Tết Trung Thu theo Âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm, đây đã trở thành ngày tết của trẻ em, còn được gọi là Tết trông Trăng hay Tết Đoàn viên
Trẻ em rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun nước, tò he,… rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày tết này, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Nhiều nơi người ta còn tổ chức múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thoả thích.
- Ở mỗi nơi đều có 1 tục lệ đón tết Trung Thu khác nhau
Trung Thu tại Nam Định cũng như ở các nơi khác cũng phá cỗ, cũng bánh nướng, bánh dẻo, đồ chơi, rồi sư tử …
Tại Tp Nam Định các lứa tuổi thanh niên thường chuẩn bị đón Trung Thu bằng cách làm ra những đầu Sư Tử nhiều loại to và nhỏ được chuẩn bị kỹ càng từ trước Trung Thu rất lâu
- Rồi đến những ngày 12 – 15 sẽ được mang đi diễu hành khắp các đường phố. Cũng như mọi nơi khác mọi người thường tập trung rất đông để đi theo các đầu sư tử như ảnh trên và trẻ em rất thích thú khi được ngắm nhìn sư tử trong ngày Trung Thu.
NHƯNG … ĐÓ LÀ ĐÚNG HAY SAI
Khi những đầu sư tử như vậy được diễu hành khắp phố phường ở Nam Định thì các lực lượng chức năng, Công An Nam Định đều cấm và bắt những con sư tử này về phường ?
Đây là 1 tục lệ truyền thống tại Nam Định. Khi còn bé tôi đã thấy những con sư tử to như này trong ngày lễ Trung Thu
Vậy 1 câu hỏi đặt ra tại sao ? Xin đọc tiếp …
Sau khi dòng STT này được đăng tải lên mạng Facebook đã có rất nhiều lượt chia sẻ và những ý kiến trái chiều khác nhau của mọi người
Quan điểm ở đây là đúng hay sai?
Đúng vì đấy là ngày lễ Trung Thu
Sai vì nó gây ùn tắc giao thông, và những việc ngoài ý muốn …
Và đã có rất nhiều người có cùng quan điểm như dòng stt ảnh bên trên . “Tết Trung Thu cả năm có 1 lần. Đó là truyền thống tại Nam Định. Trung thu mà ko có sư tử bọn trẻ con cũng chẳng thấy vui. Đâu phải mỗi Nam Định là tắc đường. Công An ở tỉnh khác còn đi dẹp đường. Tết Trung Thu mà không tắc đường tốt nhất là ở nhà đừng ra đường …“
Và những ý kiến phản đối việc này : “Gây ùn tắc giao thông. Gây sự. Đánh nhau. Nếu những con sử tử to như này được bày ở 1 chỗ trên vỉa hè thì sẽ không ai bắt. Công An thực hiện đúng pháp luật. Mất trật tự nơi công cộng. Múa sư tử ok đi ra sân quảng trường hoặc công viên tượng đài khu vui chơi giải trí công cộng thì ai cũng ủng hộ nhé. Múa lân cho vui đằng này lại đi xin tiền, chặn xe ô tô để xin tiền. Nhà mình không thích Trung Thu cho lắm vì hàng ngày rất nhiều trẻ em đi múa sư tử và xin tiền, biết là ngày têt thiếu nhi nó phải vậy nhưng nhà mình cũng cảm thấy rất phiền, và mình nghĩ không riêng nhà mình …“
Rất nhiều những quan điểm khác nhau gây tranh cãi trên các cộng động mạng xã hội . Rồi 1 bạn để lại dòng cảm nhận: “Rồi Nam Định sẽ mất dần lễ hội Trung Thu”
Theo quan điểm của 1 bạn chia sẻ:
Điều này hoàn toàn đúng . Chúng ta nên tổ chức 1 lễ Trung Thu tại Nam Định theo 1 cách chuyên nghiệp hơn, quy củ hơn, và hoành tráng hơn.
Đây là 1 bức ảnh chụp lễ hội Trung Thu 2016 tại 1 tỉnh khác . Cũng Tắc đường, cũng ùn tắc giao thông, cũng có sư tử, cũng có những thứ thật là to và to. Nhưng họ tổ chức 1 cách chuyên nghiệp hơn. Và đây là Phường tổ chức.
Rất đẹp mang đúng ý nghĩa Trung Thu . Các lực lượng chức năng làm đúng nghĩa vụ dẹp đường, tránh ùn tắc giao thông, trẻ em, người lớn đổ hết ra đường để đi theo các đoàn xe như này. Và họ gọi nó là lễ rước đèn.
Đây không phải là 1 phép so sánh vì mỗi nơi đều có 1 phong tục riêng
Tất nhiên tục lệ rất khó thay đổi nhưng có thể biển đổi nó. Ta có thể hiểu 1 món ăn thêm 1 chút mắm, thêm 1 chút muối, rồi giảm đi 1 ít mì chính đi để hương vị thêm đậm đà mà lại còn đảm bảo cho sức khỏe .
Hãy chuẩn bị công tác với phường, vẫn làm những đầu sư tử thật to, cho lên 1 tải nhỏ hoặc 1 xe kéo, có thể làm thêm những chiếc đèn kéo quân thật to, con giáp của năm, trống, và những chú sư tử nho nhỏ đi đằng trước đoàn, rồi những thùng loa đài với những bài hát thiếu nhi, rồi những người hóa trang thành chú cuội, chị hằng. … Vậy có phải rất đẹp không.
Hãy giữ lại truyền thống và phát huy nó !
Mong có những ý kiến đóng góp về Trung Thu tại quê hương.
Phạm Hùng – Tintucnamdinh.vn
- Xôi cá rô, món ngon của đất Thành Nam
- Nam Trực, một vùng đất giàu truyền thống, giàu tiềm năng và đầy triển vọng
- Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
- Chùa Cổ Lễ (Nam Định) – Điểm đến tâm linh đầu năm của người Việt
- Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu
- Tình yêu như mơ của chàng trai mắc bệnh Wilson: Tân Lỳ
- Đền Lựu Phố – Di tích lịch sử Quốc gia
- Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định
- Tài xế xe tải thoát chết nhờ người dân thông báo đầu xe bốc cháy
- NÓNG: Tòa tuyên án Đoàn Thị Hương 3 năm 4 tháng cho tội danh mới, có cơ hội được trả tự do ngay tháng sau
- Nam sinh viên cướp tài sản thiếu nữ đi một mình lúc đêm khuya
- Những kỷ vật thời chống Pháp của Nhà máy Dệt Nam Định
- Cha mẹ lơ là, bé trai 2 tuổi bị kéo cắm ngập vào tai
- Du khách nô nức về dự Lễ hội truyền thống đền Trần
- Nam Định: Sinh viên điều dưỡng kêu trời vì ảnh kỷ yếu thảm họa
- Dự án 400 tỷ của Tập đoàn Năm Sao: Vì sao tỉnh Nam Định vẫn chưa thu hồi?
- Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định
- 22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?
- Bé gái 8 tuổi ngủ ngon lành trên vỉa hè trong đêm lạnh và sự thật ai cũng rơi nước mắt
- Danh tính nạn nhân trong vụ sập giàn giáo 9 người thương vong ở Nam Định
- Bà nội sát hại cháu gái 22 ngày tuổi, giấu xác dưới gầm giường trước khi phi tang
- Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định