Đất ở đã được cấp sổ đỏ từ năm 1996 nhưng cho đến nay, nhiều hộ dân ở thôn Đông Thượng, xã Trung Đông (Trực Ninh, Nam Định) không hiểu sao họ vẫn không được giao nhận.
20 năm dân không được giao sổ đỏ
Theo phản ánh của nhiều hộ dân ở khu vực Bắc đường Đen thuộc thôn Đông Thượng, xã Trung Đông (Trực Ninh, Nam Định) về việc 20 năm qua đất ở của họ dù đã được cấp sổ đỏ nhưng các hộ lại không được nhận sổ về nhà.
Ông Trần Văn Vĩnh (SN 1955), thôn Đông Thượng cho biết, thực hiện quyết định số 159/QĐ-UB ngày 08/2/1988 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam Ninh các hộ dân ở khu vực đường Đen, Đông Thượng được nhà nước cấp đất để sản xuất và làm nhà ở.
“Đến năm 1996, chính quyền xã đã làm thủ tục và UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lệ phí lúc này phải nộp 25 đồng cho một sổ đỏ. Sau khi làm sổ đỏ xong các UBND xã và UBND huyện lúc bấy giờ đã không phát sổ đỏ cho các hộ mà giữ lại. Chỉ có 10 hộ ở thời điểm đó được phát sổ đỏ, còn lại các hộ khác thì bị giữ sổ đỏ lại”, ông Vĩnh phản ánh.

Nhiều hộ dân bức xúc về việc nhiều năm qua họ chưa được giao nhận sổ đỏ
Những hộ đã được nhận sổ đỏ từ năm 1996 như trường hợp của ông Trường, ông Quân, ông Quyết… thậm chí đến năm 2013 ông bí thư Chi bộ xóm vẫn được giao sổ đỏ.
Những người được nhận sổ đỏ trước họ không phải nộp tiền nếu có phải nộp thì rất ít. Còn 8 hộ được giao sổ đỏ vào năm 2014, mỗi hộ phải nộp từ 200 đến 300 triệu đồng, bà Mượt cho biết thêm.
Cũng theo đơn phản ánh, trường hợp của ông Đỗ Văn Chiến nộp chậm 48 ngày còn phải nộp 11 triệu tiền lãi. Một số hộ nộp tiền để lấy sổ đỏ về nhưng không được nhận bất cứ hóa đơn chứng từ nào để chứng minh số tiền đã nộp.
Cơ quan chức năng coi đây là “bài toán” khó?
Trước những bức xúc về việc sổ đỏ đã được cấp từ năm 1996 mà đến nay các hộ dân vẫn chưa được giao nhận, nhiều hộ dân đã làm đơn đến UBND huyện Trực Ninh. Nhưng các vấn đề bức xúc của người dân vẫn chưa được giải quyết.
Thậm chí giấy chuyển đơn của Thanh tra Chính phủ gửi về yêu cầu xem xét giải quyết nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể.

Các hộ dân ở khu vực Bắc đường Đen, thôn Trung Đông
Lý giải về nguồn gốc cũng như các thắc mắc của người dân, ông Vũ Văn Duy – Địa chính xã Trung Đông cho biết: “Nguồn gốc về đất ở của các hộ dân khu vực Bắc đường Đen là do dân nhảy dù ra ở từ những năm 1987-1988. Từ năm 1988 đến 1990, hợp pháp hóa cho 32 hộ, mỗi hộ 50m2.
Việc cấp sổ đỏ trước đó có những điểm chưa chặt chẽ dẫn đến việc bức xúc của người dân hiện nay. Hiện nay có 30 sổ đỏ đã được thu về huyện để tiến hành thanh tra. Ngay cả những hộ đã được nhận sổ đỏ tới đây các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra”.“Tuy nhiên, có những hộ được cấp sổ đỏ và sau đó họ đã chuyển nhượng, bán đất cho người khác. Giờ đây, theo quy định vẫn tính tiền thu với những hộ này theo quy định của kế hoạch đang tiến hành thì thực sự là “bài toán” khó”, ôDuy phân trần.
Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chánh văn phòng UBND huyện Trực Ninh cho biết, các đơn vị chức năng của huyện đang tiến hành thanh tra. Hiện, quá trình thanh tra chưa có kết quả.
Nguyên Mạnh – Xuân Lĩnh – Nguoiduatin.vn
- Đinh La Thăng – Tự Hào Là Con Dân Nam Định
- Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
- Nam Định: Hội chùa Lương
- Độc đáo cây cầu ngói 500 năm tuổi hình rồng bay
- Nam Trực: Kỷ yếu “bài giảng đa cấp” với lời nhắn nhủ hài hước và ý nghĩa
- Con trăn ‘mắc võng nằm chầu’ trong ngôi đền Mẫu ở Nam Định giờ ra sao?
- Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Thâm nhập “thủ phủ” xe tự chế Nam Định
-
Nộm vỉa hè lâu đời nhất tại Nam Định
-
Đặc sản Nam Định nghe tên đã thèm
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
-
Mùa tôm thuyền trứng
-
Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
-
Ngân sách Nam Định suýt mất oan gần 350 triệu đồng
-
Nam Định ứng phó với siêu bão Mangkhut theo phương châm ‘4 tại chỗ’
-
Ứng phó với bão số 6: Nam Định cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền
-
Lùm xùm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định – Hàng loạt “bất thường” cần làm rõ
-
Cần làm rõ trách nhiệm vụ ‘chạy chế độ’ ở Nam Định (3)
-
Chùa Keo – quê hương tôi..
-
Tân Hiệp Phát có “gọt chân cho vừa giày”?
-
Nam Định: Lợi dụng lòng tin, 2 mẹ con “nữ quái” lừa đảo hàng chục tỷ đồng
-
Nam Định: Con nợ dùng dao cứa cổ chủ nợ chỉ vì món tiền 300.000 đồng