Trung Lao ơi, chuyện xưa giờ kể lại
Mảnh đất anh hùng một thuở cha ông
Cây đức tin được tưới gội máu hồng
Cho con cháu đời sau thêm kiên cố!
Trung lao ơi, vào một đêm giông tố
Thánh đường thiêng đang trở giấc yên bình
Bỗng bùng lên một ngọn lửa thất kinh
Và xé nát ngàn con tim lặng lẽ!
Trung Lao ơi, hãy vững vàng lên nhé
Chúa Biến Hình đang thử thách anh em
Dẫu cuộc đời thêm vất vả lấm lem
Nhưng chắc chắn Ngài vẫn luôn bên cạnh!
Trung Lao ơi, rồi ta lại kiêu hãnh
Là giống dòng, đất phúc mãi hiên ngang
Anh ra đi để chuẩn bị sẵn sàng
Nhà Cha mới nơi em hằng mong đợi!
Ninh Cường, ngày 06/08/2017
Tác giả bài viết: Lam Ngã
- Nam Định: Đầu tư xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
- Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ
- Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định
- Khám phá Nam Định – Phần 1
- Nam Định: Đã xác định nguyên nhân vụ container đè bẹp ôtô con khiến 2 người chết
- NÓNG: Tòa tuyên án Đoàn Thị Hương 3 năm 4 tháng cho tội danh mới, có cơ hội được trả tự do ngay tháng sau
- Làng nghề nước mắm Sa Châu Nam Định
- Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định
- Nam Định tái khởi động dự án bệnh viện 850 tỷ đồng bỏ hoang
- Kẻ đánh vợ hờ mang bầu tử vong từng có hai tiền án
- Nam Định: Một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ….
- Bún chả Nam Định
- Nam Định: Ô tô gây tai nạn giao thông liên hoàn, 11 người đi cấp cứu
- Nam Định: Nghi án Công an huyện dựng hiện trường giả, đánh người, ép nhận tội ?
- Cần làm rõ trách nhiệm vụ ‘chạy chế độ’ ở Nam Định (3)