Một hòn đá vô tình được mua bên đường với giá 50.000 giờ được trả với giá 2 tỷ nhưng ông Nguyễn Thanh Nhàn nhất định không bán.
Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, 68 tuổi, trú tại phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định hòn đá của ông là hòn đá tự nhiên không bị đục đẽo hay gắn lại mà là một hòn đá nguyên khối, đặc biệt có hình dạng gần giống hình con rùa, có đủ đầu mũi mắt, đầu chúc xuống miệng ngậm đốc kiếm dài 3,5cm, bên lưng trái nổi bật hai chữ Nho “Nhất tâm”, màu đen nổi bật trên nền vàng rất rõ nét.

Hòn đá tự nhiên không hề bị đục đẽo hay chắp vá.
Sau khi phát hiện ra những điều đặc biệt trên, ông Nhàn nghĩ rằng đây là vật thể lạ, linh thiêng được kết tinh trong thế giới tự nhiên từ sinh khí núi sông.
“Đầu rùa chúc xuống, miệng ngậm đốc kiếm” – giống với chi tiết vua Lê Lợi sau khi đánh thắng giặc Minh đã trả gươm lại cho rùa thần ngay tại hồ Tả Vọng, từ đó dân chúng trong vùng gọi đây là hồ Hoàn Kiếm như ngày nay.
Bên thân rùa có 2 chữ Nho “Nhất tâm” màu đen nổi bật trên nền vàng của đá khiến ông Nhàn liên tưởng đến thông điệp: “Chiến tranh đã kết thúc, con người phải nhất tâm, trước sau như một”.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn đang mô tả từng đặc điểm trên hòn đá.
Mua xong tôi mua thêm hòn đá để kê viên đá này nhưng chủ quán đồng ý cho chứ không lấy tiền. Điều ngạc nhiên là viên đá kê cũng vừa khít với hòn đá tôi mua, tạo thế cân bằng vững chắc.

Trên lưng hòn đá có một hình màu đen gần giống với bản đồ TP Hà Nội năm 2004.

Hai chữ nhất tâm rõ nét bên lưng trái của hòn đá.

Hòn đá có màu sắc tự nhiên.
Trong những người đến xem còn có những chuyên gia nghiên cứu về phong thủy họ dặn ông tuyệt đối không được can thiệp bàn tay con người tu tạo vào hòn đá đó.

Bức tranh ông Nhàn chụp và treo trang trọng trong ngôi nhà.
Hiện ông đặt viên đá ở ngay cạnh phòng thờ gia tiên và đặt tên là Kim Quy Hoàn kiếm thần. Hàng ngày nếu có người đến xem ông đều vui vẻ và hồ hởi chỉ cho mọi người những điểm đặc biệt trên hòn đá mà ông đã nhận ra.
Minh Trang – Phapluatplus.vn
- Nữ sinh bình tĩnh nhất năm: Ngồi sau xe bố đánh chén bữa sáng có đầy đủ bát đũa như ở tiệm!
- Nam Định: Hội chùa Lương
- Quê Tôi Nam Định
- Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
- Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
- Gốc ổi bờ ao: Độc phẩm nổi danh đất Nam Định
- Kỳ Duyên – từ hoa hậu có gu nhạt nhòa đến tín đồ sành điệu
-
Bệnh nhân tố suýt “mù mắt” sau phẫu thuật, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng
-
Thông tin mới vụ “Đánh người có tính chất côn đồ” ở Nam Trực – Nam Định
-
Bánh chưng bà Thìn – Nam Định
-
Nam Định thuộc Top những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam
-
Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
-
Ôtô đâm hàng loạt xe chờ đèn đỏ ở cửa ngõ Sài Gòn
-
Vụ giết người tại tiệm cầm đồ ở Nam Định: Tạm giữ 4 nghi can
-
Nhà Thờ Đổ – Địa điểm du lịch thành nơi chứa rác thải
-
Nghĩa Hưng: Lạ với ngôi làng nông dân mê mẩn chơi kèn Tây
-
Ông Phan Văn Vĩnh bệnh nặng nhưng vẫn viết đơn xin… hầu tòa
-
Nam Định: Giám đốc Kho bạc Nhà nước xin nghỉ hưu sớm vì… vỡ nợ
-
Nam Định: “Toát mồ hôi” khi đi qua ngã ba “tử thần”
-
Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định: Cáo trạng có bỏ lọt tội phạm?
-
Hải Hậu: Hạt Muối Quê Tôi Bước Vào Trong Thơ Ca