Chuyện Trí "lỳ" giờ mới kể

Chuyện Trí “lỳ” giờ mới kể

Vốn nhút nhát từ nhỏ, nhưng khi bước ra thảm đấu Nguyễn Văn Trí gần như lột xác ngay lập tức trở thành “đấu sĩ” lỳ lợm.

Nguyễn Văn Trí ăn mừng chiến thắng tại ASIAD 2018

Cộng thêm sự khổ luyện và tài năng thiên phú, chàng trai quê Xuân Hồng (Nam Định) đã bước lên đỉnh cao châu Á tại ASIAD 2018.

Nhà vô địch từ làng

Nguyễn Văn Trí (SN 1994), cái tên được nhắc đến rất nhiều sau ASIAD 2018 với tấm HCV Pencak Silat (hạng cân 95kg), hóa ra là một chàng trai khá hiền lành, nhút nhát. Gặp Trí, nói chuyện với Trí mới thấy anh vẫn giữ được nét hồn hậu, chất phác của người con sinh ra từ làng quê.

Quê Trí ở làng Ngọc Tiên, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định, một vùng quê thuần nông. Ngày còn nhỏ, Trí cũng phải ra đồng phụ giúp công việc đồng áng từ phát cỏ, cày ruộng đến cấy, gặt. Giờ đây, gia đình anh không còn cấy lúa nhưng mỗi vụ mùa, anh đều muốn về quê để hít hà hương dạ thơm phức.

Bản thân Trí chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa làng, xa gia đình trước khi bén duyên cùng Pencak Silat. Đầu những năm 2000, thấy Trí hiếu động, nhanh nhẹn, thể hình tốt lại chơi thể thao giỏi nên một người bác họ đã giới thiệu Trí vào tập luyện tại Trung tâm Thể thao Bộ Công an. Qua tuyển chọn, Trí được biên chế vào đội Pencak Silat. Nhờ sự khổ luyện, cậu thanh niên tới từ Nam Định tiến bộ không ngừng, giành vô số danh hiệu ở các giải trẻ trong nước lẫn quốc tế. Nhưng sự nghiệp của Trí chỉ thực sự thăng hoa sau tấm HCV SEA Games và mới nhất là HCV ASIAD.

Trở về từ Indonesia, Trí được liệt vào hàng “số, má” của làng võ Việt. Nhưng anh cho biết chưa khi nào có ý nghĩ mình là ngôi sao. “Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nghiệp thể thao nhiều vinh quang nhưng cũng khắc nghiệt, nếu bạn dừng lại, bạn sẽ bị đào thải”.

Trí tâm sự, cuộc sống của nhà vô địch ASIAD cũng không có nhiều thay đổi so với trước khi lên ngôi: “Cuộc sống của tôi gần như không có gì xáo trộn, ăn, tập, sinh hoạt theo đúng thời khóa biểu. Thỉnh thoảng ra đường có người nhận ra muốn chụp chung bức ảnh. Còn về quê, bà con hàng xóm hỏi han nhiều hơn khiến tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh”.

Lỳ lợm thành thương hiệu

Theo giới chuyên môn, điểm mạnh nhất của Nguyễn Văn Trí không phải là khả năng ra đòn mà chính là độ lỳ. Ở những môn đối kháng, độ lỳ cực kỳ quan trọng và Trí may mắn được trang bị “vũ khí” này từ nhỏ. Bố anh, ông Nguyễn Văn Thi cho biết, dù rất ngoan và lành nhưng con trai mình lại rất lỳ đòn: “Nó mải chơi, trốn đi bơi, đá bóng cùng lũ bạn có khi quên cả ăn. Nhiều lần bực lên tôi đánh con nhưng rất hiếm khi Trí khóc”. Cái “lỳ” này theo Trí từ nhỏ cho đến khi đeo đuổi nghiệp Pencak Silat, trở thành “thương hiệu” và góp phần đưa anh vào top những võ sĩ xuất sắc nhất thế giới.

Trở lại với chiếc HCV ASIAD 2018, Trí kể, sau trận bán kết, các VĐV phải nghỉ tới hai ngày để đánh chung kết. Hai ngày với Trí dài như hai năm bởi tâm trạng bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Dù được HLV Nguyễn Văn Hùng động viên nhưng Trí không tránh khỏi bị tâm lý. Chính điều này khiến anh chàng “hộ pháp” nhập cuộc không tốt trong trận chung kết gặp đối thủ Malaysia. Anh để đối thủ đánh trúng nhiều lần, thậm chí trúng cả mặt, chảy máu dẫn tới choáng váng và phải nằm sân. Thế nhưng, bằng sự lỳ lợm, ý chí thép, Trí đã bật dậy, vượt qua đối thủ để giành tấm HCV quý giá.

“Thời điểm kết thúc trận đấu. Tôi rơi vào trạng thái say đòn và gần như không ý thức được điều gì, chỉ thấy mọi người nhào tới ôm chúc mừng. Phải mất một lúc tôi mới định thần được rằng, mình đã giành chiến thắng”, Trí tiết lộ.

Thêm một chi tiết ít người biết, trong quá trình thi đấu tại ASIAD 2018, vai trái của Trí bị đau mỗi khi đối thủ ra đòn mạnh. “Năm 2017, tôi tập luyện cho SEA Games nhưng không may dính chấn thương vai. Do thời gian quá gấp gáp nên tôi không thể nghỉ để chữa trị. Tôi xin phép ban huấn luyện băng tay thi đấu. Có lẽ vì thế mà giờ cánh tay trái của tôi khá nhạy cảm, chỉ cần đối thủ đánh mạnh là tôi lại thấy đau. Nhưng đau mãi rồi cũng quen”, nhà vô địch ASIAD chia sẻ.

Ít người biết, tại ASIAD 2018, Trí phải tăng cân để thi đấu hạng 95kg, nhường hạng 90kg cho Nguyễn Duy Tuyến. Thế là ngoài quá trình chuẩn bị, ngoài tập chuyên môn, Trí còn “cong đuôi” lo làm sao để… béo thêm. Việc phải ăn thêm nhiều trong khẩu phần đôi lúc khiến Trí phát hoảng.

Khi hỏi về chuyện lập gia đình, anh mỉm cười tiết lộ đã có bạn xinh gái là cử nhân trường Luật. Đáng chú ý, bạn gái nhà vô địch ASIAD cũng là một người con Nam Định. Trí cho biết, anh chưa có ý định lập gia đình, muốn tập trung lo cho sự nghiệp, đồng thời hoàn thành chương trình đào tạo ở trường Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh).

THeo (baogiaothong.vn)


TOP