Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một chàng trai khuyết tật ngất xỉu vì đói giữa đường khiến nhiều người cảm thấy thương cảm. Đến khi sự thật về chàng trai này bị phơi bày, nhiều người không khỏi tức giận vì lòng tốt bị lợi dụng.
Ngày 16/8, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lên trang cá nhân câu chuyện về một chàng trai khuyết tật ngất xỉu vì đói và kiệt sức sau bao ngày lang thang khắp nơi.
Theo chia sẻ của người này, chàng trai này tên là Tống Vân Phong, quê ở Nam Định. Anh đã lang thang ở Hà Nội nhiều ngày liền vì bị mất ví, mất tất cả giấy tờ liên quan và không có người thân ở Hà Nội. Thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của chàng trai, người dân xung quanh đã quyên góp thức ăn và tiền bạc để Phong có thể sớm trở về nhà.

Một cư dân mạng chia sẻ về trường hợp của chàng trai Tống Vân Phong trên trang cá nhân – Ảnh: Internet
“Sáng nay, mình đi làm trên đoạn đường Phong Đinh Cảng, cạnh trường cấp 1 Bến Thủy có gặp bạn ấy đang bị ngất giữa đường. Mình dừng xe lại thấy mọi người đang dìu vào lề đường, sau khi được mọi người cho uống sữa và ăn xôi thì bạn ấy đã tỉnh lại và tìm trong túi áo thì thấy mảnh giấy ấy. Cộng đồng chúng ta ai biết người thân và gia đình bạn ấy ở đâu thì báo tin cho họ nhé, mong bạn ấy và gia đình sớm đoàn tụ”.

Nhiều người quyên góp thức ăn và tiền bạc để giúp đỡ chàng trai mà không biết đó là một kẻ lừa đảo – Ảnh: Internet
Đã bị lạc, vì em bị bệnh ảnh hưởng nên đề nghị mọi người hướng dẫn em về nhà. Địa chỉ: Đội 2, thông Đắc Thắng, xã Nghĩa Minh. Bố: Ông Tống Văn Tuấn”.
Thông tin này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Một số người tỏ ra thương cảm cho số phận chàng trai tội nghiệp, kêu gọi mọi người giúp đỡ.
Song, thật bất ngờ là bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng đã bóc mẽ sự thật và cho biết đây chỉ là chiêu trò lừa đảo của người thanh niên này, trước đó đã bị mọi người lật tẩy vào năm 2014 và đã được báo chí đưa tin rầm rộ.

Thông tin về người này được báo chí đăng tải cách đây hai năm – Ảnh chụp màn hình
Thế mới thấy, trong cuộc sống ngày nay, không dễ để phân biệt được đâu là người thật sự khó khăn đâu chỉ là kẻ lừa đảo, lợi dụng lòng thương của mọi người.
Bởi vậy, khi cần thiết, mọi người phải thật cẩn thận trong việc giúp đỡ người khác bởi rất nhiều khi lòng tốt đã bị lợi dụng.
Nguồn: Phunusuckhoe.vn
- Tất tần tật bí kíp cầm 200 nghìn, tự tin “oanh tạc” ẩm thực Nam Định trong vòng một ngày
- Du lịch Quất Lâm không còn dịch vụ “nhạy cảm”?
- Nam Định: Đang chụp ảnh kỷ yếu bỗng trời đổ mưa, học sinh có bộ ảnh siêu lầy
- Nghị lực phi thường của chàng trai mang tên “thằng ngốc“
- Chùm ảnh : Màu sắc của sự sống
- Tổng hợp 20 món ăn vặt ngon rẻ tại Nam Định
- Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy

-
Nguồn gốc của Phở Nam Định
-
Nhà thờ cổ hơn 130 tuổi tại Nam Định tan hoang sau vụ hỏa hoạn giữa đêm
-
Cần làm rõ trách nhiệm vụ ‘chạy chế độ’ ở Nam Định (3)
-
Nam Định: Thiếu niên 17 tuổi bị nát bàn tay vì điện thoại phát nổ
-
Ý Yên (Nam Định): Cổng làng nằm trên đường, vì sao bị coi xâm phạm di tích?
-
Lời khai chấn động của người mẹ trẻ nghi ném bé sơ sinh xuống đất tử vong ở CC Linh Đàm
-
Thực phẩm bẩn tiếp tục hoành hành tại khu công nghiệp X – TP.Nam Định
-
Nam Định: Những kiến trúc Pháp còn sót lại …
-
Nam Định: Du khách lo lắng về camera lắp đặt ở bãi biển Quất Lâm
-
Nam Định:Điều tra vụ nổ trong đêm làm 3 người chết 1 người bị thương
-
Phát hiện xác thai nhi trong hộp nhựa ở Nam Định
-
Gần trăm cảnh sát phong tỏa ‘phố châu Phi’ ở Sài Gòn
-
Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi
-
Nam Định đối phó bệnh lùn sọc đen hại lúa
-
Nhớ chợ Rồng xưa
