[Thơ] Nam Định Trong Tim Tôi

[Thơ] Nam Định Trong Tim Tôi

Tôi ngồi viết những vần thơ da diết
Về quê hương trong sâu thắm tim mình
Nam Định ơi nơi chôn rau cắt rốn
Mảnh đất kiên trung , văn vật ngàn đời
Tôi sinh ra , lớn lên bên phố nhỏ
Cùng chúng bạn tôi cắp sách đến trường
Dưới mái trường Lê Hồng Phong tôi học
Đã sản sinh bao thế hệ anh tài
Những đường phố tôi thuộc làu cái tên
Nào Hàng Đồng , Hàng Tiện . Hai Bà Trưng , Bà Triệu
Đến Trần Hưng Đạo , Minh Khai , Hàng Sắt , Bến Ngự , Máy Tơ …..
Còn nhiều lắm … vẫn hằn trong trí nhớ
Nếu bạn đến với Nam Định chúng tôi
Hãy ghé thăm Cột cờ , hồ Vị xuyên bạn nhé
Hãy thắp nhang trước tượng đài người anh hùng dân tộc
Ba lần chống giặc Nguyên – Mông rạng rỡ Trần triều
Nói đến Thành Nam quê hương chúng tôi
Bạn sẽ thấy chợ Rồng , chợ Mĩ tho sầm uất
Rồi cầu Đò Quan , tháp truyền hình mặt đất ….
Cùng bao ngôi chùa , những nhà thờ đẹp cổ kính tôn nghiêm
Theo năm tháng quê hương tôi đang từng ngày thay da đổi thịt
Những tòa nhà cao tầng , khu đô thị mới mọc lên
Những cây cầu , tuyến đường liên tỉnh , liên thôn
Đang khởi công nối liền thông huyết mạch
Tôi đang sống trên quê hương yêu dấu
Mỗi khi xa tôi luôn nhớ vô cùng
Đất Thành Nam , người Thành Nam với tôi là tất cả
Rất đỗi tự hào trong câu hát ” Nam Định mình ơi …..

Untitled
Tác giả: Long Đặng


TOP