Khi thấy công an đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, cả trăm khách nhậu vội chạy tán loạn.
Ngày 28/5, ông Hoàng Anh Tiến – Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang gửi văn bản kiến nghị lên UBND TP. Vinh để xử phạt các cửa hàng tập trung đông người, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Trước đó, từ ngày 6/5, Nghệ An đã có công văn yêu cầu dừng các dịch vụ không thiết yếu đến khi có văn bản cho phép mở lại để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều quán nhậu, quán bia trên địa bàn TP. Vinh vẫn tập trung đông người đến ăn uống mà không thực hiện các biện pháp phòng dịch.
Sau khi có phản ánh, chiều 27/5, cơ quan chức năng phường Trường Thi đã tiến hành kiểm tra các quán bia, quán nhậu dọc khu vực hồ Goong. Không chỉ ăn nhậu trong quán, các quán bia này còn kê bàn ghế dọc bờ hồ để cho khách ngồi.
Khi thấy lực lượng chức năng, công an đến kiểm tra, cả trăm thực khách tại các quán bia ven hồ Goong bỏ chạy tán loạn. Các nhân viên cũng vội vàng ôm bàn ghế, tài sản cất vào trong quán.

Cả trăm thực khách tại các quán bia ven hồ Goong bỏ chạy tán loạn
Sau khi kiểm tra, UBND phường Trường Thi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ quán bia vì “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” trong phòng chống dịch, quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ.

UBND phường Trường Thi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai chủ quán bia
Ông Hoàng Anh Tiến – Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: “Lỗi vi phạm này có mức xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng, vượt quá thẩm quyền của phường. Do đó, phường sẽ gửi văn bản kiến nghị lên UBND TP. Vinh để xử phạt các cửa hàng này”.
Chủ tịch phường Trường Thi cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng phường sẽ tăng cường lực lượng để kiểm tra, xử lý những hàng quán tập trung đông người, không chấp hành các biện pháp phòng dịch.
- Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Bánh mỳ Bít Tết Hai Bà Trưng Nam Định
- Chàng trai Nam Định bị mèo cưng cào rách tay cảnh báo dân mạng
- Cô gái Nam Định quyết giảm cân vì mê những chiếc váy ôm sát cơ thể
- ‘Đã mắt’ ngắm bộ sưu tập phi cơ tự chế của anh thợ điện Nam Định
- Tám chuyện dao kéo: Cô gái Nam Định đánh mất nụ cười, không xin được việc vì hàm răng quá hô “đổi đời” 180 độ sau một chuyến đi Hàn
-
Khốn khổ vì ô nhiễm môi trường ‘bủa vây’ thôn xóm do vận chuyển và chế biến than ‘bẩn’
-
Doanh nhân Thành Nam “thăm hỏi và san sẻ cùng những người vô gia cư”
-
Ô tô biển Nam Định đi lùi trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng suýt gây tai nạn thảm khốc
-
Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng – Nam Trực Nam Định
-
Hàng nghìn học sinh Nam Định được khám và mổ mắt miễn phí
-
Nghi vấn bé gái trầm cảm bị lừa làm việc tại bãi tắm Quất Lâm
-
Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
-
Hôm nay 3/2, khai hội chợ Viềng ở Nam Định
-
Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
-
Yên bình xứ đạo Hải Hậu bên bờ biển
-
“Nghịch tử” ngáo đá sát hại bố mẹ: Vợ con may mắn thoát nạn
-
Nam Định: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trước chùa Linh Ứng
-
Nam Định ngăn dịch lở mồm long móng lan rộng
-
Lễ Thánh Đaminh, ngày hội của ân sủng
-
[Giữ lại 1 phần nhà máy dệt Nam Định] Phản hồi nhà báo Trần Đăng Tuấn: Đề xuất hoàn toàn khả thi!