Có 9 tuyển thủ Việt Nam trên sân, HAGL vẫn chỉ đủ sức cầm hòa Nam Định 1-1 trong trận giao hữu tại Cúp Thiên Long chiều 3/1.
Trong ngày ra mắt người hâm mộ HAGL, HLV Kiatisak Senamuang đã tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể của HAGL. Đội bóng phố núi có cặp đôi Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Việt ở trung tâm hàng thủ. Hai cánh là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy. Tuyến giữa có bộ ba tuyển thủ Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương trong khi song sát Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn tái hợp trên hàng công.
Tổng cộng, Kiatisak có 9 tuyển thủ quốc gia trong đội hình.
Trong khi đó, Nam Định đã mất phần lớn trụ cột, tung vào sân một đội hình trẻ. Ba cái tên đáng chú ý nhất của họ chỉ là đội trưởng Phùng Văn Nhiên, tuyển thủ U22 Mai Xuân Quyết và ngoại binh Rodrigo Dias. So về chất lượng đội hình, Nam Định hoàn toàn dưới cơ.
Nhưng chỉ với vài tên tuổi nổi bật ấy, Nam Định đã có bàn mở tỷ số trước Hoàng Anh Gia Lai. Pha xộc xuống cánh trái, tạt bóng kiến tạo khiến người hâm mộ không tin được Văn Nhiên đã 39 tuổi. Ở bên trong, Dias thoải mái đánh đầu, không bị ai ngăn cản.
Trên hàng công, tình hình không khá hơn. HAGL làm chủ trận đấu với cặp tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Dù có 9 tuyển thủ, mọi phương án tấn công của đội bóng phố núi vẫn phải dựa vào Văn Toàn. Anh trực tiếp phối hợp quãng ngắn với Công Phượng để xâm nhập vòng cấm, anh nhận đường chuyền dài của Xuân Trường để thoát xuống sau lưng trung vệ, anh tự mình cầm bóng vượt qua hậu vệ cánh của Nam Định bằng tốc độ.
Bàn duy nhất của HAGL cũng đến sau một tình huống tinh quái cá nhân của Văn Toàn khi anh thoát xuống sau pha đá phạt nhanh từ Minh Vương.
90 phút trước Nam Định nhanh chóng cho thấy vấn đề lớn nhất của HAGL lúc này là sự hòa nhập. Đội bóng phố núi chưa có nhiều thời gian chuẩn bị. Đội hình của họ chưa có thời gian lắp ghép, ăn khớp với nhau, chưa thể chuyển hóa năng lực của từng cá nhân thành sức mạnh tập thể.
Những tân binh như Hữu Tuấn, Văn Việt hay cả Công Phượng đều đã chơi rất hay ở mùa trước. Nhưng khi gia nhập HAGL, đứng trong tập thể của Kiatisak, họ dường như đang bỡ ngỡ. Hữu Tuấn, Văn Việt dễ dàng để đối thủ có đẳng cấp thấp hơn đánh bại trong nhiều tình huống còn Công Phượng để mất hình ảnh sáng tạo, bùng nổ tại CLB TP.HCM.
Hành trình hòa nhập của HAGL hứa hẹn nhiều khó khăn vì cả ba ngoại binh Washington Brandao, Kim Dong-su và Damir Memovic đều đang trong thời gian cách ly. Ngoại trừ Kim, Brandao và Memovic đều là người mới, thậm chí chưa từng chơi bóng tại Việt Nam. HLV trưởng Kiatisak cũng mới trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm.
Kiatisak không có nhiều thời gian ở HAGL. Ngày 17/1, HAGL sẽ chơi trận mở màn mùa giải 2021 với đội hạng ba năm ngoái là CLB Sài Gòn.
- Nam Định: Cô gái gầy gò ‘lột xác’ thành HLV thể hình nóng bỏng
- Ông cụ hát nhép rong kiếm bộn tiền tại chợ Viềng xuân Nam Định gây sốt vì trí nhớ siêu phàm
- Nam Định: Chỉ kịp chịu tang mẹ nửa ngày, nữ sinh nuốt nước mắt vào phòng thi
- Sau 3 năm dân mạng càng ngỡ ngàng với nhan sắc của “Hot girl PTTM“
- Bánh mỳ Bít Tết Hai Bà Trưng Nam Định
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
- Chùa Cổ Lễ (Nam Định) – Điểm đến tâm linh đầu năm của người Việt
- Giao Thủy: Ngã vào nồi canh nóng, bé gái 17 tháng tuổi nguy kịch
- Công an Nam Định vào cuộc vụ nhóm phượt chặn ngã tư
- Tin tức mới nhất vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng ở Nam Định
- Mật lệnh phá án và phi vụ săn bắt giang hồ kinh điển tại Nam Định
- Chiêm ngưỡng cột cờ 200 tuổi độc đáo đất Thành Nam
- Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định: Vạch trần nhiều hồ sơ giả
- Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị – Ý Yên – Nam Định
- Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm
- Nam Định của tôi…
- Nhà thờ Giáo họ Long Cù – Nam Trực Nam Định
- Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 7 (bão Sarika)
- CSGT tiến hành cẩu gần 100 xe khách Nam Định, Thái Bình trong đêm
- Đi khám bệnh, người phụ nữ bị quạt trần rơi vào đầu tử vong
- Đại nhạc hội ‘Quất Lâm biển gọi 2016’ ngập tràn âm nhạc và ánh sáng
- Nam Định đối phó bệnh lùn sọc đen hại lúa