Khúc thơ quê mình

Khúc thơ quê mình

Thành Nam mảnh đất thi nhân

Là nơi sáng tạo những vần thơ hay

Hồn thơ Cụ Tú còn say

Mấy lần Thi Hỏng vẫn cay trong lòng

Buồn mình tìm phố Hàng Song

Hỏi quan ở đấy nhà trong chuyện gì

Thì ra mới biết chỉ vì

Đồng tiền hoa mắt thành trì sục sôi

Ôi!! Ông Ấm Mốc lôi thôi

Nhờ nước da đẹp cứ ngồi đó chơi

Chiều ra sông Vị đi bơi

Bây giờ Sông Lấp là nơi trồng cà

Ông Tú giờ vẫn quá đà

Biết là Thương Vợ nhưng mà vẫn ngông

Chiều nay qua chợ cầu Đông

Ngó lên đê bối ngóng trông em về

Nhà nàng ở kề bở đê

Đêm thanh hai đứa rue rê hẹn hò

Hôm nay dưới bến xuôi đò

Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau

Em ơi!! anh hứa hôm sau

Thưa cha bác mẹ trầu cau sang nhà

Nhà em có một vườn cà

Vườn dâu chưa đốn mẹ già em thương

Ai đi chẩy hội chùa Hương

Nghe thơ Nguyễn Bính vấn vương quê mình

Sớm nay nghe trống ngoài đình

Chợt mình tỉnh giấc bình minh đã về

Dòng người tấp nập ngoài đê

Hai bà gánh lợn đi về lối Tây

Con bê ngộ nghĩnh ngây ngây

Cái đuôi ngoe nguẩy chân mây ửng hồng

Mấy cô thôn nữ bỏ đồng

Đi chơi Chợ Tết kiếm chồng năm nay

Cụ ông râu trắng còn say

Mấy câu đối đỏ mua ngay về nhà

Thằng cu ngắm bức tranh gà

Rồi lăn ra khóc đòi bà phải mua

Cụ Lý tấp tểnh giọng cua

Tổ tôm cá ngựa vẫn thua chúng mày

Chợ Têt gần đã hết ngày

Dòng người lũ lượt rủ nhau ra về

Đi xa làm đủ mọi nghề

Mỗi khi Tết đến cùng về chung vui

Dòng thơ chợ Tết ngậm ngùi

Đoàn Văn Cừ viết sụt sùi lòng ai

Tiền nhân nói cấm có sai

Thành Nam mảnh đất hiền tài quốc gia

Tác giả: Trực Chính Đinh
( Mượn tên một số bài chữ in hoa của 3 vị tiền bối đất Thành Nam “ Tú Xương, Nguyễn Bính, Đoàn Văn Cừ” . sau mỗi bài chính là nội dung của bài thơ đó )

6


TOP