“Thoát nghèo để lo cho bố mẹ” là động lực lớn nhất giúp Trần Thị Huế (quê ở Nam Định) vươn lên sở hữu hai công ty khi còn rất trẻ.
Làm chủ doanh nghiệp vì không muốn ngày làm 8 tiếng theo khung giờ cố định
Trần Thị Huế tốt nghiệp trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. “Máu” kinh doanh đã ngấm trong cô gái trẻ này từ lâu. Năm thứ nhất Đại học (2012 – 2013), Huế khởi nghiệp bằng việc đi buôn laptop cho sinh viên.
Ban đầu, nhờ người quen nên cô không phải bỏ vốn. Có ngày lợi nhuận lên tới 2 triệu đồng. Với khoản tiền lãi dành dùm được, sau bốn tháng, Huế quyết định tự bỏ vốn, gom một lô hàng lớn để hưởng chiết khấu cao hơn.
Thật không may, nhu cầu khách hàng ngày càng giảm nên nữ sinh viên không bán hết hàng. Gánh trên vai khoản lỗ 40 triệu đồng, cô nhận ra: “ Muốn kinh doanh, cô cần có sự am hiểu thị trường và phương án quản trị rủi ro”.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2017/12/2526_26024780_1194348050699356_937852347_o_1.jpg)
Trần Thị Huế (bên trái) cùng cô bạn Nguyễn Thu Thảo (bên phải) – hai trong số 3 người điều hành dự án “Hoa thơm cỏ lạ”. Ảnh: Bùi Mến.
Tuy nhiên, với cá tính mạnh mẽ, sau một năm, Huế từ bỏ công việc nhiều người ước ao, vì cô không muốn phải làm việc tám tiếng mỗi ngày theo khung giờ cố định”.
Với kinh nghiệm từ công việc trước, Huế gia nhập một nhóm chuyên tư vấn giải pháp công nghệ dành cho hệ thống tiếp thị của doanh nghiệp. Cô kể: “Tại đây, tôi học được rất nhiều điều từ các anh chị trong nhóm. Và quan trọng, tôi nhận ra điểm mạnh của bản thân là chiến lược cho doanh nghiệp”.
Sau 6 tháng, nhóm tan rã. Vốn say mê tìm tòi, thích công việc kinh doanh, Huế nghĩ tới việc làm chủ doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.
Cô thành lập Công ty ULSO để cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp vào tháng 8/2016. Tổng số người làm toàn thời gian là 6 người, ngoài ra, hệ thống cộng tác viên lên tới hơn 30 người.
“Mình gặp Ly Ly qua một lớp học ngoại khóa, sau đó biết thêm Thảo. Cả ba đều không phải dân học Kinh tế nhưng lại có chung mong muốn tạo ra một hệ sinh thái để chăm sóc sức khỏe con người. Chúng mình ngồi bàn nhau về một dự án và chỉ sau đúng một tuần là bắt tay làm thực tế luôn. Công ty cổ phần VELA ra đời với thương hiệu “Hoa thơm cỏ lạ”, Huế chia sẻ.
![](http://nguoinamdinh.net/wp-content/uploads/2017/12/3133_DSCF8228.00_00_33_18.Still002.jpg)
Gian trưng bày sản phẩm ở showroom Hoa thơm cỏ lạ của Trần Thị Huế. Ảnh: Bùi Mến.
“Chúng tôi bán sự trải nghiệm, sản phẩm chỉ là phụ”, Huế nói. Đây cũng chính là sự khác biệt nổi trội của một dự án mang lại danh hiệu quán quân giải thưởng Tài năng Lương Văn Can cho ba cô gái.
“Gia đình là động lực duy nhất khiến tôi phải thành công”
Huế sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Ba năm đầu đời, cô sống lênh đênh trên thuyền cùng người thân. Khi hai chị em Huế đến tuổi đi học, gia đình quyết định mua chịu một ngôi nhà nhỏ với 9 lượng vàng thời đó.
Khó khăn nối tiếp khó khăn. Căn nhà xây xong không lâu, bố Huế gặp tai nạn. “Tôi nhớ như in cái cảm giác khi cùng mẹ và chị ở dưới bếp mổ con lợn nhựa của 2 chị em để lấy tiền đưa bố đi viện. Tổng số tiền trong con lợn chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng”, Huế kể.
Những khó khăn, thiếu thốn đã hun đúc ý chí kiên cường của Huế. Cô muốn thoát nghèo để lo cho bố mẹ.
Huế cho biết, cô đã khiến bố mẹ buồn nhiều lần. Mười hai năm học sinh giỏi lại trượt đại học là cú sốc đầu tiên của bố mẹ. Không dừng lại, cảnh báo đuổi học ở trường nguyện vọng hai, vì lí do nghỉ quá số buổi, lại một lần nữa khiến bố mẹ bất ngờ. “Dù vậy, tôi vẫn tốt nghiệp đúng thời hạn đã định”, Huế nói.
Huế cho biết, khi thành lập công ty, gia đình không ai tin cô. Bởi mọi người cho rằng thành lập công ty mất nhiều tiền. Sau hai năm, cô gái trẻ này đã chứng minh được năng lực bản thân để bố mẹ tin tưởng, yên tâm hơn về mình.
“Tuy khó khăn nhưng với tôi, tuổi thơ của tôi thật đẹp”, Huế nói.
Bùi Mến
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
- Câu chuyện mang bầu ở Thụy Điển của mẹ Việt 8X tạo cảm hứng sống cho hàng ngàn bà mẹ đơn thân
- Cận cảnh vẻ đẹp của vùng biển Hải Hậu thành Nam
- Nem nắm Giao Thủy – nét tinh hoa của nền văn minh lúa nước
- Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định
- Điền Xá Nam Định: Thú chơi đại gia thua hết nông dân
- Nam Định: “Hot girl dao kéo” lúng liếng trong 6 tà áo dài rực rỡ
- Điện lực Nam Định lý giải hóa đơn tiền điện ‘sốc’ của vợ chồng già
-
Ý Yên: Giá đắt cho kẻ bệnh hoạn hãm hiếp con gái ruột bằng vũ lực
-
Giấu ma túy dưới tấm lót chân của xe máy vẫn bị 141 phát hiện
-
Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
-
Phở Nam Định giữa lòng Hà Nội
-
Hải Hậu: Nét độc đáo khác lạ
-
Hoa gạo Thành Nam
-
Bác sĩ kể lại giây phút bé trai nặng 6,1kg chào đời
-
Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
-
Nam Định hướng tới mục tiêu Công an chính quy tại 100% xã
-
Bánh mỳ Ba Lan – Món ăn dân dã Thành Nam
-
Tại sao lại gọi là “phở”?
-
Di dân khẩn cấp vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ (Nam Định): Nhiều năm triển khai vẫn chậm tiến độ
-
Website Sở Tài chính Nam Định bị hacker “hỏi thăm”
-
Đám cưới cực độc với đoàn xe Dream II Giao Thủy Nam Định
-
Xe đầu kéo tông xe khách giường nằm biển nam định, hàng chục người thương vong