Cùng một lúc cả 3 mẹ con chị Thắm bị bệnh tan máu bẩm sinh khiến cả gia đình lao đao. Hiện giờ, 3 mẹ con chị sống nhờ vào nguồn “máu của người khác” nhưng hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, đến đi viện hàng tháng cũng không lo được.

3 mẹ con chị Thắm cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh
Chị Đỗ Thị Thắm và anh Lê Văn Nam (SN 1989) ở đội 1 xóm Tiên Thủy, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định gặp gỡ nhau khi cả hai làm thuê ở trong Bình Dương. Anh đi làm bốc vác thuê, còn chị đi bán kem dạo. Anh chị có hai đứa con gái là Lê Hà My (6 tuổi) và Lê Huyền Trang (2 tuổi).
Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng gia đình anh chị vẫn luôn có tiếng cười. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi khi cả 3 mẹ con lần lượt phát hiện mắc bệnh trọng. Sau khi phát hiện bệnh, vợ chồng anh chị đưa con về quê Nam Định sinh sống cùng với bà nội.
Kể về bệnh tình của con dâu và các cháu, bà Nguyễn Thị Ngát (55 tuổi) cho biết: “Cách đây khoảng 8 tháng, cháu My bị sốt kéo dài nên gia đình đưa vào bệnh viện. Khi đó gia đình vẫn ở trong Bình Dương. Sau khi ra viện, cháu suy dinh dưỡng vì thường bị sụt cân. Đi học mẫu giáo, cô giáo nói cháu không ăn, da cứ xanh xao dần. Đêm xuống, cháu không ngủ nổi, lúc nào cũng bảo chân tay mỏi phải xoa bóp mới chợp mắt ngủ. Gia đình lại đưa đi kiểm tra, hết huyện rồi tỉnh và lên Hà Nội mới phát hiện cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh”.
Thời điểm cháu My phát hiện bệnh, chị Thắm cũng đang mang thai bé thứ 2 được 8 tháng. Các bác sĩ khuyên chị xét nghiệm, kết quả chị Thắm cũng mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Chào đời, bé Huyền Trang khỏe mạnh, bụ bẫm. Cả nhà cứ nghĩ con không mang bệnh. Chưa được bao lâu, bé Huyền Trang lại có những biểu hiện bất thường. Cháu không ăn, thường xuyên mệt mỏi, da xanh. Lo lắng, gia đình lại vội đưa đi kiểm tra song chỉ nhận được xác nhận đau đớn rằng con cũng mắc phải căn bệnh quái ác này. Giống như mẹ và chị, cô bé cần thực hiện truyền máu và thải sắt định kỳ suốt cả cuộc đời.
Bệnh tật khiến cơ thể của mấy mẹ con trở nên mệt mỏi, kém vận động. cơ thể của 3 mẹ con chị Thắm dần xuất hiện nhiều biến dạng, bệnh đã biến chứng khiến lách, gan phình to, thiếu máu nặng…
Bà Ngát cho hay, vừa rồi bà đưa bé My lên viện huyết học – Truyền máu TƯ truyền máu, ở nhà chị Thắm cũng phải đưa bé Trang đi bệnh viện tỉnh. Giờ đây, định kỳ hàng tháng, 3 mẹ con chị đều phải đi viện 7 tới 10 ngày để thải sắt và truyền máu.
“Số phận đã định mấy mẹ con lấy viện là ngôi nhà thứ hai. Mắc bệnh này, chữa cũng chết, không chữa cũng sẽ chết mà gia đình lại quá khó khăn” – bà Ngát đau đớn cho biết.

Định kỳ hàng tháng, hai con của chị Thắm vẫn phải đi viện truyền máu, thải sắt
Gia đình chị Thắm thuộc diện hoàn cảnh khó khăn khi cả hai không được tinh khôn. Vợ chồng anh chị cưới nhau 8 năm nay vẫn chưa có nhà riêng. Cả nhà vẫn sống chung cùng bà Ngát. Bố chồng chị đã mất hơn chục năm nay.
Chị Thắm gần như không làm được vì gì vì cơ thể luôn mệt mỏi, đau ốm. Tiền thuốc thang, sinh hoạt của cả nhà chỉ trông vào số tiền ít ỏi anh Nam làm bốc vác thuê. Tháng nào tốt lắm, cũng chỉ kiếm được 3 – 4 triệu đồng. Bởi vậy, tiền thuốc thang, chữa bệnh của 3 mẹ con đều phải đi vay mượn. Những khoản nợ cứ tăng dần theo năm tháng. Gia đình chị Thắm cũng chẳng nhớ hết là đã nợ những ai, đã nợ bao nhiêu vì con số này quả thực quá lớn đối với một gia đình nghèo.
May mắn với vợ chồng chị Thắm có được bà Ngát đỡ đần. Từ lúc biết hai cháu bị bệnh, cứ ai hỏi đến là bà Ngát lại xúc động: “Thấy các cháu nhỏ không được khỏe, tôi chỉ nghĩ do thiếu thốn không được ăn uống đầy đủ nên vậy. Giờ mẹ con nó hàng tháng phải đi truyền máu, chỉ riêng tiền đi lại đã khó bề xoay sở, chưa nói gì đến việc lo bữa ăn qua ngày cho các cháu. Tiền thuốc ngoài của cháu My mỗi lần đi truyền đã mất cả triệu. Nhiều khi thấy con và cháu mệt, trong nhà lại chẳng còn đồng nào cho con đi truyền máu, tôi bất lực ứa nước mắt…”.
Có lẽ, chẳng nỗi đau nào xót xa hơn việc những bậc làm cha làm mẹ bất lực nhìn sức khỏe những đứa con, đứa cháu của mình phải sống trông chờ vào lượng máu hiến tặng từ người hảo tâm. Và chẳng nỗi đau nào hơn khi nhìn người thân của mình mỗi ngày trôi qua thêm héo mòn vì bệnh.
Vì vậy, chúng tôi mong sao các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện quan tâm, giúp đỡ mẹ con chị Thắm để họ có điều kiện chữa trị bệnh tật, giữ lại sự sống.
- Phở gia truyền nổi danh khắp bàn dân thiên hạ, từ Nam chí Bắc
- Chàng sinh viên Ngoại thương đi bộ xuyên Việt rèn ý chí
- Thực hư loạt ảnh Văn Đức và người đẹp top 10 HHVN vào khách sạn?
- Đằng sau bức ảnh kỷ yếu cực chất là một cú ngã đau tưởng ngất của đôi bạn trẻ
- Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
- Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ
- Nhà thờ Giáo họ Thánh Giuse Giáo xứ Trung Lao

-
Mẹ nhảy lầu tự tử khi đưa con 4 tuổi đuối nước vào bệnh viện Nhi Nam Định cấp cứu
-
Nghi án giết người, dựng hiện trường giả ở Giao Thủy (Nam Định): Cám cảnh gia đình của nạn nhân
-
Đưa con gái đi khám, người đàn ông hành hung bác sĩ vì ‘không nhiệt tình’
-
Nam Định: Điều tra vụ nam thanh niên bị người lạ mặt đuổi chém xối xả trong đêm
-
Xôn xao hình ảnh cô dâu vàng đeo trĩu cổ, đám cưới xuất hiện 2 siêu xe Rolls-Royce
-
Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
-
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Nam Định
-
Nam Định: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
-
Nhớ chợ Rồng xưa
-
Chùa Vọng Cung – Nam Định
-
Nhà Thờ Khoái Đồng – Nét Cổ Thành Nam
-
Bắt giữ 10 bánh heroin Khi đang trên đường từ Điện Biên về Nam Định tiêu thụ
-
Đền Lựu Phố – Di tích lịch sử Quốc gia
-
3h sáng, biển người đã chen chân về chợ Viềng Nam Định “bán rủi, mua may”
-
Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?
