Trong lúc băng qua đường sắt để đón em đi học về, do không chú ý quan sát, một bé gái bị tàu húc văng tử vong tại chỗ.
Khoảng 10h20 phút sáng 21.6, tại km 107+380 đoạn đường sắt đi qua xã Yên Tiến (Ý Yên – Nam Định), vụ tai nạn xảy ra khiến một bé gái tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Nạn nhân là cháu Trần Trà My (12 tuổi) trú tại thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Theo một số người dân, vào thời điểm trên, cháu My đi đón em đi học về, băng qua đường sắt do không quan sát nên bị tàu chở hàng mang số hiệu AH1 chạy theo hướng Nam Định – Ninh Bình húc văng ra khỏi đường ray tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Theo: laodong.com.vn
- Sách mới của cô gái Nam Định-Huyền Chip liệu có gây sốc?
- Nhà Thờ Khoái Đồng – Nét Cổ Thành Nam
- Vẻ đẹp thanh bình ở làng quê Cổ Chất
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
- Nhà thờ Giáo xứ Lục Thủy – Xuân Trường Nam Định
- Bánh mỳ Ba Lan – Món ăn dân dã Thành Nam
- Ngày xuân trò chuyện cùng “Kỹ sư nông dân tại Nam Định”

-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 27/8 đến 31/8
-
Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
-
Lời trần tình của kẻ cuồng tình sát hại cô dâu trước ngày cưới
-
Phố cổ thành Nam
-
Nam Định: Đã xác định nguyên nhân vụ container đè bẹp ôtô con khiến 2 người chết
-
Bộ trưởng GTVT phê bình ngành đường sắt, Nam Định lại xảy ra tai nạn 4 người thương vong
-
Trực Ninh (Nam Định): Kêu gọi sức dân cùng chung tay bảo vệ môi trường
-
Nghẹt thở phút ôm con nhỏ đối mặt 6 đối tượng cầm hung khí “nóng” ở Nam Định
-
Ông Đinh La Thăng: ‘Tớ là Bí thư to nhất TP mà cậu có chạy tới đâu?’
-
Quê nhà tiếc thương, chuẩn bị lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
-
Chùm ảnh: Diễn biến vụ móng cột điện 220kV đổ bê tông trộn đất
-
Sự thật về vụ “bạo hành trẻ em” ở chung cư 4S của cặp vợ chồng quê Nam Định
-
Ghé Giao Thủy – Nam Định, thưởng thức nem nắm trứ danh, ăn là nhớ
-
Đi lễ Nam Định đầu năm, đừng quên thưởng thức những đặc sản bánh kẹo nức tiếng này
-
Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 1: “Tôi mất trắng rồi…”
