Khai trước tòa, Nguyễn Xuân Đường cho rằng hôm vợ bị bắt, bị cáo đi lễ ở Nam Định không mang điện thoại, nên không biết mình bị truy nã.
Ngày 25/8, TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử vụ án Cố ý gây thương tích liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cùng 4 đàn em hành hung phụ xe. Đây là vụ án khiến cho Nguyễn Xuân Đường bị bắt khi đang ở Hà Nam.
Khai tại tòa, Đường nói có quen biết với anh Trần Anh T. (46 tuổi, Hà Nội). Ngày 30/3 khi đang ăn cơm cùng anh T. tại nhà mình thì Đường nghe anh T. nói chuyện vợ mình bị một phụ xe trêu ghẹo. Nên khi thấy anh T. gọi điện cho phụ xe (là nạn nhân của vụ án – Trịnh Ngọc Anh), Đường đã cầm lấy điện thoại và xưng “Đường Nhuệ đây”.
Sau đó, Đường lấy điện thoại của mình gọi cho Ngọc Anh và hẹn phải qua nhà mình xin lỗi. Tại tòa, Đường thừa nhận có giao hẹn với đàn em: “Nếu lát nữa nó đến mà vớ vẩn thì cứ tẩn”.
Khai với HĐXX, bị cáo Nguyễn Xuân Đường cho rằng không biết mình bị truy nã. Đường nói: “Khi vợ bị cáo bị bắt ở nhà, bị cáo đang đi lễ ở Nam Định. Bị cáo không mang theo điện thoại và cũng không biết mình bị truy nã. Lúc đến nhà người em ở Hà Nam để mượn áo thì công an đến. Lúc đó, bị cáo cũng không biết vì sao mình bị bắt”.
Nguyễn Xuân Đường cũng thừa nhận tội danh và diễn biến sự việc hành hung anh Ngọc Anh như cáo trạng nêu. Trong khi đó, vợ bị cáo Đường là Nguyễn Thị Dương khai trước tòa rằng: Bị cáo không biết được việc Ngọc Anh trêu ghẹo vợ anh T. trước đó và chỉ nắm được sự việc khi Đường yêu cầu Ngọc Anh đến nhà xin lỗi.
Đến phần trả lời của mình, Nguyễn Thị Dương khóc nức nở và nói: “Bị cáo rất ăn năn hối lỗi. Bị cáo chỉ tát cảnh cáo anh Ngọc Anh, chứ không nghĩ đến mức nặng như thế này”.
Quá trình Dương chửi bới, tát Ngọc Anh thì hai đàn em là Bằng và Hòa cũng xông đến đánh vào mặt Ngọc Anh. Phụ xe này không dám phản ứng. Nguyễn Thị Dương cũng thừa nhận việc lấy một dây lưng (là đai tập võ của con trai) vụt vào mặt Ngọc Anh./.
- Người dân vùng ven biển Nam Định làm giàu từ nghề may áo cưới
- “Trái ngọt” song sinh của bà mẹ Nam Định 5 năm 3 lần mất con
- 13 nhà thờ đẹp ở Nam Định
- Nam Định: Làm cơm cháy ngon từ xôi nếp thừa
- Những địa điểm khó bỏ qua ở Nam Định
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Nam Định: Tấn bi kịch của cựu TNXP trong cuộc sống thời bình
- Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
- Trận địa bên sông Đào
- Nam Định: GĐ kho bạc ra văn bản bất thường, bị cấp trên ‘tuýt còi’
- Ai Về Nam Định Quê Tôi
- Ngày 25.7, bão giật cấp 10, cách vùng biển Nam Định – Hà Tĩnh khoảng 330km về phía Đông Nam
- Hơn 200 phật tử Nghệ An tham gia lễ đúc tượng Phật tại Nam Định
- Làng cổ Nam Định đánh chuông đón Năm mới
- Nhà thờ Giáo họ Đức Bà
- Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
- Bánh mỳ Ba Lan – Món ăn dân dã Thành Nam
- Bão số 13 giật cấp 10 chính thức hoành hành trên Biển Đông
- Sở GTVT Nam Định: BOT Mỹ Lộc đã đặt đúng vị trí
- Công an Nam Định thông tin về 2 người ‘thôi miên’ lừa đảo ở chợ
- Những hình ảnh quý hiếm về Nam Định thời thuộc địa (1)
- Nhà thờ Giáo họ Long Cù – Nam Trực Nam Định