Sau khi xảy ra cãi vã, giữa ông L. và Cường có xảy ra xô xát. Trong lúc nóng giận, Cường đã dùng dao đâm nạn nhân khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.
Như đã thông tin, vào rạng sáng ngày 11/11, tại khu vực quán lá thuộc địa phận xóm 2, xã Hải Tân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và một người khác bị thương.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông L. (trú tại xóm 2, xã Hải Ninh). Ngày 16/11, đại diện Công an huyện Hải Hậu cho biết nghi phạm dùng dao sát hại ông L. được xác định là Nguyễn Văn Cường (trú tại xóm 1, xã Hải Ninh). Cường cũng được biết chính là người bị thương sau cuộc ẩu đả và được người dân đưa đi cấp cứu.
Chiều ngày 16/11, PV đã tìm về khu vực xảy ra án mạng để tìm hiểu rõ thêm về vụ việc. Theo ghi nhận, từ khi vụ việc xảy ra, người dân xã Hải Ninh xôn xao về vụ việc. Hải Ninh vốn bình yên, con người nơi đây chất phác, thật thà. Vụ án mạng xảy ra khiến nơi đây xôn xao, bàn tán. Hơn nữa, người thiệt mạng và hung thủ đều được đánh giá là những người tốt tính, hiền lành.
Tìm hiểu của PV được biết, khu vực quán lá nơi xảy ra vụ án mạng cách nhà nạn nhân L. chừng hơn 200m, trong khi đó nhà nghi phạm Cường cũng cách đó không xa.
Một người dân (yêu cầu giấu tên) nhà gần với khu vực xảy ra vụ án mạng nhớ lại: “Hôm đó chừng rạng sáng, tôi đang ngủ thì bỗng nghe thấy nhiều tiếng chửi bới của 2 người đàn ông phát ra từ quán bia gần nhà.
Tôi chạy ra xem thì thấy anh L. đã nằm gục trên vũng máu. Xe cứu thương sau đó đến đưa đi nhưng không kịp, anh L. tử vong trước khi đến bệnh viện do mất nhiều máu”.
Người đàn ông này thông tin thêm, từ khi xảy ra án mạng đến lúc trời sáng, nhiều người dân xóm 2, xã Hải Ninh đã thức để theo dõi diễn biến vụ việc. Theo thông tin một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, ông L., nghi phạm Cường cùng một người nữa ngồi nhậu ở trong quán.
Sau đó, giữa Cường và ông L. xảy ra cãi vã. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến chuyện đánh đề. Trong lúc nóng giận, người lại sẵn hơi men, Cường đã dùng dao gọt hoa quả đâm ông L. một nhát.
Bị đâm bất ngờ, ông L. vùng chạy xuống đường liên tục kêu cứu nhưng Cường vẫn tiếp tục đuổi theo truy sát. Mặc dù bị thương, ông L. vẫn chạy vào vệ đường rút tuýp sắt của một hộ dân gần đó chống cự khiến nghi phạm bị thương nhưng nạn nhân cũng đã bị Cường đâm thêm một nhát thứ 2.
Nhát đâm chí mạng khiến nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục ngã. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Trong khi đó, nghi phạm Cường cũng bị thương phải nhập viện. “Đến khoảng 5h sáng Công an huyện Hải Hậu mới có mặt sau đó khám nghiệm hiện trường và thu giữ hung khí gây án”.
Được biết, thời điểm hiện tại, nạn nhân đã được gia đình làm lễ an táng theo phong tục địa phương. Nghi phạm Cường cũng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra.
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Làm bánh xíu páo công phu và vất vả
- Giang hồ Thành Nam và những bí mật lần đầu công bố
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- Khám phá cảnh đẹp Nam Định qua camera VOV Giao thông Quốc gia
- 10 Món ăn nổi tiếng tại Thành Nam nhắc đến là thèm.
- Cá voi dạt vào bờ được đưa lại biển – Nam Định
- Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
- Nam Định: Nhiều quán Karaoke là tụ điểm sử dụng ma túy
- Đã 2 ngày trôi qua, nữ sinh mất tích sau buổi tập văn nghệ vẫn chưa về nhà
- Con Móng Tay – Đặc Sản vùng biển Nam Định
- Ngồi hút thuốc uống trà, suýt chết vì ô tô mất lái phi vào nhà
- Nam Định: Công nhân đình công vì cơm có dòi tại công ty TNHH Geulim
- Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy
- Ở đâu có làng nghề, ở đó có thu nhập cao
- Hoa gạo Thành Nam
- Đình làng Hành Thiện
- Nam Định: Vợ cùng 2 con mất tích bí ẩn, chồng lặn lội tìm kiếm khắp nơi
- Thi thể cô gái dưới cống nước ở Nam Định: Tìm thấy laptop của nạn nhân trong nhà nghi can
- Kẹo Sìu Châu Nam Định – Xuân có kẹo Sìu Xuân đượm sắc
- Nam Định: Khởi tố đối tượng đập phá xe ô tô, hành hung chủ xe
- Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu
- Ý Yên: Lật tàu chở đá, hai vợ chồng chết và mất tích