Khuya 5.8, đại diện Trung tâm y tế H.Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã đề nghị Công an H.Bàu Bàng đến đưa 2 người là F0 ra ngoài phòng ở khu riêng biệt để đảm bảo an toàn cho các bác sĩ trong khu điều trị.

Công an H.Bàu Bàng đến giải quyết vụ việc.
ẢNH: CTV
Theo vị đại diện Trung tâm y tế (TTYT) H.Bàu Bàng, khoảng 20 giờ tối 5.8, một nhóm F0 (không triệu chứng) gồm 9 người (là công nhân của một công ty trong KCN Bàu Bàng) đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến Trường tiểu học Lai Hưng A đã cầm dao đi lòng vòng trong khu cách ly, đập cửa phòng đe dọa bác sĩ trực và kích động những người trong khu này quậy phá.

Hai bệnh nhân F0 đi lòng vòng la hét trong khu điều trị.
ẢNH: CTV.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo đại diện TTYT H.Bàu Bàng là do nhóm F0 đã đặt mua thuốc lá ở ngoài để mang vào trong khu điều trị. Khi shipper mang thuốc lá đến, các bác sĩ phát hiện, không cho mang vào theo quy định.

Dao vứt bỏ lại hiện trường.
ẢNH: CTV
Lúc này, nhóm F0 bắt đầu chạy ra ngoài la hét, chửi bới, kích động mọi người cùng la hét yêu cầu đưa thuốc lá để nhóm này mang vào trong.
Chưa dừng lại ở đó, một F0 (dạng như trưởng nhóm) và một F0 khác cầm dao đi lòng vòng trong khu điều trị để tìm bác sĩ “hỏi cho ra chuyện”.
Quá hoảng sợ, các bác sĩ đã đề nghị Công an H.Bàu Bàng đến cưỡng chế đưa 2 F0 nói trên ra khỏi khu điều trị. Sau đó 2 F0 này được đưa đến một trạm y tế ở gần đó để tách ra điều trị
riêng.

Hai F0 bị buộc đưa ra ngoài khu điều trị đến trạm y tế.
ẢNH: CTV
Điện thoại cho PV Thanh Niên lúc nửa đêm, vị đại diện TTYT H.Bàu Bàng vừa khóc vừa nói: “Anh em chúng tôi đã quá mệt mỏi, nhiều anh em đang xin nghỉ vì áp lực quá lớn. Những F0 này còn lên phòng y tế có các bác sĩ trực rồi nằm lì trong phòng không về. Thậm chí họ cho rằng chúng tôi sợ lây nhiễm Covid-19 nên còn nhảy vào ôm lấy nhân viên y tế để cho lây bệnh. Chúng tôi đã hết chịu nổi rồi”.
Cũng theo đại diện TTYT H.Bàu Bàng, nhóm F0 kể trên ban đầu là F1, sau đó trở thành F0 khoảng 10 ngày nay. Khi được đưa đến khu điều trị F0 không triệu chứng, nhóm F0 này đã 3 lần được xét nghiệm PCR và vẫn cho kết quả dương tính Covid-19.
- Chuyện lạ ở Nam Định: Xây tường bao trên đất nhà… bị lập biên bản
- Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định
- Mẹ Nam Định khoe những mâm cơm ngon rẻ khiến bạn bè bất ngờ hỏi “phải mày không đấy”
- 1000 Lý Do Các Bậc Phụ Huynh Cấm Yêu Người Nam Định !
- Nam Định: Người lưu giữ ký ức chiến tranh
- Giòn thơm bánh nhãn Nam Định
- Nam Định: Thầy giáo tâm huyết bật đèn flash giảng bài, cầm thước kẻ ra sân đuổi ve để học sinh yên tĩnh ôn thi

-
Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam Định làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
-
Nam Định: Hơn 720 em nhỏ được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí
-
Tin mới nhất về bé gái xinh xắn ở Nam Định bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng có 3 lệnh truy nã
-
Đền Trần nhộn nhịp trước giờ khai ấn
-
Huyền Trân Công Chúa – Sứ giả hoà bình thời Trần
-
Về Nam Định ăn gỏi cá…
-
Người phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở Nam Định là cặp vợ chồng hiếm muộn
-
Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
-
Sự thật về cái chết của người đàn ông sau khi cãi nhau với anh trai
-
Nam Định: thanh niên 17 tuổi bị mất chức năng bàn tay vĩnh viễn vì điện thoại phát nổ
-
Làm giả chính sách ở Nam Định: Truy tố 12 bị can
-
Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
-
Kết luận về việc bệnh nhân tử vong do cắt amidan tại Nam Định
-
Thông tin mới nhất về vụ Thượng úy Công an tử vong trong xe ô tô
