3 người đàn ông đã bỏ ra 12 triệu đồng để mua ‘Giấy đi đường’ song vẫn bị Công an trực chốt kiểm soát dịch lật tẩy thủ đoạn. Nguồn tin cho biết, bước đầu những người này khai số giấy đi đường trên là giấy ‘xịn’, hiện CQĐT đang điều tra làm rõ.
Ngày 11/8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc 3 người đàn ông sử dụng giấy đi đường mua tại hiệu cầm đồ để qua các chốt kiểm soát dịch.
Trước đó, ngày 6/8, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 ở đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân), tổ công tác quận Thanh Xuân phát hiện 3 trường hợp sử dụng giấy đi đường để qua chốt có biểu hiện nghi vấn.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 3 trường hợp này về trụ sở Công an phường Hạ Đình để xác minh, làm rõ.
Bước đầu, danh tính 3 thanh niên được xác định là T.Đ.L (SN 1993), Đ.V.B (SN 1987) và Đ.H.T (SN 1993) cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Họ khai nhận đã mua 9 giấy đi đường với tổng số tiền 12 triệu đồng tại cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo một nguồn tin của PV, những người này cho biết đây là giấy thật, tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định, truy nguồn gốc việc cấp phát giấy này để có kết quả cuối cùng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Tự làm giấy đi đường để chở khách
Khoảng 12h30 ngày 11/8, tổ công tác tại chốt phòng dịch COVID-19 km 436 + 550 đường Hồ Chí Minh (xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), phát hiện ô tô BKS 98A-272.XX chở theo đôi nam nữ có dấu hiệu sử dụng giấy tờ đi đường giả.
Nam thanh niên xuất trình 2 chứng minh nhân dân, 2 giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 tên N.V.K. (SN 1988, trú tại Bắc Giang) và B.T.V. (SN 1991, trú tại Hòa Bình), kèm theo một giấy đi đường cấp cho K. Theo tường trình ban đầu, K. cho biết đang chở chị V. từ Hòa Bình về công ty làm việc.

Tổ công tác dừng xe kiểm tra giấy tờ nam thanh niên.
Tuy nhiên, tổ công tác nghi ngờ giấy trên là giả, quá trình đấu tranh tại chỗ, K. thừa nhận chở chị V. từ Bắc Ninh về Hòa Bình thăm người thân đang ốm nặng với giá 500 nghìn đồng. Giấy đi đường K. xin của người khác rồi tự điền tên vào.
- Ở nhà trông con, bà mẹ 9X mua đất và tiết kiệm được hàng tỷ đồng
- “Trái ngọt” song sinh của bà mẹ Nam Định 5 năm 3 lần mất con
- Điểm đến cuối tuần: Cơ hội có ‘1-0-2’ để check-in lễ hội ánh sáng lung linh tại Nam Định
- “Vua cà phê” Việt có nguy cơ mất nửa tài sản
- Đại sứ MOSWC 2017 Bùi Mạnh Tú: Tài không đợi tuổi
- Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo
- Không lấy được vợ Hà Nội vì là trai Nam Định

-
Nam Định Nhộn nhịp thị trường Tết Trung thu
-
Thông tin bất ngờ vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định
-
Tặng vé xe buýt miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận
-
Tử hình tất cả các đối tượng trong vụ án hơn 20 kilogam ma túy
-
Không khí Giáng sinh tràn ngập các nhà thờ lớn ở Nam Định
-
Đặc sản Nam Định: Bánh gai Bà Thi
-
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần
-
Nữ trưởng phòng UBND tỉnh Nam Định mất tích đã bay sang trời Tây?
-
Bệnh nhân tố suýt “mù mắt” sau phẫu thuật, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng
-
Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy
-
Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu HĐND tại 18 xã
-
Nam Định: Hội chùa Cổ Lễ
-
Website Sở Tài chính Nam Định bị hacker “hỏi thăm”
-
Nam Định ứng phó với siêu bão Mangkhut theo phương châm ‘4 tại chỗ’
-
Tích súng, lựu đạn để buôn bán ma tuý
