Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ngày 24.8 cho biết, vừa bắt một cặp đôi lừa đảo hàng tỉ đồng bằng thủ đoạn vờ mua hàng qua điện thoại.
Đến ngày 10.7, số điện thoại trên lại gọi đặt mua đỗ xanh với khối lượng trị giá 250 triệu đồng. Thấy lô hàng lần trước được thanh toán nhanh gọn, chị Hằng lại nhanh chóng gửi hàng dù chưa biết mặt người mua là ai. Tuy nhiên, sau khi gửi hàng, chị Hằng không thấy tài khoản có tiền chuyển trả. Gọi đến số máy đặt mua hàng thì thấy đã tắt. Nghi ngờ bị lừa nên đến đầu tháng 8, chị Hằng gửi đơn trình báo đến Công an thành phố Nam Định.
Lần theo manh mối để lại là số sim rác đã ngừng hoạt động và các kho hàng chứa nông sản tại thành phố Nam Định, công an đã tìm ra thủ phạm lừa đảo Lê Thị Kê (41 tuổi, thường trú tại xã Ea Dar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và người tình của Kê là Trần Nhật Dân (48 tuổi, ngụ xóm 10, xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, Nam Định). Ngày 22.8, Công an thành phố Nam Định đã bắt được Kê và Dân khi cả 2 đang thuê nhà ở trong khi lẩn trốn tại thôn Bằng Nga, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Kê và người tình khai nhận vốn làm nghề buôn nông sản tại huyện Ea Kar, bị phá sản, vỡ nợ, nên trốn ra Hà Nội. Biết các chủ vựa mua nông sản thường giao dịch qua điện thoại nên cả hai đã mua sim rác rồi đặt mua hàng, thanh toán đầy đủ lần đầu để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục đặt mua hàng với khối lượng lớn hơn rồi vứt sim điện thoại, bỏ trốn. Ngoài vụ việc kể trên, Kê và Dân cũng dùng điện thoại để thuê kho ở thành phố Nam Định, thuê lái xe chuyển hàng từ kho ra Hưng Yên tiêu thụ, nên toàn bộ quá trình lừa đảo, cả 2 đối tường này đều không lộ diện.Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Nam Định cho biết, cũng bằng thủ đoạn trên, Kê và Dân đã lừa 9 hộ kinh doanh nông sản khác cùng ở huyện Ea Kar với tổng số tiền tài sản khoảng 2,5 tỉ đồng và số nạn nhân bị lừa có thể còn nhiều hơn nữa. “Chúng tôi đã gửi cảnh báo đến các hộ thu mua nông sản về thủ đoạn lừa đảo mới này”, thiếu tá Nghĩa thông tin.
Văn Đông – Thanhnien.vn
- Hốt khi chàng trai Nam Định mang cơm chiên lên tận sân khấu để chinh phục bạn gái
- Nữ sinh Nam Định “vịt hóa thiên nga” chỉ sau 2 tháng
- Kỳ Duyên tiết lộ về hành trình ‘vượt qua những ngày đen tối trong cuộc đời’
- Nam Định: Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài
- Đây là những ‘cụ cây’ vô đối về tuổi đời tại Việt Nam
- Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ
- Nam Định có món phở bò – Tinh hoa ẩm thực của người Thành Nam
- Trần lập muốn an nghỉ tại đất mẹ Nam Định
- Cực hy hữu: Nam bệnh nhân có 100 khối u trong bụng
- Lùm xùm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định – Hàng loạt “bất thường” cần làm rõ
- Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
- Nhà thờ Giáo họ Phanxicô
- Huyện Nam Trực, Nam Định: Dân kêu cứu vì xưởng nấu dầu thải gây ô nhiễm
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Khám bệnh miễn phí cho nữ công nhân lao động
- Kéo dài đôi chân cong như rễ cây giúp ‘Hoàng tử ếch’ đi lại được sau 28 năm
- H5N1 bùng phát ở Nam Định, 70 người bị giám sát chặt chẽ
- Ô tô đâm dồn toa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
- Dậy sóng MV ‘Nam Định trong tôi’ hút hơn 300 ngàn lượt xem
- Nhiệt điện mọc lên, số phận sông Ninh Cơ và vùng biển liền kề có thoát ô nhiễm?
- 40 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định
- Nam Định tìm cách phát triển du lịch