Để hạn chế tình trạng tranh cướp ấn, mất trộm, ăn xin… tại lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định), Ban tổ chức đã lắp nhiều camera và cử cảnh sát mặc thường phục để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho lễ hội.
Đến 17h hôm nay, ngày 1.3 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), công tác chuẩn bị cho lễ khai ấn Đền Trần (dự kiến diễn ra vào 23h15) đã gần như hoàn tất. Hàng nghìn du khách thập phương và người dân địa phương đã về đây hành hương.
Du khách đến từ rất sớm để chờ dự lễ hội khai ấn đền Trần.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Bình – Trưởng Ban quản lý Di tích đền Trần – chùa Tháp, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: “Năm nay, chúng tôi bố trí 16 camera tại các khu vực xung quanh nơi tổ chức lễ hội để đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự”.
Đây là năm đầu tiên, biện pháp sử dụng camera an ninh được triển khai tại lễ hội đền Trần.
Đội ngũ cán bộ an ninh được tăng cường. Nhiều cảnh sát “ngầm” mặc thường phục được bố trí tại các khu vực khác nhau để kịp thời phát hiện, giải quyết các sự việc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng quá trình diễn ra lễ hội.
Ban tổ chức gấp rút hoàn tất các đầu việc, chuẩn bị cho lễ khai ấn diễn ra vào đêm nay.
Do mọi năm, tình trạng tranh cướp ấn, mất trộm, ăn xin…diễn ra phổ biến, nên năm nay, BTC cố gắng kiểm soát và hạn chế tối đa tình trạng này, đảm bảo an toàn cho du khách.
Theo kế hoạch, vào 23h15 hôm nay, BTC sẽ thực hiện nghi lễ khai ấn. 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng (TP.Nam Định) cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể sẽ vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu khai ấn.
Từ 23h55, BTC sẽ mở cửa đền cho người dân, du khách vào lễ.
Trang Phú theo (lao động)
- Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
- Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
- Biến đất bỏ hoang thành trang trại lợn Tây thu cả tỷ đồng mỗi năm
- Kỳ bí ngôi làng “hình cá chép” độc nhất Việt Nam
- Những công trình có kiến trúc đặc trưng nhất tại Nam Định
- 5 ngôi đền, chùa linh thiêng ở miền Bắc nên đi lễ đầu năm
- Nam Định: Sở hữu ‘chị’ gà mặt sư tử nghìn đô, trai trẻ chiều gà hơn người yêu
-
Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
-
Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm
-
Toàn cảnh TP Nam Định ngập trong nước
-
Bão số 3 khiến hơn 700ha lúa mùa của Nam Định chìm trong nước
-
Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao
-
Bảo tàng Nam Định ‘mở chợ’ cổ vật
-
Nam Định đối phó bệnh lùn sọc đen hại lúa
-
Clip: Bống Bống Bang Bang – Trung Thu Sớm Tại Nam Định
-
Nghĩa Hưng: Vỡ hụi tiền tỷ, chấn động vùng quê ven biển
-
Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ đi bán rau bị xe bồn tông tử vong ở Nam Định
-
Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
-
Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
-
Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động
-
Miền Bắc còn rét đến cuối tuần
-
Về thăm nhà, nam thanh niên mất tích bí ẩn khi trở lại công ty làm việc