Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 V.League vô cùng khắc nghiệt, CLB DNH Nam Định đã chiêu mộ lão tướng 38 tuổi, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam.
Chuẩn bị cho giai đoạn hai V.League vô cùng khắc nghiệt phía trước, CLB Nam Định đã chiêu mộ lão tướng Phùng Văn Nhiên nhằm tìm kiếm tấm vé trụ hạng ở mùa giải năm nay.
Trong lần trở lại này, Phùng Văn Nhiên sẽ mang số áo số 15 và được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ của DNH Nam Định trở nên vững vàng hơn và thi tốt ở giai đoạn hai của mùa giải.
Phùng Văn Nhiên sinh ra và lớn lên ở Nam Định, anh từng có thời gian ngắn chơi cho đội bóng quê hương trước khi chuyển đến Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2008.
Văn Nhiên thi đấu cho HAGL 6 mùa giải và có không ít kỷ niệm đẹp tại nơi này trước khi rời đi vào năm 2015, khi bầu Đức đôn khóa I Học viện HAGL JMG (lứa Công Phượng) lên thi đấu ở V.League
Giai đoạn tiếp sau đó, Văn Nhiên gia nhập CLB Hải Phòng và để lại nhiều ấn tượng trong màu áo đội bóng đất Cảng trong 3 mùa giải V.League 2015, 2016, 2017 trước khi quyết định giải nghệ.

Phùng Văn Nhiên gia nhập DNH Nam Định
Tại Hải Phòng, Văn Nhiên đá chính 21 trên tổng số 24 trận trong mùa giải 2016 ở đất Cảng, năm mà họ đua vô địch với CLB Hà Nội tới những vòng cuối cùng và chỉ thua đối thủ vì chỉ số phụ.
Năm 2006 Văn Nhiên từng cùng đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup tại Thái Lan. Giải đấu mà đoàn quân áo đỏ có mặt ở trận chung kết và để thua đội chủ nhà với tỷ số 1-3 qua đó giành ngôi Á quân.
Tiếc nuối nhất trong sự nghiệp của Văn Nhiên có lẽ là anh không đóng góp được nhiều cho U23 và tuyển quốc gia khi cùng thời điểm với anh, bóng đá Việt Nam còn nhiều hậu vệ cánh không kém tài năng như Đoàn Việt Cường, Huỳnh Quang Thanh…
Giờ đây, ở tuổi 38, khi mà ước mơ chơi bóng đỉnh cao vẫn âm ỉ cháy, Phùng Văn Nhiên đã quay trở lại, nỗ lực thể hiện mình để có một suất trong đội hình của DNH Nam Định.
Nếu lấy lại được thể lực vốn có trước đây khi chơi chuyên nghiệp, Văn Nhiên hoàn toàn có thể được HLV Phạm Hồng Phú sử dụng ở giai đoạn lượt về V.League 2020.
- Cuộc sống bi đát của cặp vợ chồng cứ ăn cơm xong là “chia tay nhau”
- Làng nghề nấu rượu Kiên Lao Nam Định
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Nếp cái Quần Liêu, tám xoan Xuân Đài
- Choáng ngợp trước lễ thành hôn tiền tỷ trong ‘lâu đài’ nguy nga bậc nhất Nam Định
- Cô gái Nam Định quyết giảm cân vì mê những chiếc váy ôm sát cơ thể
- Sông Ninh Cơ Nam Định

-
Công an thông tin về vụ 2 kẻ bịt mặt xông vào truy sát chém thanh niên Nam Định
-
Nam Định chật vật vụ mùa do phải gieo cấy lại nhiều lần
-
Áp xe gan suýt chết vì ‘nghiện’ gỏi cá, nem chua
-
Liều lĩnh cầm dao, súng ép hai thiếu nữ thuê trọ làm ‘gái dịch vụ’
-
Nam Định: Tín dụng đen hoành hành, “khủng bố” người dân, chính quyền ở đâu?
-
Nét đẹp văn hóa nghề làm bánh nhãn Hải Hậu
-
13 nhà thờ đẹp ở Nam Định
-
Bùi Chu: Cập nhật ngày hội ngộ 1400 tay kèn
-
Xe khách biển Nam Định 29 chỗ nhồi nhét 73 người, hành khách nín thở trên xe
-
Nam Định: “Toát mồ hôi” khi đi qua ngã ba “tử thần”
-
Sắp có cao tốc 12.500 tỷ qua Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định
-
Nam Định: Hàng chục hộ dân lao đao vì cán bộ xã ôm tiền bỏ trốn…
-
Đình làng Hành Thiện
-
Nam Định: Xôn xao vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng
-
MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
