Dưới tiết trời mưa xuân giăng lối, từng mầm xuân vươn mình trỗi dậy, cũng là lúc ngày hội chào đón 08/03 – Ngày quốc tế Phụ nữ của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Dược phẩm PQA bắt đầu.
Sáng ngày 07/03 vừa qua, toàn bộ thành viên của Dược phẩm PQA tề tựu tại khuôn viên xanh của trụ sở, tại Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định hưởng ứng cuộc thi “Món ngon dành tặng một nửa thế giới” do các thành viên nam trong công ty tổ chức dành riêng chị em phái đẹp của PQA.
PQA – Nói lời yêu thương từ hôm nay
08/03 là dịp để bày tỏ tình cảm tới những người phụ nữ mà bạn yêu thương. Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh những người phụ nữ – Một nửa tuyệt vời không thể thiếu của thế giới. Để truyền tải thông điệp này, cuộc thi được tổ chức với mục tiêu nâng cao tinh thần đoàn kết, thân ái, gắn bó giữa các thành viên trong công ty, nâng cao tinh thần làm việc, khẳng định nền văn hóa đặc trưng của PQA.
Với sự tham gia của toàn bộ các cán bộ nam của công ty, mỗi đội chơi gồm 3 thành viên là đại diện cho các phòng ban trong công ty. Tiêu chí của cuộc thi không gì khác là “Vừa lòng các mẹ, các cô, các chị”, do đó, giám khảo chính là các chị em phụ nữ của công ty. Món ăn phù hợp với tiêu chí này nhất chính là món ăn xuất sắc giành chiến thắng. Toàn bộ chi phí tổ chức cuộc thi do công ty tài trợ.

Hội thi MasterChef – PQA chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3
Dược phẩm PQA nơi tình yêu thương là nét văn hóa độc đáo, là triết lý kinh doanh chủ đạo
Điểm đặc biệt làm nên nét đặc trưng văn hóa của PQA là tình yêu thương, gắn bó, thân thiết, san sẻ không chỉ là với khách hàng mà chính giữa những người đồng nghiệp, người anh, người chị trong công ty, không phân biệt chức vụ. Nụ cười rạng rỡ trên môi bác lao công, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vô cùng hạnh phúc của cô nấu cơm canteen là những món quà vô giá không gì có thể sánh được.
8h30 sáng, toàn bộ khuôn viên vô cùng náo nhiệt, tấp nập. Tất cả các nguyên liệu, đồ dùng đã được các đội thi chuẩn bị. Chuông báo rung lên, tất cả các đội chơi bắt đầu bước vào quá trình nấu nướng đầy thú vị nhưng không kém phần gay cấn. Gương mặt của những người đàn ông hằng ngày hiếm khi vào bếp lại đáng yêu hơn bao giờ hết!

Các món ăn của các đội thi trong cuộc thi nấu ăn
Những cái tên món ăn ý nghĩa như “Bánh gối – Gối yêu thương”, “Tình mẫu tử”, “Nem cuốn – Cuốn trọn tình nghĩa đôi ta”, “Bánh phu thê”,… được các anh bỏ hết tâm huyết và mồ hôi để tạo nên. 1 tiếng trôi qua, thời gian kết thúc, cả hội trường hồi hộp chờ đợi kết quả.

Những món ăn hấp dẫn, đẹp mặt trong phần thi của các đội chơi
Sau phần thi nấu nướng là phần thi thuyết trình của các đội chơi, những ý tưởng tràn đầy ý nghĩa, phong vị nhiều vùng quê, phong cách chế biến đa dạng. Đội nào cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị số 1.
Xen kẽ cuộc thi là các màn văn nghệ đặc biệt, háo hức, sôi nổi hòa chung không khí tươi vui của ngày hội. Có lẽ, tất cả những sự kiện ý nghĩa này đã làm nên nét văn hóa độc đáo của công ty dược phẩm PQA. Cuộc thi áo dài, nấu ăn, cắm hoa,… hay các sự kiện tình nguyện ý nghĩa như hiến máu, trao quà tình nghĩa,… là những nét văn hóa của một PQA giàu truyền thống lâu đời.
Hơn 10 năm thành lập, phát triển, PQA với triết lý kinh doanh chữa bệnh bằng chữ tâm, gắn bó với đời sống tinh thần của nhân viên, khách hàng. Thành quả này chứng minh ở hàng loạt sản phẩm mang thương hiệu PQA: Siro PQA ho hen, PQA hen suyễn, PQA Nhuận Tràng, Bát tiên trường thọ,…

Toàn thể cán bộ, công nhân viên PQA trong ngày hội nấu ăn chào mừng 8/3
Cuộc thi kết thúc với kết quả đầy thuyết phục từ chính ban giám khảo là các chị em phụ nữ:
- Giải nhất: Phòng Kinh doanh với tác phẩm “Bánh phu thê” đầy phong vị đồng quê đất Bắc và phần thuyết trình thuyết phục
- Giải nhì: Món Há cảo có tên “Gói trọn yêu thương” của phòng Kế toán tài chính
- Giải ba: Dành cho đội Truyền thông với món bánh gối đặc biệt
Ngoài kia, hơn một nửa thế giới vẫn đang chờ lời chúc, lời yêu thương của các đáng mày râu dành nhân ngày 08/03. Còn gì đáng quý hơn là tấm lòng tràn đầy yêu thương, hạnh phúc. Hãy để PQA là cầu nối mang yêu thương trao gửi tới những người phụ nữ mà bạn yêu thương nhất bằng các sản phẩm đầy ý nghĩa dành tặng mẹ “Bát tiên trường thọ”, dành tặng vợ, tặng chị “Ngọc tố nữ”,….
- Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
- Về chợ quê ven biển Nam Định ăn bề bề luộc
- Phở gia truyền nổi danh khắp bàn dân thiên hạ, từ Nam chí Bắc
- Mua hòn đá vệ đường 50 ngàn, người đàn ông Nam Định được báu vật 5 tỷ
- Cuộc sống cần lao của ngư dân trên cửa biển Ba Lạt
- Công an vào cuộc vụ hình ảnh HH Kỳ Duyên bị lợi dụng quảng cáo sex
- 9X Nam Định thoát kiếp “mặt lưỡi cày” sau 23 năm
-
Bão số 7: Cho công nhân nghỉ sớm về quê thu hoạch nông sản
-
Sự thật hai người phụ nữ bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Nam Định
-
Nam Định: Nghi vấn nhóm thanh niên dùng hung khí “xử nhau”, 1 người bị thương
-
Nam Định: Đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Xe tải chở 1 tấn tóp mỡ bốc mùi hôi thối từ Nghệ An ra Nam Định
-
Một phụ nữ thu mua phế liệu quê Nam Định nhập viện do bị xe máy đâm
-
Nhà thờ cổ hơn 130 tuổi tại Nam Định tan hoang sau vụ hỏa hoạn giữa đêm
-
VĐV người Nam Định Vũ Thị Mến linh cảm mình sẽ giành HCV nhảy ba bước
-
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm
-
Thông tin mới nhất về vụ ‘Hơn 10 côn đồ mang dao, kiếm chém người’ ở Nam Định
-
Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
-
Nam thanh niên giả khuyết tật, lừa đảo xin tiền bị bóc mẽ gây bức xúc
-
Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3
-
Ý Yên: Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu