Quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lực chức năng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, phát hiện 4 người đang tìm cách vượt biên từ Campuchia về Việt Nam.
Theo Thanh Niên, ngày 21/7, các trinh sát đặc nhiệm đã truy bắt Lương Văn Chánh (23 tuổi, quê quán ở xã Hải Lộc, H.Hải Hậu, Nam Định), 3 người còn lại bỏ trốn. Qua đấu tranh, Chánh khai nhận được Tuấn môi giới, dẫn đi bộ bằng lối mòn trong rừng để vượt biên giới để ra H.Đức Cơ, đón xe về Nam Định.
Trung tá Bùi Quốc Chính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp thông tin với lực lượng vũ trang Campuchia để bắt giữ các nghi can còn lại. Chiều cùng ngày, Tiểu đoàn Cảnh sát biên phòng 623, thuộc lực lượng phía Campuchia thông báo đã bắt bàn giao các nghi can gồm Ngô Văn Đạt (26 tuổi), Ngô Nhật Tân (24 tuổi, cùng trú xã Hải Vân, H.Hải Hậu) và Lê Văn Tuấn (40 tuổi, quê Thanh Hóa)”.
Được biết, 4 nghi can này sang Campuchia làm thuê. Sau khi bắt và tiếp nhận các nghi can nói trên, đồn biên phòng đã đưa vào khu vực cách ly ban đầu để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại tỉnh Gia Lai, các đồn biên phòng đã tổ chức dày đặc các chốt chặn ở những đường mòn, lối mở gần khu vực cửa khẩu, biên giới.
Tại chốt phà 6 gần Thủy điện Sê San, Đại úy Trần Duy Bắc – Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Ia O, huyện Ia Grai – cho báo Lao Động biết, kể từ khi công bố dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại, đơn vị phối hợp với dân quân tự vệ, Công an thường xuyên tuần tra 24/24 các lối mòn, đường xương cá len lỏi trong rừng.
Chốt phà 6 là điểm chốt chặn quan trọng, lực lượng Bộ đội cắm chốt, nấu ăn, ở lại trong lán trại, ngày cũng như đêm canh giữ khu vực biên giới.
Theo Đại úy Bắc, khi gặp người dân, Bộ đội Biên phòng tuyên truyền không được qua biên giới thời điểm có dịch, đồng thời thông tin cho họ về sự nguy hiểm, lây lan trên diện rộng của dịch bệnh COVID-19 có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng.
“Lực lượng dặn dò bà con không được vượt biên trái phép, khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn, bà con nên sớm báo tin Bộ đội Biên phòng để sớm phát hiện, xử lý”, Đại úy Bắc nói.
- Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
- Giao thủy: Nuôi con tiền tỷ: Đeo kính cho loài chim ‘đẻ’ lãi như ‘máy in tiền’
- Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
- Nam Định: Lễ hội truyền thống hoa- cây cảnh Vị Khê
- Cô gái Nam Định ‘bán trà đá’ trước cổng trường ĐH lại gây sốt khi công khai chuyện ‘đập mặt đi sửa lại’ và nâng ngực
- Nữ CĐV quê Nam Định trên sân Hàng Đẫy được tìm kiếm: Mình thích xem bóng đá từ nhỏ
- Những Món Ăn Vặt Vỉa Hè Ngon Rẻ Không Thể Bỏ Qua ở Nam Định
- Bánh mỳ Ba Lan – Món ăn dân dã Thành Nam
- Clip Xe cứu thương vượt đèn đỏ đâm văng xe máy ở Nam Định
- Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
- Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
- Vụ bé trai 4 tuổi bị trói, cột vào cửa sổ: ‘2 cô giáo một mực kêu oan, cho rằng có người cố ý hãm hại’
- Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ
- Nghẹt thở phút ôm con nhỏ đối mặt 6 đối tượng cầm hung khí “nóng” ở Nam Định
- Hỏa hoạn làm một người chết tại thành phố Nam Định
- Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
- Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
- Nam Định: Điều tra nghi án chồng ngáo đá đánh vợ tử vong
- Thông tin bất ngờ vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định
- Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
- Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
- Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…