Việt Nam
- Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
- Ý Yên: Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
- Đền Trạng Nguyên Nguyễn Hiền
- Khám phá vùng đất ngập mặn Xuân Thủy – Giao Thủy
- Nam Định: Dân kiên quyết yêu cầu Công ty đốt dầu phải di dời
- Nhà Thờ Khoái Đồng – Nét Cổ Thành Nam
- Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
- Bố nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong dưới cống nước: Không hiểu chuyện gì xảy ra
- Nam Định: ‘Nữ quái’ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân
- Nam Định: Đa dạng các hoạt động tiếp sức mùa thi
- Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
- Bánh cuốn làng Kênh xưa và nay
- Làm bánh xíu páo công phu và vất vả
- Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn
- Hoa hậu Kỳ Duyên xin lỗi sau khi bị tung clip hút thuốc lá
- Cá voi dạt vào bờ được đưa lại biển – Nam Định
- Đền Trần nhộn nhịp trước giờ khai ấn
- Chùa Lương (Phúc Lâm) Nam Định