Biết nhiều người đang có ý định xin việc vào cơ quan Nhà nước, bà Yến lúc này đang là giáo viên mầm non, nhận mình là người nhà của lãnh đạo, có mối quan hệ rồi cầm tiền của những người này để xin việc cho họ. Sau khi cầm tiền xin việc và một số tiền vay nợ, bà Yến đã “mất tích”.
Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Mai Bình (24 tuổi, trú tại thành phố Nam Định), vào đầu năm 2016, chị Bình có ý định xin vào cơ quan Nhà nước làm việc. Biết thông tin, Vũ Hoàng Yến (35 tuổi) đang là giáo viên tại Trường Mầm Non 8.3 của thành phố Nam Định có “nhã ý” muốn giúp đỡ chị Bình.
Lúc này, bà Yến nhận mình là người nhà của lãnh đạo của một Sở trong tỉnh Nam Định và có mối quan hệ, sẽ giúp chị Bình xin việc về Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. Bà Yến bảo chị Bình đưa tổng số tiền là 3000 USD cùng 10 triệu đồng và viết giấy nếu không xin được việc sẽ trả lại tiền để tạo sự tin tưởng.
Vì quen nhau qua một người giới thiệu, lại thấy bà Yến đang làm giáo viên mầm non ở trường 8.3 và có quan hệ rộng, cùng với việc viết giấy nhận tiền “sòng phẳng” nên chị Bình rất tin tưởng.
Sau một thời gian đưa tiền cho bà Yến, chị Bình vẫn không thấy có biến chuyển gì nên mới đi hỏi thăm về bà Yến. Lúc này, chị Bình mới hay tin, ngoài việc cầm tiền của mình, bà Yến cũng nói là người nhà lãnh đạo cầm tiền xin việc cho hàng chục người nhưng chưa một ai được đi làm.
Sau nhiều lần đòi tiền, đến ngày 8/6 bà Yến mới trả lại 10 triệu đồng cho gia đình chị Bình và tiếp tục xin khất nợ 3.000 USD. Sau đó, đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì bà Yến bỗng dưng “mất tích”.
Ngoài việc cầm tiền xin việc cho nhiều người, bà Yến còn vay tiền sau đấy cũng khất nợ rồi “mất tích”. Điển hình là bà Yến vay của anh Trịnh Hoài Phong, một người hàng xóm của bà Yến, với số tiền 90 triệu đồng với lý do “cần tiền gấp để xin việc cho chồng”.
Chị Nguyễn Thị Mai Bình cho biết, bà Yến nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn lại số tiền như đã hứa, vào giữa tháng 6/2016, chị Bình đã đến tận trường mầm non 8.3 để gặp hiệu trưởng để thông báo sự việc và đề nghị nhà trường đôn đốc, nhắc nhở bà Yến trả tiền.
Phía Hiệu trưởng trường 8.3 có nói sẽ nhắc nhở bà Yến và gia đình. Sau đó, chị Bình không thấy bà Yến trả tiền lại tiếp tục đến trường thì hiệu trưởng cho biết bà Yến đã nghỉ làm, không đến trường và không biết bao giờ quay lại.
Về phía Phòng giáo dục thành phố Nam Định cho biết, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của bà Yến được phê duyệt dựa trên đơn của bà Yến có ý kiến xác nhận của nhà trường về việc bà Yến xin nghỉ để đi chữa bệnh.Phía Phòng giáo dục cũng chưa hề được nhà trường thông báo thông tin gì về việc giáo viên này vay nợ, lừa tiền xin việc rồi bỏ trốn.
Hiện nay, chị Nguyễn Thị Mai Bình và một số người khác bị bà Yến cầm tiền chưa hoàn trả đang làm đơn gửi các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc. Chị Bình cho biết: “Tôi rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc trên của bà Yến, lấy lại công bằng cho tôi và các gia đình bị bà Yến lừa đảo”.
Theo : Dân Trí
- Ngọc nữ Nam Định và màn thay đổi diện mạo đỉnh nhất của năm: “Búp bê sống” được ví là Yoshi Việt Nam
- Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
- Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
- Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn
- Nam Trực: Cây quất ‘khổng lồ’
- Nam Định: Những Bí Ẩn Quanh Ngôi Chùa… Không Sư
- Bún chả Nam Định
- Đến xem quán phở chửi vẫn nườm nượp khách Nam Định
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
- Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
- Vụ Bản: Chuyện lạ về ngôi miếu “biết” ngụy trang đánh giặc
- Từ đĩa bánh cuốn Nam Định
- Nam Định: Tiếp sức mùa thi 2016 – Tổng kết ngày đầu ra quân
- Khám phá Việt Nam – Chùa Cổ Lễ Nam Định
- Ca sĩ Trần Lập – 1 người con Nam Định qua đời
- Vay tiền gửi cho em ruột mua đất, chị gái sốc khi mắc lừa “hacker”
- Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?
- Nam Định: Chủ tịch UBND xã Yên Lợi bị “tố” sử dụng bằng giả để thăng tiến?
- Nam Định: Nhân viên xe bus đuổi hành khách xuống đường?
- Bánh Dầy Vị Dương Nam Định
- Nam Định: Tín dụng đen hoành hành, “khủng bố” người dân, chính quyền ở đâu?