Ngày 22/11/2018, Cộng đồng họ Bùi tại Nam Định đã tổ chức lễ kỷ niệm 557 năm ngày vua ban chiếu và sắc phong cho Bình Ngô Khai quốc công thần Thái Phó Bình Quận Công Bùi Ư Đài (15/10/1461-15/10/2018).
Mùa xuân năm Mậu Tuất (năm 1418), Bình Định Vương Lê Lợi từ núi rừng Lam Sơn dựng cờ khởi nghĩa, mở ra thời kỳ 10 năm gian khổ, oanh liệt đánh giặc Minh xâm lược. Bùi Ư Đài, khi ấy vừa 35 tuổi, đã có mặt ngay buổi đầu cuộc dấy nghĩa Lam Sơn. Tham gia phong trào với tư cách là một văn thần hiếm ít giữa số đông là tướng quân võ biền. Sau này, với tài trí của mình, ông trở thành trụ cột triều đình, góp phần xây dựng vương triều nhà Lê thái bình, thịnh trị.

Ông Bùi Doãn Cánh, Trưởng dòng họ phát biểu tại buổi lễ.
Ông mất ngày 22 tháng 8 năm Tân Tỵ (tức năm 1461), hưởng thọ 79 tuổi. Ở quê hương ông vẫn còn những lời truyền tụng về lòng trung trực và tinh thần quyết liệt đấu tranh chống bọn gian thần qua câu chuyện: “Giận dữ bọn gian thần, ông vừa cưỡi ngựa vừa vung đao chém đổ hàng loạt cây chuối dại mọc ven đường từ đầu làng về dinh nhưng vẫn không thể chém hết được”.
Vua hiền Lê Thánh Tông sau khi biết chuyện, hiểu được tấm lòng của vị trung thần, ngay vào năm đầu lên ngôi và 2 tháng sau khi Bùi Ư Đài mất, đã xuống chiếu truy phong vị trung thần họ Bùi ở làng Bách Cốc là Thái phó Bình quận công, phong làm thành hoàng làng để người dân đời đời phụng thờ cùng với sắc phong ghi lại công trạng của ông: “Như rồng ngâm, như hổ phục suốt đời làm tôi trung phụng sự quân vương. Nét phượng vẻ rồng thật là con người phi thường, con người hiếm có. Thái phó Bình quận công Bùi Ư Đài như phúc linh ở phương Đông, chính khí ở phương Nam. Hội ngộ Lũng Nhai như duyên ưa cá nước. Chiến đấu ở Chi Lăng dũng mãnh như hổ báo làm tá tướng cho vua Thái Tổ bình thiên hạ, đời vua Thái Tông được thanh bình trải qua ba đời vua. Tài kiêm văn võ, trải nghiệm qua nhiều việc lớn. Lúc yên, lúc nguy, có nhiều công lớn với nước nhà”.

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm.
Theo nhà sử học Lê Văn Lan: Với tư cách là văn quan, khai quốc công thần triều Lê Sơ, Bùi Ư Đài tiếp tục sự nghiệp làm văn quan là trọng thần là khai quốc công thần của triều Lê ở các đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông. Với tài năng, ý trí, đặc biệt lòng trung thành và phẩm chất cương trực của mình, Bùi Ư Đài cuối cùng đã trở thành một nhà quản lý được cử đi trị nhậm ở tất cả các miền trọng yếu của đất nước và ông đã hoàn thành sứ mệnh của một vị trung thần giúp Lê Lợi đánh tan quân Minh xây dựng vương triều nhà Lê Sơ thái bình, thịnh trị.
Về tham dự lễ kỷ niệm có sự tham gia đại diện ban liên lạc họ Bùi Nam Định, huyện Vụ Bản cùng lãnh đạo địa phương và con cháu của dòng họ Bùi Doãn thập phương như Đồng Nai, Nghệ An, Thái Bình, Hà Nội…
Một số hình ảnh buổi lễ và đón nhận chiếu và nhận sắc phong của các Triều đại.



Theo (moitruongvadothi.vn)
- Từ đĩa bánh cuốn Nam Định
- Xôi Xíu Nam Định – Hương vị quê nhà
- Cuộc đua hàng xa xỉ: Kỳ Duyên lái xế hộp 2 tỷ, Huyền My đeo nhẫn 1 tỷ
- Kỳ Duyên – Huyền My lần đầu lên tiếng bác tin đồn ‘bằng mặt không bằng lòng’
- Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
- Nam Định: Nữ sinh chỉ kịp chịu tang mẹ nửa ngày muốn học ĐH Ngoại thương
- Hoa hậu Kỳ Duyên ‘nghiện’ mặc hở khoe vòng một sau nâng cấp

-
Có xẻ thịt cá voi dạt vào bở biển ở Nam Định, nhưng không ăn
-
Nam Định: Xô xát trên bàn nhậu, 1 người tử vong
-
Xe khách vượt ngược chiều bị ép lùi tại Nam Định
-
Vụ truy sát đẫm máu tại Nam Định: Đã bắt được 2 đối tượng gây án
-
Độc đáo nghệ thuật múa Sơn Quân – Trực Ninh Nam Định
-
Ý Yên: Clip Dân vây đánh 2 thanh niên nghi trộm chó trốn dưới kênh nước
-
Khai quật khảo cổ khu di tích đền Trần – Nam Định
-
Nam Định: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 15 bánh heroin
-
Nam Định: Nhà máy dệt di dời để phát triển ổn định và lâu dài
-
Viết đơn xin chết, vờ nhảy cầu Đò Quan tự tử để mọi người vào kênh YouTube
-
Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong
-
Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
-
Nem nắm Giao Thủy – nét tinh hoa của nền văn minh lúa nước
-
Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định
-
Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’
