Ngày 26/11, trên mạng xã hội đăng tải clip phượt thủ chặn ngã tư đường ở TP Nam Định (Nam Định) để đoàn xe máy đi qua. Thậm chí trong lúc di chuyển qua ngã tư, các phượt thủ còn bấm còi đồng loạt, đi tốc độ cao và vượt qua đèn đỏ.
Ngày 26/1, trên mạng xã hội đăng tải clip phượt thủ chặn ngã tư đường ở TP Nam Định (Nam Định) để đoàn xe máy đi qua. Điều này gây bức xúc dư luận.
Theo clip đăng tải, một số thanh niên đã dừng xe, bắt người dân đứng chờ ở ngã tư Lê Hồng Phong – Hùng Vương (Vị Xuyên, TP Nam Định) để đoàn phượt thủ điều khiển xe máy đi qua. Thậm chí trong lúc di chuyển qua ngã tư, các phượt thủ còn bấm còi đồng loạt, đi tốc độ cao và vượt qua đèn đỏ, bất chấp sự bức xúc của người tham gia giao thông trên tuyến đường này.
Ngay sau khi sự việc diễn ra, ngày 27/11, lãnh đạo đội CSGT và trật tự TP Nam Định cho biết, sự việc xảy ra lúc 5h30 ngày 11/11 tại ngã tư trên. Sau khi diễn ra sự việc, lực lượng CSGT và trật tự TP Nam Định cũng đã làm việc với Công an phụ trách địa bàn để nắm bắt thông tin.
Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Văn Tiếp, Đội trưởng Đội CSGT và trật tự thành phố Nam Định, cho biết, sự việc xảy ra lúc 5h30 ngày 11/11 tại ngã tư Lê Hồng Phong – Hùng Vương; thời điểm xảy ra sự việc lực lượng CSGT thành phố chưa bắt đầu ca trực. Sau khi nắm bắt được sự việc, phía Đội CSGT cũng đã làm việc với Công an phường Vị Xuyên để nắm bắt thông tin.
Cũng theo Trung tá Tiếp, qua đoạn video do người dân ghi lại, hành vi chặn đường để đoàn xe di chuyển là sai chức năng và thẩm quyền, hành vi của các đối tượng là diễu hành không xin phép.
Trung tá Tiếp cho biết, theo quy định thì người dân không được chặn đường để giành quyền xe ưu tiên trong bất kỳ trường hợp nào. Chỉ có lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, dẫn đoàn mới có thẩm quyền điều tiết, phân luồng giao thông. Hoặc chỉ có người được “trưng dụng” giao làm nhiệm vụ nhưng phải đeo băng đỏ theo quy định thì mới được điều tiết phân làn giao thông.
Về các phương tiện tham gia giao thông, chỉ những loại xe được ưu tiên theo quy định của Luật Giao thông đường bộ mới được chặn đường để di chuyển. Trong trường hợp này đoàn xe trên không thuộc xe ưu tiên, những người chặn đường cũng không được phân công, giao nhiệm vụ.
Liên quan tới sự việc này, ngày 27/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, 2 thành viên đi trong đoàn phượt thủ (cũng là 2 thành viên trong nhóm có tên là Phượt 18 – Biệt Đội Lầy Lội), là Trần V. T. (21 tuổi, Nghĩa Hưng, Nam Định) và Nguyễn V. T. (25 tuổi quê Trực Ninh, Nam Định) đã tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về đoàn xe khiến dư luận bức xúc.
Theo đó, 2 thành viên cho biết: Nhóm có tới 36.000 thành viên, nhóm thường xuyên tổ chức các buổi phượt đi các nơi ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Các thành viên hầu hết là người Nam Định và độ tuổi chủ yếu là thanh thiếu niên từ 16 – 30 tuổi.
Trưởng nhóm có nick name là Giang Bi (tên thật là Vũ Ngọc Tý) là người chịu trách nhiệm chính của buổi gặp mặt được tổ chức vào ngày 11/11 tại khu du lịch Núi Ngăm, huyện Vụ Bản, Nam Định.
Cụ thể, sự kiện hôm đó có tên là BIG OFF, bao gồm nhiều nhóm phượt nhỏ của Nam Định cộng gộp vào với nhau tạo nên tên gọi chung là CLB Phượt 18 – Biệt Đội Lầy Lội, được thành lập cách đây hơn một năm.
Chia sẻ về lý do đoàn xe chặn các phương tiện để đi qua TP.Nam Định, 2 thành viên này cho hay: “Đoàn xe di chuyển tới TP.Nam Định vào lúc 14h35 ngày 11/11/2018. Nhóm có buổi off lớn tại khu du lịch Núi Ngăm, huyện Vụ Bản, Nam Định. Số lượng xe hôm đó lên tới gần 400 xe. Do ngã tư đông người nên nhóm cử 5 người xuống chặn ngang xe ở ngã tư và để phân luồng cho đoàn xe đi qua tránh xảy ra tai nạn giao thông”.
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Hot girl Nam Định ước tính “đập toàn mặt” tốn 1,5 tỷ đồng
- Thương binh thật thành thương binh… giả
- Nam Định: Mùa sứa biển Hải Lý Hải Hậu
- Tết về trên vườn cây cảnh Thành Nam
- 4 vương cung thánh đường ở Việt Nam
- Cô gái Nam Định ‘bán trà đá’ trước cổng trường ĐH lại gây sốt khi công khai chuyện ‘đập mặt đi sửa lại’ và nâng ngực
- Phát hiện thú vị nhất hôm nay: Cô dâu ‘vàng đeo trĩu cổ’ nhận sổ đỏ ngày cưới có em trai 17 tuổi và vẫn F.A
- Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
- Bạch Hoa công chúa và tục cúng cơm gạo đỏ, muối vừng
- Đưa con gái đi khám, người đàn ông hành hung bác sĩ vì ‘không nhiệt tình’
- Kẹt giữa hai bánh xe tải, một cụ bà tử vong
- 86 ngày đêm anh dũng của quân dân Thành Nam
- Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định
- Tin mới nhất về cơn bão số 1 tối 27/7
- Ý Yên: Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
- Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
- Vụ tai nạn tại Nam Định: Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói không có công trường cũng sẽ bị tai nạn??
- Clip – Hình sự đặc nhiệm và hiệp sĩ bắt nóng tội phạm quê Nam Định trên phố
- Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
- Phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh được bảo vệ bằng súng “cực khủng”
- Nam Định: Nam thanh niên rơi từ tầng 4 xuống xuống đất nguy kịch