Leo cổng rào vào phòng thấy Nguyên và bạn gái cũ đắp chung chăn, Tuấn bước đến, cầm cây xăm gạo đâm Nguyên tử vong.
TAND tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1999) về tội giết người; Nguyễn Tiến Hùng (SN 2000) tội che giấu tội phạm.
Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn tòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, khoảng1h ngày 29-1-2017, Tuấn cùng Hùng, Phan Hoàng Khải đang ăn uống tại khu vực chợ Đầm thì một người bạn gọi điện thoại báo N.T.H.T (bạn gái cũ của Tuấn) và Bùi Đức Nguyên đang ôm nhau ngủ trong phòng trọ.Nghe điện thoại xong, Tuấn chở Hùng và Khải đến nhà Lê Chí Hoàng hỏi mượn 1 cây xâm gạo, sau đó cả ba đến khu phòng trọ.
Đến nơi, Tuấn leo cổng rào vào phòng thấy Nguyên, Tr. (đắp chung chăn) và một người bạn đang nằm ngủ dưới nền nhà.
Tuấn bước đến giật chăn ra, cầm cây xăm gạo bất ngờ đâm xuống khiến Nguyên tử vong tại chỗ.
Sau đó, Tuấn cầm cây xăm gạo chạy ra ngoài tẩu thoát cùng Hùng và Khải. Tuấn nói cho Hùng biết đã đâm Nguyên và đưa cây xăm gạo cho Hùng nhờ cất giấu. Sau đó, Tuấn điều khiển xe về nhà ngủ.
Sau khi được cơ quan CSĐT thông báo Nguyên tử vong, Hùng không khai báo về việc cất giấu cây xăm gạo nhằm che giấu hành vi phạm tội của Tuấn.
Khải (SN 2002) có hành vi đi cùng với Tuấn, nhưng không biết Tuấn dùng hung khí đâm chết Nguyên và Khải chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Khải.
Còn Hoàng có hành vi cho Tuấn mượn cây xăm gạo, nhưng không biết Tuấn dùng cây xăm gạo để đâm chết Nguyên nên cũng không có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Hoàng.
Theo Hoàng Văn (Pháp luật TP.HCM)
- Độc Đáo Nghệ Thuật Và Trò Chơi Dân Gian Thời Trần
- Nam Định: Hòn đá 50.000 nghìn đồng giờ được trả tiền tỷ
- Hải Hậu: Đào tiên dáng long giá hơn 2 cây vàng chủ vẫn chưa gật đầu
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Mỹ Lộc: Đáng nể vườn địa lan Hoàng Vũ đạt kỷ lục lớn nhất nước
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
- Ai cũng muốn về Nam Định nhìn những công trình kiến trúc du lịch đẹp hàng đầu Việt Nam
- Nam Định quyết chỉ tuyển công chức học trường công lập
- Ghé Thăm Làng Khảm Lâu Đời La Xuyên
- Áp xe gan suýt chết vì ‘nghiện’ gỏi cá, nem chua
- Phở Nam Định – Món ngon khoản đãi bạn bè
- Tin bão khẩn cấp: Bão số 1 cách Nam Định 150km
- Nam Định: Nam thanh niên đi xe SH văng xa 20 m, tử vong tại chỗ
- Nam Định quê tôi
- Hơn 2.000 hộ dân lao đao vì nước sinh hoạt vừa thiếu vừa bẩn
- Nam Định: Vừa bước ra từ quán ăn, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đâm gần đứt đôi thận trái
- Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong
- Nam Định là điểm sáng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử
- Những hình ảnh về ‘phù thủy’ kèn đồng Nam Định
- Nam Định: Giáo viên bức xúc vì trường mầm non lắp camera trong nhà vệ sinh
- Tìm hiểu làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên Nam Định
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?