Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt

Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt

Chỉ quen biết qua mạng xã hội, nhiều phụ nữ tin lời đường mật để rồi nhận lại cái kết đắng: nhẹ thì mất tiền, mất tình, nặng thì mất cả tính mạng.

Câu chuyện thiếu phụ xinh đẹp bị sát hại ở chung cư cao cấp (Hà Nội) mới đây vẫn khiến dư luận bàng hoàng. Mặc dù, nạn nhân cũng là người phụ nữ “thép” khá nổi danh trong nghề “tín dụng đen” và rất có tiếng tăm tại Hà Nội. Nạn nhân bị sát hại ngay trong chính ngôi nhà của mình, nơi có hệ thống an ninh giám sát chặt chẽ.

Hết Tây lừa đến ta lừa

Công an làm việc với Phạm Thanh Tùng, kẻ sát hại thiếu phụ trong chung cư cao cấp. Ảnh Zing.vn

Câu chuyện thiếu phụ xinh đẹp bị sát hại ở chung cư cao cấp (Hà Nội) mới đây vẫn khiến dư luận bàng hoàng. Mặc dù, nạn nhân cũng là người phụ nữ “thép” khá nổi danh trong nghề “tín dụng đen” và rất có tiếng tăm tại Hà Nội. Nạn nhân bị sát hại ngay trong chính ngôi nhà của mình, nơi có hệ thống an ninh giám sát chặt chẽ.

Hết Tây lừa đến ta lừa

Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt – Ảnh 1.
Công an làm việc với Phạm Thanh Tùng, kẻ sát hại thiếu phụ trong chung cư cao cấp. Ảnh Zing.vn
Mạng xã hội facebook, zalo từ lâu đã trở thành nơi kết nối chia sẻ bạn bè, giao lưu nhưng nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo. Công an an liên tục tiếp nhận những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt nguồn từ những mối quan hệ ảo này mà nạn nhân đa phần là phụ nữ.

Cụ thể, vào cuối tháng 10 vừa qua, một người phụ nữ 45 tuổi (Quận 4) tới công an quận 3 trình báo bà bị lừa gần 80 triệu đồng.

Theo trình báo, ngày 20-10, bà kết bạn với tài khoản facebook tên “Romanham F Hamcater”. Người này giới thiệu là quân nhân Mỹ, cho hay là sẽ tặng thùng quà có 850.000 USD.

Hai ngày sau, người này cho biết thùng quà đã gửi về Tân Sơn Nhất, yêu cầu bà đóng tiền thuế và cước phí sân bay là 18 triệu đồng chuyển vào tài khoản một người tên Thị Hương. Sau đó, yêu cầu chuyển thêm 60 triệu đồng tiền phạt…

Sau khi chuyển tiền, bà nghi ngờ bị lừa đảo nên đến công an quận 3, TP.HCM trình báo.

Mọt công an quận 3 cho hay, từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, đơn vị này tiếp nhận 5 đơn trình báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự: quen biết tình cảm qua mạng xã hội!

Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần đây mà tài sản là chiếc xe máy của nạn nhân đã suýt không cánh mà bay chỉ vì sự nhẹ dạ cả tin của người phụ nữ. Cũng quen qua zalo, chị D (29 tuổi, Vĩnh Long) hẹn Nguyễn Văn Tài (21 tuổi, quận 1) đến siêu thị Pandora P. Tây Thạnh, quận Tân Phú xem phim và bị Tài lừa lấy mất xe Vision. Mấy ngày sau, phát hiện Tài trước BV Mắt trên đường Điện Biên Phủ, chị D. trình báo… Công an đã chuyển hồ sơ, nghi can cho công an quận Tân Phú xử lý theo thẩm quyền.

Mất tiền, mất cả tính mạng

Công an cho biết, nạn nhân trong những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này có cả nam và nữ, trong đó đa phần là phụ nữ trung niên.

Tình ảo qua mạng xã hội khiến nhiều phụ nữ sập bẫy. Ảnh minh họa

Câu chuyện người tình nước ngoài tặng quà giá trị lớn rồi báo bị công an, hải quan phạt để móc tiền là chiêu trò cũ nhưng vẫn lừa được rất nhiều người.

Nói về vấn đề này, công an cho biết có rất nhiều cách kiểm tra, tốt nhất là bản thân người đó nên đến sân bay trực tiếp làm việc: có lô hàng đó gửi về cho tôi hay không, ai gửi, phạt thì phải có biên bản phạt, cơ quan nào phạt, nộp phạt ở đâu chứ đâu phải khơi khơi đi chuyển khoản.

Nói về nguyên nhân, vị lãnh đạo này chia sẻ có muôn vàn lý do khiến nhiều nạn nhân sập bẫy kẻ lừa đảo: Nhẹ dạ cả tin, thiếu thốn tình cảm, tham lam, sính ngoại… Có người đã có gia đình hoặc chưa nhưng chỉ vì phút yếu lòng, gặp vấn đề gia đình nên trút bầu tâm sự rồi ngoại tình… sập bẫy. Hậu quả nhẹ thì mất xe, mất tiền, nặng thì gia đình tan nát, mất cả tính mạng.

“Với những người đã từng bị lừa, thứ họ mất không chỉ là tiền mà còn là tình yêu, niềm tin vào cuộc sống. Tiền bạc, tài sản, có thể kiếm lại được nhưng mất niềm tin thì còn gì đâu!”, vị lãnh đạo này trầm ngâm.

Ông cũng khẳng định thời đại nào cũng có người tốt, kẻ xấu, người ngay, kẻ gian. Thời gian lên facebook, zalo thì giành một ít đó đọc báo, xem tivi, rất nhiều trường hợp lừa đảo đã được cảnh báo.

“Đến người yêu nhau lâu năm, quen biết trực tiếp còn lừa được huống hồ chỉ là mạng ảo. Tôi không nói tất cả mối quan hệ trên mạng xã hội đều lừa đảo, hay nhìn đâu cũng phải nghi ngờ, sống vậy rất mệt. Nhưng chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết, kinh nghiệm và sự nhạy cảm của bản thân để cảm nhận. Không có trường nào đào tạo được cách phân biệt người ngay kẻ gian ngoài trường đời”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

NGUYỄN TRÀ, THEO PHÁP LUẬT TP.HCM


TOP