Trong số 11 đối tượng có hành vi chặn xe xin tiền trên cao tốc đã bị cơ quan công an triệu tập, hiện 2 đối tượng vẫn còn bỏ trốn. Tại cơ quan công an, nhóm này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên mang hung khí lên đường cao tốc chặn xin tiền rồi livestream khoe Facebook, sáng 30/12, trao đổi với PV, một vị lãnh đạo UBND huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết, đến thời điểm này, Công an huyện Phù Ninh đã xác định được 9 trong 11 nam thanh niên gây ra vụ dùng hung khí để xin tiền trên cao tốc, còn 2 đối tượng nữa vẫn đang bỏ trốn.
Bên cạnh đó, công an huyện cũng đã thu giữ hung khí của nam thanh niên dùng để “xin tiền” và 400 ngàn đến 600 ngàn đồng đã “xin” được của các chủ phương tiện đi qua.
Ông Nguyễn Phúc Suyên, Chánh văn phòng UBND huyện Phù Ninh cùng cho biết Công an huyện Phù Ninh vào cuộc xác minh và tạm giữ 9 thanh niên gây ra việc, các thanh niên này đều trú tại xã Phù Ninh của huyện.
Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm thanh niên này đã khai nhận hành vi của mình.Trước đó, khoảng 10h tối ngày 29/12, một đoạn clip livestream được đăng tải trên Facebook ghi lại sự việc nhóm thanh niên đứng trên đường cao tốc, mang theo hung khí đi “xin đểu” tiền tài xế ô tô khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Clip: Nhóm thanh niên mang hung khí lên đường cao tốc chặn xin tiền rồi livestream khoe Facebook
Theo đoạn clip livestream dài hơn 30 phút được nhóm thanh niên ghi lại, nhóm có khoảng 10 người, cùng nhau cầm theo ống tuýp, phóng lợn, gậy gộc lên khu vực đường được cho là cao tốc IC8 Phù Ninh, Phú Thọ. Tại đây, nhóm dàn hàng ngang nhiên đi bộ giữa đường, chờ xem có chiếc xe ô tô nào đi qua không để “xin đểu”.
Không chỉ vậy, nhóm thanh niên còn livestream cảnh mình đi xin tiền lên Facebook để khoe bạn bè. Giới thiệu, chào hỏi người xem livestream rất hoành tráng, nhóm hùng hồn nói: “Xin chào bà con, đây là nhóm đi xin tiền”.Chỉ sau hơn 30 phút đứng trên đường cao tốc, có rất nhiều xe ô tô chạy qua và nhóm thanh niên đã chặn được 10 chiếc, tự hào khoe xin được số tiền là gần 400 nghìn đồng.
Nhóm nói lý do mình đi xin tiền xe ô tô là do trước đó đi xe khách từ Phú Thọ lên Hà Nội bị “chặt chém” 500 nghìn nên nay quyết tâm trả thù.Vụ việc sau khi xuất hiện đã gây bức xúc trên mạng xã hội.
NGỌC THẮNG, THEO THỜI ĐẠI
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
- Ngày 7-2, khai hội Đền Trần Nam Định: BTC sẽ phát đủ ấn cho du khách
- Màn “vịt hóa thiên nga” xuất sắc của cô gái Nam Định nặng 90kg
- Tháp Phổ Minh – Ngọn tháp 700 tấn trụ vững ở vùng chiêm trũng
- Múa bài bông: Loại hình nghệ thuật độc đáo thời Trần
- Những cung đường chụp ảnh cưới tuyệt đẹp tại Nam Định
- Để chồng yêu vợ suốt đời, không bao giờ ngưỡng mộ ‘vợ người ta’, phụ nữ phải nhớ điều này
- Quất Lâm ngập rác “Việc này là quá tầm của Ban Quản lý”
- Nam Trực: Làng nghề khăn xếp độc nhất vào vụ Tết
- Hơn 410 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị Dệt may Nam Định
- Lạnh người lời khai của nghịch tử dùng chất kịch độc giết cha và hàng xóm
- Nam Định: Hai học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm
- Hơn 200 phật tử Nghệ An tham gia lễ đúc tượng Phật tại Nam Định
- Tìm hiểu món bún chả Nam Định – Món ăn phục vụ người dân Thành Nam từ thế kỷ XIX đến nay.
- Cảnh sát đột kích căn hộ của 9X buôn súng điện, bình hơi cay
- Bãi biển Nam Định tan hoang như bãi chiến trường
- Bí quyết làm nem nắm Giao Thủy, Nam Định
- Khốn khổ vì ô nhiễm môi trường ‘bủa vây’ thôn xóm do vận chuyển và chế biến than ‘bẩn’
- Bình minh trên biển Quất Lâm, Nam Định
- Nam Định quyết chỉ tuyển công chức học trường công lập
- Trốn nã do trộm… dê
- Nghĩa Hưng: Lạ với ngôi làng nông dân mê mẩn chơi kèn Tây