Với nam ca sĩ Ngọc Ký, không chỉ riêng ngày 8/3 mà tất cả các ngày anh đều dành tình cảm quan tâm, yêu thương cho mẹ và vợ thì đó chính là món quà quý giá nhất đối với họ.
Mới đây, ca sĩ Ngọc Ký (giải Nhì Sao Mai 2009, quê Nam Định) đã có những chia sẻ riêng với PV báo Người Đưa Tin về hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình đó là mẹ và vợ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ (8/3).
Là con trai cả trong gia đình có 3 anh em, vì đi học xa nhà từ rất lâu nên cũng như bao người con xa quê khác, Ngọc Ký ít có thời gian tâm sự cùng mẹ.
“Tôi chỉ có thể quan tâm cha mẹ bằng những hành động thôi, vì thời gian không cho phép”, anh Ngọc Ký bộc bạch.
Một kỷ niệm với mẹ mà anh nhớ nhất đó là: “Ngày đó, tôi thi đỗ vào trường Nhạc viện Hà Nội nhưng mẹ tôi nhất quyết không cho tôi theo học với lý do còn phải lo cho hai em của tôi ăn học. Khi đó tôi buồn lắm, nhưng vì niềm đam mê với âm nhạc nên tôi đã quyết tâm đi học, tôi có xin bố mẹ nuôi tôi một năm học đầu tiên, còn những năm sau sẽ tự lo cho bản thân mình và mẹ đã đồng ý.
Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại mẹ tôi vẫn bảo rằng năm ấy mẹ không cho đi mà tôi cũng không đi học thì đó là sai lầm lớn nhất của mẹ”.
Chia sẻ về món quà 8/3 ấn tượng nhất mà mình dành tặng mẹ, nam ca sĩ Ngọc Ký cho biết: “Lần đầu tiên tôi tặng mẹ quà 8/3 đó là khi tôi còn là sinh viên năm 3 của trường Nhạc viện Hà Nội. Khi đó tôi tặng mẹ một bài hát kèm theo một lẵng hoa hồi, nghe xong mẹ đã khóc”.
Trai khôn thì dựng vợ, sau thời gian học tập ra trường, cuối cùng ca sĩ Ngọc Ký kết hôn cùng người vợ hiền thảo, xinh đẹp. Tính đến nay đã 5 năm chung sống với danh nghĩa vợ chồng và có hai thiên thần đáng yêu thế nhưng chưa năm nào Ngọc Ký quên tặng quà cho vợ vào những ngày lễ.
Anh Ngọc Ký cho biết: “Món quà mà tôi tặng vợ rất nhiều, nhưng món quà lớn và ý nghĩa nhất mà tôi dành tặng vợ đó là con người và cuộc đời của tôi. Vì tôi nghĩ rằng không có món quà nào giá trị bằng món quà tình cảm. Vợ tôi cũng luôn nói chẳng cần món quà cao sang, chỉ cần tôi luôn quan tâm, yêu thương 3 mẹ con là đủ”.
Khi PV đưa ra thắc mắc, mẹ và vợ có vị trí như thế nào trong trái tim anh? Sao Mai Ngọc Ký không ngần ngại thẳng thắn đáp: “Đối với tôi, mẹ và vợ đều có vị trí quan trọng như nhau, tôi luôn coi mình như cán cân, phải cân bằng hai bên, không để bên nào nặng hơn hay nhẹ hơn. Bởi, tôi tâm niệm khi biết cân bằng mọi thứ thì cuộc sống sẽ không bị áp lực”.
Trong không khí của ngày lễ 8/3 đang đến gần, ca sĩ Ngọc Ký cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị những món quà nho nhỏ dành tặng mẹ và vợ. “Tôi mong rằng hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời tôi sẽ cảm thấy vui, hạnh phúc khi nhận món quà này”, anh Ngọc Ký chia sẻ.
Theo (người đưa tin)
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Gặp lại bé trai có cân nặng “khổng lồ” ngay lúc lọt lòng ở Nam Định
- “9x đẩy xe rác” ở Nam Định chia sẻ bí quyết kiếm 20 triệu/tháng mà vẫn đạt điểm cao
- Clip: Top 10 HHVN Tố Như hôn ông xã điển trai trong bộ ảnh cưới
- Kỳ Duyên phủ nhận chuyện ‘gọt cằm’
- Nam Định: Thầy giáo tâm huyết bật đèn flash giảng bài, cầm thước kẻ ra sân đuổi ve để học sinh yên tĩnh ôn thi
- Cô gái Nam Định lột xác từ vịt hóa thiên nga vì chồng quá đẹp trai
- Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp
- Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?
- Nam Định: Thu giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
- Tin bão số 3: Công điện khẩn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
- Nam Định: Nghề săn rươi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
- Nam Định: Băng qua đường hai bà cháu bị xe khách đâm tử vong
- Nam Định: Người đàn ông dùng gậy tấn công CSGT
- Xót thương cựu thanh niên xung phong chết không có nhà, phải quàn thi hài trên hè phố
- Giữ người trái pháp luật để đòi nợ
- Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi
- Thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?
- Nam Định: Trộm lư hương 120 tuổi, đòi tiền chuộc 3 triệu đồng
- Ý Yên Nam Định: Xe công nông rầm rầm hoạt động, cán chết người
- Nam Định: Xác minh một thi thể không đầu dạt vào bờ biển
- Nhà thờ Giáo họ Phanxicô