Hai bàn thắng ghi được vào lưới CLB HAGL đã giúp CLB Dược Nam Hà Nam Định giành trọn vẹn chiến thắng trong trận đấu đánh dấu cho ngày các giải bóng đá chuyên nghiệp trở lại.
Đúng với tính chất của trận đấu mở màn cho giải đấu Cup Quốc gia 2020 và cho các giải bóng đá chuyên nghiệp sau quãng thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả CLB Dược Nam Hà Nam Định lẫn CLB HAGL đều triển khai lối đá tấn công, tạo ra thế trận đôi công đẹp mắt ngay từ những phút đầu trận.
Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hơn 1 vạn khán giả nhà, CLB Dược Nam Hà Nam Định là đội bóng chiếm ưu thế rõ rệt hơn trong quãng thời gian đầu của trận đấu. Trong 5 phút đầu, đội bóng thành Nam đã có liên tiếp 2 pha bóng uy hiếp khung thành đối thủ, đáng chú ý nhất là tình huống Đỗ Merlo phá bẫy việt vị, băng xuống đón đường chuyền của đồng đội để đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc của HAGL, trợ lý trong tài đã căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, băng quay chậm cho thấy Đỗ Merlo vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của HAGL.
20 phút đầu của trận đấu có thể xem làm quãng thời gian khó khăn với đội khách khi liên tiếp phải hứng chịu những đường bóng bổng của đội chủ nhà với chủ công chính là Đỗ Mẻlo và những cú dứt điểm từ xa. Thủ thành Bửu Ngọc phải rất vất vả mới có thể cản phá được, giữ vững mảnh lưới. Trong khi đó, hàng công của đội bóng phố Núi bế tắc hoàn toàn khi những Văn Toàn, Minh Vương, Walsh C. Junior High… không thể tiếp cận khung thành đối thủ. Khả năng phòng thủ kín kẽu của Emmanuel và Trần Mạnh Cường khiến cho những đường tấn công của HAGL dễ dàng bị hoá giải.
Đến phút 43, sức ép của đội chủ nhà đã được cụ thể hoá thành bàn thắng mở tỷ số. Từ một đường tấn công biên, Rafaelson Fernandes đón đường chuyền của đồng đội, thực hiện cú đánh đầu đẹp mắt tung lưới đội khách, đưa Nam Định vươn lên dẫn 1-0.
Bước sang hiệp 2, thế trận không có quá nnhiều sự thay đổi khi đội chủ nhà tiếp tục tạo được sức ép lớn về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, với những sự thay đổi trong giờ nghỉ, HAGL đã có được những tình huống thực sự nguy hiểm.
Phút 61, đội khách tổ chức tấn công trực diện, Văn Toàn có được cơ hội đối mặt với thủ môn Xuân Việt để thực hiện cú lốp bóng vượt qua đối thủ, nhưng đáng tiếc, bóng liếm mép cột dọc đi ra ngoài. Ngay sau tình huống này, HAGL phải nhận bàn thua thứ 2 khi CLB Nam Định tổ chức phản công. Phút 62, Sỹ Minh có bóng trong vòng cấm địa trước khi nhả lại để Mai Xuân Quyết băng lên từ tuyến 2 dứt điểm đưa bóng nằm gọn trong lưới, nâng tỷ số lên 2-0.
Ở những phút tiếp theo, HAGL dần lấy lại được thế trận sau những quyết định thay người của HLV Lee Tae-hoon. Dẫu vậy, đội bóng phố Núi vẫn không thể có được bàn thắng. Tỷ số 2-0 được duy trì đến cuối trận. Đội chủ nhà Nam Định giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Sân Thiên Trường bùng nổ trong ngày các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam trở lại.
- Đền Gin Nam Trực Nam Định
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Một mình ‘một ngựa’ đi nhặt rác xuyên Việt của cô gái quê Nam Định
- Cứ ngỡ Kỳ Duyên ngực lép cho đến khi cô nàng khoe ảnh vòng 1 “lên xuống” thất thường!
- “Hot girl dao kéo” Nam Định đẹp lúng liếng với áo dài xuân
- Học sinh Nam Định làm clip kỷ yếu gay cấn như phim hành động
- Làng cổ Nam Định đánh chuông đón Năm mới
- Công an tỉnh Nam Định: Chặt đứt “vòi bạch tuộc” tín dụng đen
- Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
- Vụ “Cưỡng đoạt tài sản” tại Trực Ninh, Nam Định: Còn sót người, lọt tội?
- Triệt xóa “lô cốt” ma túy tại Nam Định
- Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
- Trưởng Ban dân vận tỉnh được điều động làm Bi thư Thành ủy TP Nam Định
- Bão số 3 giật cấp 10-11 đang hướng vào đất liền
- Tân Hiệp Phát có “gọt chân cho vừa giày”?
- Vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Nam Định: Có dấu hiệu hình sự?
- Thai nhi Nam Định chết lưu do biến chứng tắc mạch ối
- Nhà thờ Giáo xứ Trung Linh giáo phận Bùi Chu
- Làng “nghề phở”
- Phạt nặng tài xế chở khách Tây ‘chặt chém’ 2km lấy 450 nghìn đồng
- Bảo mẫu hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi khai gì trước cơ quan Công an?
- Nam Định: Hai học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm