Gần 7 năm qua, hơn 2.000 em bé đã được cứu sống nhờ sự hỗ trợ của quỹ “Trái tim Hằng Hữu” do vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng lập ra.
1.000 tỷ có thể làm gì?
Giữa những ồn ào xung quanh cuộc chiến pháp lý hàng nghìn tỷ giữa bà Nguyễn Phương Hằng với “thần y” Võ Hoàng Yên, doanh nhân Lê Thị Giàu, dân mạng tự hỏi, 1.000 tỷ có thể làm được những gì? Mỗi người có thể đặt ra những viễn cảnh giả định khác nhau, còn câu trả lời của bà Nguyễn Phương Hằng thì tất cả đã rõ: Lập quỹ từ thiện.

Ông bà chủ Đại Nam đã dồn tiền cho quỹ Trái tim Hằng Hữu để mổ tim và não úng thủy cho trẻ em.
Ngày 21/9/2014, Công ty Cổ phần Đại Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ký kết thực hiện Chương trình phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí mang tên “Trái tim Hằng Hữu”. 21/9 là ngày sinh nhật con trai út của ông bà chủ Đại Nam và được xem là ngày “khai sinh” của chương trình thiện nguyện này.
Bắt đầu từ việc 7 năm trước, bà Nguyễn Phương Hằng nhận được lời cầu cứu hỗ trợ kinh phí thực hiện mổ úng thủy não cho một em bé Việt tại Singapore, em bé đã được cứu sống, bà chủ Đại Nam mới nảy ra ý tưởng lập quỹ từ thiện mang tên con trai mình.

Những hình ảnh giản dị của bà Nguyễn Phương Hằng.
Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã nguyện cống hiến tài sản của mình, cụ thể là toàn bộ lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đại Nam từ năm 2014 đến 2030 (ước tính từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng) để làm từ thiện.
Ban đầu, quỹ ký kết với Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, sau đã mở rộng phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh Viện Nhi đồng Thành Phố và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
2.000 sinh mạng trẻ em được cứu trong gần 7 năm
Fanpage Bệnh Viện Nhi đồng Thành Phố cũng đã gửi những lời tri ân đến Quỹ Hằng Hữu sau gần 2 năm nhận tài trợ. “Danh sách các em bệnh tim ngày càng dài, và đã có nhiều trường hợp trẻ bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn từng đánh mất cơ hội vì chưa xin được tài trợ, kinh phí nay đã tiếp cận được với trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật mổ tân tiến và cơ hội chỉnh sửa trái tim khối óc cực tốn kém này…
Có thể nói, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố như “cá gặp nước” khi được quỹ Hằng Hữu để tâm và ký kết hợp tác, mang lại hy vọng cho hàng ngàn trái tim lỗi hay những trường hợp não úng thủy”.

Những em bé đã được Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố mổ tim trong khuôn khổ hợp tác với quỹ Trái tim Hằng Hữu.
Chương trình Trái tim Hằng Hữu ưu tiên cho trẻ em từ 1 – 6 tuổi, ngoài ra còn xem xét cho những trường hợp từ 7 – 16 tuổi (chiếm tỷ lệ tối đa 30% của chương trình), hoặc trên 16 tuổi (chiếm tỷ lệ tối đa 5% của chương trình) được phẫu thuật. Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ tiền cho mỗi bệnh nhi và gia đình để có thêm chi phí ăn uống, đi lại trong quá trình phẫu thuật.
Tính trên quy mô cả nước, hơn 2.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và úng thuỷ não đã được cứu sống nhờ quỹ Trái tim Hằng Hữu. Không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình các em bé trực tiếp được hỗ trợ, những trang thiết bị y tế phục vụ cho các ca mổ dùng kỹ thuật cao và trong khâu hồi sức, hậu phẫu được quỹ Trái tim Hằng Hữu tài trợ cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã cứu giúp phục vụ điều trị cho hàng nghìn bệnh nhi khác.

Có những gia đình thậm chí không biết mặt ân nhân của mình, cho đến thời gian gần đây.
“Không hạnh phúc nào hơn khi được nhìn thấy những em bé bị bệnh hiểm nghèo được cứu chữa, trở về với cuộc sống bình thường, khỏe mạnh. Đó cũng chính là “con đường hạnh phúc” mà vợ chồng tôi sẽ đi đến cuối cuộc đời”, đó là lời ông Huỳnh Uy Dũng từng nói. Và đó cũng là cách mà họ “tiêu xài” 1.000 tỷ đồng mình có.

Có thể góp phần mang lại sự khỏe mạnh, phát triển bình thường của nhiều em bé là tâm nguyện lớn nhất của vợ chồng ông chủ Đại Nam với 1.000 tỷ đồng lập quỹ.
- Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
- Nam Định có món phở bò – Tinh hoa ẩm thực của người Thành Nam
- Nghĩa Hưng: Cây sanh dáng trực hoành được trả giá 1 tỷ đồng không bán
- Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
- Nam Định: Con dâu mất việc mẹ chồng khinh ra mặt
- Đến Nam Định, không quên ghé qua nhà thờ lớn nhất Đông Dương
- Ngọc nữ Nam Định và màn thay đổi diện mạo đỉnh nhất của năm: “Búp bê sống” được ví là Yoshi Việt Nam
-
Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
-
Nam Định: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản
-
Hơn 200 phật tử Nghệ An tham gia lễ đúc tượng Phật tại Nam Định
-
Nam Định: Xử phạt 44 bến bãi vi phạm ATGT đường thủy
-
Container bị trơn trượt mất lái, lật chắn ngang quốc lộ
-
Thông tin mới nhất về bé gái bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Nữ sinh lớp 8 ‘mất tích’ khi đi học, xuất hiện thông tin đáng lo ngại
-
Thông tin mới vụ “Đánh người có tính chất côn đồ” ở Nam Trực – Nam Định
-
Nam Định: 6 thuyền viên được cứu sau 2 ngày lênh đênh
-
Nam Định: Trạm xử lý nước thải CCN An Xá đầu tư 30 tỷ đồng vẫn… ô nhiễm
-
Mẹ của nghi phạm giết người ở chung cư: Sau khi gây án “nó vẫn gọi điện về cho tôi”
-
Khánh thành cầu Tân Phong trên Quốc lộ 21B tỉnh Nam Định
-
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Nam Định
-
Người dân dí dao vào cổ để ‘tra khảo’ người phụ nữ lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em
-
Lạ lẫm món cá khoai nấu rau bớp Nam Định mát lành