Cho con dừng lại chút thôi
Quê mình đẹp quá bồi hồi xuyến sao
Xuôi đất Bắc, dọc Nam vào
Đồng xanh bát ngát Sông Đào vắt qua
Ơi! Quê mẹ, Đất quê cha
Dăm năm tứ xứ vẫn là sắc son
Gặp mùa lúa trải núi non
Nguồn khơi Hải Hậu héo mòn lưng thô
Trần vai nắng đổ xô bồ
Cơm quê, cà nén, cá rô kho giềng
Khói thơm, đền kính thiêng liêng
Phổ Minh còn đứng xóm giềng phồn hoa
Vui thay xuân mới quê nhà
Chợ Viềng du khách gần xa ghé về
Sao nghe sóng vỗ triền đê
Trai thanh gái tú tỉ tê sánh cùng
Qua xuân hội Phủ tưng bừng
Mười bốn khai ấn khắp vùng hân hoan
Truyền thống nét đẹp ai mang
Duyên quê thắm đượm Thanh Nam một đời…
Thơ Sưu Tầm
-
Nam Định: Người đàn ông bị nhóm côn đồ sát hại khi đang đi trên đường
-
Nam Định: Giám đốc Kho bạc Nhà nước xin nghỉ hưu sớm vì… vỡ nợ
-
Nam Định: Hồi sinh hạt gạo tiến vua
-
Hàng nghìn người dự khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2016
-
Hai vợ chồng ở Nam Định trộm cắp trên cao tốc bị bắt: Quê nhà sốc khi biết tin
-
Nam thanh niên đi xe SH không biển số mang ma túy bị Cảnh sát 141 phát hiện
-
Sát hại bạn gái vì nghi ngờ ngoại tình
-
Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
-
Nam Định: Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em
-
Giao Thủy: Ủng hộ đồng bào hứng chịu thiên tai bão lũ
-
Nam Định: Kia Cerato húc tung xe máy, phụ nữ thoát chết kỳ lạ
-
Thuyền về kín bến Hải Hậu Nam Định
-
Thanh niên mang 4 cá thể hổ con đi bán
-
Nam Định của tôi…
-
Giao Thủy Nam Định: 30 năm đi hỏi giấy báo tử cho con