Sau 6 vòng đấu, Nam Định ghi 10 bàn tương tự như HAGL và Hà Nội FC. Điều đáng nói, Nam Định không phải là đội sở hữu nhiều cơ hội như 2 đội bóng kể trên nhưng vẫn tận dụng rất tốt để chuyển hoá thành các pha lập công giá trị.
Nam Định, HAGL và Hà Nội FC đang là 3 đội có hàng công ghi nhiều bàn nhất sau 6 vòng đấu. Cụ thể, cả 3 CLB này đều đã ghi được 10 bàn. Nhưng so với hai đội HAGL và Hà Nội FC thích kiểm soát bóng, dựa vào những ngôi sao để liên tiếp gây áp lực lên đối phương thì Nam Định với lực lượng khiêm tốn luôn duy trì lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh.
Cũng từ sự khác biệt cốt lõi đến từ cách chơi này, Nam Định không có nhiều cơ hội trước cầu môn đối phương như HAGL và Hà Nội FC. Thống kê riêng của Bongdaplus chỉ ra rằng, trung bình bàn thắng kỳ vọng/trận (khả năng cao từ những pha dứt điểm có thể thành bàn) của Hà Nội FC, HAGL lần lượt là 1,12 và 1,11 bàn/trận – thuộc diện cao thứ 2 và thứ 3 tại V.League. Trong khi đó, bàn thắng kỳ vọng/trận của Nam Định chỉ là 0,72 – thấp thứ 5 tại mùa giải năm nay.

Nam Định tận dụng tốt từng cơ hội nhỏ nhoi trong những đợt phản công trước đối thủ – Ảnh: Đức Cường
Tuy nhiên, dù không có nhiều tình huống ngon ăn như Hà Nội FC hay HAGL, Nam Định lại là đội chắt chiu cơ hội tốt nhất V.League (cùng với Quảng Ninh) sau 6 vòng đấu. Theo thống kê của Bongdaplus, họ chuyển hoá số pha dứt điểm thành bàn đạt tỷ lệ 19%. Trong khi Quảng Ninh mới có 8 bàn thì Nam Định có 10 bàn. Rõ ràng, đây là một minh chứng rõ nét cho sự tận dụng hiệu quả trong khâu phản công của đội bóng thành Nam.
Sau khi chia tay Rafaelson và Đỗ Merlo, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tuyển được 2 cầu thủ ngoại tương xứng. Đó là Rodrigo Dias và Konan. Bộ đôi này đã ghi được 5 bàn thắng cho Nam Định. Trong khi đó, Mai Xuân Quyết, niềm hy vọng lớn của U22 Việt Nam tại SEA Games 2021 tới đây cũng đã bỏ túi 2 pha lập công. Nam Định còn có thêm 2 bàn nữa từ những pha đá phản lưới nhà của đối thủ.
- Tình yêu như mơ của chàng trai mắc bệnh Wilson: Tân Lỳ
- 9 điều mẹ dặn “đừng” yêu chàng trai Nam Định
- Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
- Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
- Những tăng ni “cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận”
- Hoa hậu Kỳ Duyên mặc trang phục dân tộc Thái nhảy sạp
- Cư dân mạng thích thú với MC hài hước có “1-0-2” quê Nam Định
-
Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn
-
Nghĩa Hưng: Vỡ hụi tiền tỷ, chấn động vùng quê ven biển
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Phong phú quà quê Nam Định
-
Nam Định chìm trong biển nước, hàng nghìn người dân được sơ tán
-
Nam Định: Đào, quất ‘chết yểu’ trước Tết âm lịch
-
Cận mặt đối tượng gây án trên bàn nhậu ở Nam Định khiến 1 người chết
-
Đã 2 ngày trôi qua, nữ sinh mất tích sau buổi tập văn nghệ vẫn chưa về nhà
-
TTYT Trực Ninh (Nam Định): Báo cáo một đằng thực hiện một nẻo!
-
Nam Định: Xe máy đâm trực diện xe khách, 2 nam thanh niên tử vong
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ban đêm và sáng sớm chỉ còn 15 độ C
-
Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ
-
Có hẳn đường dây ‘chạy’ chế độ từ thôn đến tỉnh ở Nam Định (2)
-
Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
-
Liều lĩnh trộm ô tô BMW ở Hà Tĩnh, mang ra Nam Định bán