– Một người nhà bệnh nhân đã bị bảo vệ của bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) đánh nhập viện khi đến đây thăm bệnh.
Ngày 12/3, Báo điện tử Kiến Thức nhận được thông tin phản ánh của gia đình anh Hoàng Tuấn Phương (SN 1984, quê tại Nam Định) về việc, khi anh Phương đến Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để chăm sóc, thăm mẹ – bà N.T.L (SN 1959) điều trị tại đây, thì bị nhóm bảo vệ của bệnh viện hành hung khiến anh Phương phải vào bệnh viện 103 (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
Cụ thể, ngày 8/3, mẹ của anh Phương điều trị ngoại trú tại khoa Đông y tầng 1 của Bệnh viện K cơ sở 3 do chảy máu bàng quang không cầm được máu nên được khoa Đông y chuyển cấp cứu tại khoa ngoại tiết niệu. Đến 7h ngày 9/3, em gái anh Phương phải đi làm nên gọi điện cho anh lên chăm sóc mẹ.“Bệnh của mẹ tôi, bác sĩ yêu cầu phải có người nhà trực 24/24 để thay dây chuyền rửa bàng quang và đổ nước tiểu, trung bình 10 phút – 20 phút. Đến 8h, anh trai tôi có mặt tại sảnh bệnh viện khu B để lên khoa thay đổ nước tiểu cho bà, nhưng khi đến khu vực cầu thang máy bảo vệ không cho lên và yêu cầu kiểm tra áo vàng và thẻ. Anh trai tôi có giải thích và trình bày do bệnh nhân vừa cấp cứu chiều ngày 8/3 nên chưa được phát thẻ và áo vàng (áo vàng và thẻ chỉ được phát khi bệnh nhân đi mổ). Hiện người nhà tôi bị chảy máu bàng quang phải rửa và đổ nước tiểu liên tục theo yêu cầu của bác sĩ mà trên đó hiện không có ai nên mong các anh bảo vệ tạo điều kiện hoặc có thể liên hệ lên khoa để kiểm tra”, đại diện người nhà anh Phương kể lại.
Theo gia đình anh Phương, thay vì hướng dẫn, hỗ trợ người nhà bệnh nhân thì bảo vệ của Bệnh viện K cơ sở 3 “quát tháo” anh Phương. Anh Phương sau đó ra sảnh phía ngoài, gần khu vực căng-tin để hút thuốc lá. Một bảo vệ và hai người mặc quần áo cảnh sát thấy vậy mời anh Phương ra khu nhà bảo vệ để làm việc. Tại đây anh Phương đã bị nhóm bảo vệ chốt cửa, hành hung.
Anh Phương được đưa vào Bệnh viện 103 để cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng ngực kín, có tình trạng rạn xương tay phải. Mặc dù bị đánh đau, nhưng anh Phương đã kịp nhận diện toàn bộ những người đã hành hung mình.
Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 12/3, xác nhận thông tin với PV Kiến Thức ông Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng Phòng công tác xã hội của Bệnh viện K cơ sở 3 cho biết: Có vụ việc đó xảy ra. Tuy nhiên, do bảo vệ không phải là người của bệnh viện nên phía bệnh viện nhanh chóng liên hệ với công ty bảo vệ để xử lý…
Thông tin thêm với phóng viên, anh Phương cho biết: Hiện tại những vết thương vẫn còn đau. Gia đình cũng đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xử lý theo quy định của pháp luật.
- Kỳ Duyên hối hận vì vô tư, tiếp tục sống ‘giấu mình’
- Nhà Thờ Phú Nhai – Vương Cung Thánh Đường
- Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
- Về Bảo tàng Đồng Quê thăm miền ký ức ông cha
- Hai câu chuyện ở vùng đất học Nam Định
- Nam Định: Nhộn nhịp Hội chợ Xuân Liễu Đề
- Cách làm phở bò tái dội kiểu Nam Định
- Nam Định: Gần 60 công nhân phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
- Giai thoại cầu Vô Tình Nam Định
- Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo
- Nam Định và Hải Dương cuối tuần này, đừng quên cuộc hẹn tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019
- Mr.Đàm ‘kêu cứu’, trích 50% lương giúp nhà thờ trăm tuổi bị cháy
- Nam Định: Thông tin chính thức từ cơ quan công an vụ “cướp tiệm vàng bất thành” tại Giao Thủy
- Nam Định: Hơn 10 côn đồ mang dao, kiếm chém người trọng thương
- Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ban đêm và sáng sớm chỉ còn 15 độ C
- Ghé Thăm Làng Khảm Lâu Đời La Xuyên
- Trông quán giúp bạn, bị cướp hết tiền
- Thi thể cô gái dưới cống nước ở Nam Định: Tìm thấy laptop của nạn nhân trong nhà nghi can
- Nghẹt thở phút ôm con nhỏ đối mặt 6 đối tượng cầm hung khí “nóng” ở Nam Định
- Cầu Ngói Chợ Lương – một trong ba cây cầu ngói đẹp nhất Việt Nam
- Phát hiện ‘kho’ ma túy tổng hợp lớn ở Nam Định