Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố bà Nguyễn Thị Hàn (tên gọi khác là Hoàn, 58 tuổi, trú tại Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) về tội danh “ hành hạ người khác”. Bà giúp việc này có hành vi hành hạ bé gái gần 2 tháng tuổi là con của chủ nhà.
Theo khai nhận ban đầu của Nguyễn Thị Hàn tại cơ quan Công an, bà được gia đình chị P. (ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam) thuê làm giúp việc gần 2 tháng trước. Từ ngày 20 đến 22-11, bà Hàn đã 3 lần đánh đập bé Nhi (mới sinh được gần 2 tháng tuổi là con của chủ nhà).

Đối tượng Nguyễn Thị Hàn thừa nhận hành vi hành hạ bé gái tại cơ quan Công an.
“Cháu khóc, tôi dỗ không được.Trong công việc bức xúc nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu”, người giúp việc 58 tuổi khai và cho biết việc hành hạ bé gái được thực hiện mỗi khi mẹ cháu bé ra ngoài. Việc tung bé Nhi lên cao rồi dùng tay đón được bà Hàn thực hiện chiều 22-11, ít phút trước khi mẹ bé Nhi phát hiện sự việc qua camera.
Khi cơ quan điều tra có hỏi thêm về việc gia đình chủ nhà có thúc ép công việc nhà, la mắng gì không thì nhận được lời khai từ bà Hàn là gia đình chủ chỉ yêu cầu cơm nước, nhà cửa, giặt quần áo, và trông bé. Thậm chí, nếu khi bé quấy khóc quá, bà Hàn chỉ có thể ôm cháu bé mà không có thời gian làm việc nhà cũng không bị gia đình chủ nhà la mắng gì!.

Cán bộ Công an lấy lời khai của Nguyễn Thị Hàn.
Được biết, gia đình chị P. thuê Nguyễn Thị Hàn để phụ giúp công việc gia đình và chăm sóc con gái mới sinh từ cuối tháng 9-2017 và rất tin tưởng người giúp việc đứng tuổi này. Tuy nhiên, chiều ngày 22-11, khi giao con cho người giúp việc để ra ngoài đi đón đứa con lớn đi học, tranh thủ mở điện thoại kiểm tra camera ở nhà thì chị P. bàng hoàng phát hiện người giúp việc của gia đình đang tung cháu lên không nhiều lần, quăng quật và dùng tay đánh mạnh vào đầu, sau gáy cháu bé mới được 1 tháng 17 ngày tuổi.
Lúc sau về nhà, chị P. và chồng có hỏi, cho xem đoạn clip thì bà giúp việc chối, nói chỉ vỗ nhẹ để dỗ bé hết khóc. Quá bức xúc trước hành vi của người giúp việc, gia đình chị P. đã đưa người giúp việc này tới Công an TP. Phủ Lý để trình báo sự việc, đồng thời chị P. cũng đăng tải clip lên mạng xã hội.
Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Hàn để đấu tranh, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Hàn đã cúi đầu thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Đối tượng Nguyễn Thị Hàn bị cơ quan công an bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự để điều tra tội hành hạ người khác
Chiều 23-11, cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hàn về vi hành hạ người khác theo đó Điều 110 BLHS.
Theo Tâm Phạm – Sơn Dũng( báo công an nhân dân)
- Người mẹ nuôi xích 5 đứa con điên loạn
- Về Nam Định thưởng thức đặc sản bún cá thơm nồng
- Điều gì đã làm nên sản phẩn gạo Tám xoan Hải Hậu thượng hạng
- Nam Định: Đặc Sắc Làng nghề nón lá Nghĩa Châu
- Nhiều bút tích của cố Tổng Bí thư Trường Chinh lần đầu được công bố
- Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
- Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán

-
Giang hồ Thành Nam và những bí mật lần đầu công bố
-
Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Người xem bói cho bà Phạm Thị Xuân nói gì?
-
Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định
-
Tài xế phản đối BOT Mỹ Lộc: Trách nhiệm chủ đầu tư
-
Giang hồ Nam Định dùng súng bắn người lĩnh 14 năm tù
-
Đền Bảo Lộc – Nam Định
-
Cháy quán karaoke ở Quất Lâm – Nam Định, nhiều người bỏ chạy thoát thân
-
Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, 19 du khách thoát nạn
-
Nam Định: Xây dựng lực lượng biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
-
Nam Định: Một mùa du lịch biển khởi sắc hứa hẹn đón hơn 150 nghìn lượt khách
-
Tạm ngừng cung cấp suất ăn của công ty trong vụ 50 công nhân ngộ độc
-
Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
-
Vụ đánh bạc tại Nam Định: Mâu thuẫn giữa lời nói của Trưởng Công an huyện Giao Thủy và nhân chứng
-
Bầu khí chuẩn bị Giáng Sinh tại một số giáo xứ Nam Định
-
Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
