Hình ảnh và clip cháu bé 4 tuổi ở xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy (Nam Định) với nhiều vết bầm tím trên vai, lưng mới đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khi được người nhà hỏi, cháu bé trả lời bị cô giáo đánh.

Nhiều vết lằn, bầm trên người cháu bé.
Ngày 15/4, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một cháu bé cởi trần, trên người có nhiều vết lằn, bầm tím. Khi được người thân trong gia đình hỏi nguyên nhân thì cháu trả lời bị cô giáo đánh.
Qua tìm hiểu của PV, cháu bé có tên là Vũ Đức Dương (4 tuổi), đang theo học tại trường mầm non xã Giao Nhân (Giao Thủy, Nam Định) do cô Phạm Thị Huyền làm giáo viên chủ nhiệm.
Thông tin với PV, cô Nguyễn Thị Son – Hiệu trưởng trường mầm non xã Giao Nhân cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh, Ban giám hiệu nhà trường đã cho kiểm tra, xác minh nội dung sự việc.
“Có thể trong lúc cô giáo Huyền đang dọn vệ sinh thì các cháu dùng gậy thể dục bằng nhựa trêu đùa rồi va chạm vào nhau chứ không có chuyện cô giáo đánh học sinh”, cô Son khẳng định.
Cô Son cũng cho biết, Ban giám hiệu nhà trường đã cùng cô giáo chủ nhiệm xuống nhà cháu bé để kiểm tra và xin lỗi gia đình, gia đình cũng đã thông cảm và hứa không kiện cáo gì ảnh hưởng đến công việc của cô giáo.

Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Son (ngoài cùng bên phải) khẳng định không có cô giáo nào đánh cháu Dương.
Chị Nguyễn Thị Khen, mẹ của cháu bé cho biết, sau khi nhà trường xuống thăm hỏi và xin lỗi, phía gia đình cũng thông cảm, chấp nhận lời xin lỗi và gỡ bỏ clip trên mạng xã hội.
Đến ngày 15/4, một tài khoản facebook có tên TranDuy tiếp tục chia sẻ clip và đơn tố cáo của anh Vũ Văn Duy. Đơn tố cáo cho biết anh Vũ Văn Duy là bố đẻ cháu bé và sau khi ly dị với vợ, cháu Dương sống với mẹ ở huyện Giao Thủy.
Trong đơn được cho là của bố cháu bé cũng mong muốn các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương cần vào cuộc để làm rõ sự việc; giúp cháu bé ổn định tinh thần, yên tâm đi học…
Theo Hà Phương
(đại đoàn kết)
- Hải Hậu: ‘Xông’ biển đầu năm, thu đậm ‘lộc’ trời
- Cuộc sống bi đát của cặp vợ chồng cứ ăn cơm xong là “chia tay nhau”
- Những sắc nắng trên đất thành Nam
- Ra mắt thất bại vì không biết nấu ăn, cô nàng quyết lao vào bếp “phục thù” và kết quả mỹ mãn
- Hơn 10.000 người đổ về Quất Lâm tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4
- Lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
- Cá voi dạt vào bờ được đưa lại biển – Nam Định

-
Chùa Đại Thánh Quán Đệ Tứ Nam Định
-
Về Nam Định ăn bánh xíu páo một lần nhớ mãi
-
Nem nắm Giao Thủy có gì đặc biệt?
-
Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt
-
Bánh chưng bà Thìn – Nam Định
-
Nam Định: Nữ sinh để lại con gái đáng yêu ở chùa kèm lá thư “em còn phải đi lấy chồng”
-
Hải Hậu: Đám tang với hơn 30 xe sang rước lễ gây xôn xao
-
Ý Yên: Ăn tiết canh lợn nhà nuôi, người đàn ông bị liên cầu khuẩn suýt chết
-
Nam Định: Mùng 3 Tết, “hôn” đuôi xe buýt, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng thương tâm
-
Những sợi tơ vàng óng ánh của Thành Nam
-
Dịch vụ hóa đơn điện tử được triển khai mạnh tại Nam Định
-
Nam Định: Điều tra, truy bắt nhóm côn đồ hành hung dã man lái, phụ xe khách
-
Bảo tàng đồng quê – Nơi lưu giữ hồn quê Bắc bộ
-
2 trẻ tử vong sau tiêm và uống vaccine ở Nam Định
-
Cứu 6 thuyền viên Nam Định gặp nạn do ảnh hưởng của siêu bão Kammuri
