Đối tượng Bé bị cụt một chân nhưng hàng ngày vẫn sử dụng xe tự chế cho người khuyết tật để đi bán ma túy kiếm lời.
Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Công an TP Châu Đốc, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) triệt phá đường dây mua bán ma túy liên huyện do Nguyễn Văn Bé (Bé “cụt”, SN 1984, cư trú khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) cầm đầu.
Trước đó, Tổ công tác Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) bắt quả tang Nguyễn Long Hồ (SN 1989, cư trú ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đang nhận 99g ma túy tổng hợp tại trạm xe khách Huệ Nghĩa (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên).
Quá trình điều tra, Hồ khai nhận, vận chuyển thuê ma túy cho Nguyễn Văn Bé để hưởng tiền công 2 triệu đồng/chuyến.

Đối tượng Bé “cụt” cùng tang vật bị thu giữ.
Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn Bé. Cơ quan Công an thu giữ trên 27 gram ma túy tổng hợp, gần 15 triệu đồng cùng nhiều hung khí nguy hiểm và tang vật khác có liên quan.Sau thời gian đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ được phương thức, thủ đoạn và quy mô, tính chất hoạt động của Nguyễn Văn Bé và các đối tượng có liên quan.

Chiếc xe dành cho người tàn tật mà đối tượng Bé “cụt” dùng để đi bán ma túy.
Mặc dù, bản thân Bé bị cụt một chân nhưng trong hoạt động mua bán ma túy lại có nhiều thủ đoạn tinh vi. Hằng ngày, Bé sử dụng xe tự chế cho người khuyết tật để đi bán ma túy. Trước khi đi bán ma túy, Bé thường cho đàn em cảnh giới phía trước, nếu thấy an toàn Bé mới đi giao ma túy.Bước đầu Bé khai nhận, trực tiếp liên lạc với một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh mua túy với số lượng lớn, mang về nhà cất giấu nhiều nơi. Sau đó Bé trực tiếp và chỉ đạo cho đàn em bán lại cho nhiều con nghiện tại địa bàn TP Châu Đốc, huyện An Phú, huyện Tịnh Biên và TP Long Xuyên sử dụng…
Năm 2013, Nguyễn Văn Bé bị TAND TP Châu Đốc tuyên phạt 8 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, vừa chấp hành án xong vào đầu năm 2020.
- Nam Định: Đặc Sắc Làng nghề nón lá Nghĩa Châu
- Nam Định: Cô gái từ vòng ba lép xẹp đã căng mẩy lên 93cm sau 3 tháng miệt mài tập luyện
- [Tiếp] hình ảnh giáng sinh tại một số giáo xứ Nam Định
- Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định
- Làng nghề sơn mài Cát Đằng – Ý Yên Nam Định
- Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
- Nam Định: Nỗi khổ của giám đốc phải “chui lủi” trốn họp họ
-
Nghĩa Hưng (Nam Định): Rừng mới trồng chắn sóng ven biển Nam Cồn Xanh chết hàng loạt
-
Nam Định: Lá thư lạ lùng cùng bé trai 6 tháng tuổi trong thùng giấy
-
Tp.Nam Định: Chập cháy đường điện tại P. Hạ Long Tp. Nam Định
-
Đặc sản Nam Định nghe tên đã thèm
-
Camera ở Quất Lâm: Hình ảnh nhạy cảm có bị lọt ra ngoài?
-
Nam Định hơn 2000 bệnh nhân SXH, Thứ trưởng Bộ Y tế xuống kiểm tra
-
Phiên tòa chưa phải cuối cùng cho Đoàn Thị Hương và những nỗi tức giận
-
Khắc phục sai phạm ở Bệnh viện Nhi Nam Định
-
Nam Định: côn đồ mang dao phóng lợn vào tận nhà dân truy sát dã man
-
Nam Định: Một bệnh nhân tử vong bất thường sau khi cắt a-mi-đan
-
Nam Định: Hàng chục hộ dân lao đao vì cán bộ xã ôm tiền bỏ trốn…
-
Xe khách Thanh Phong chạy trái tuyến, tùy tiện đón trả khách dọc đường
-
Gia tăng tình trạng nông dân bỏ ruộng tại Nam Định
-
Hỗn loạn sau giờ khai ấn đền Trần
-
Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’