Sẵn sàng chi gần 10 tỷ đồng để “chạy” dự án, ông giám đốc không hề biết mình đã sập “bẫy lừa” của kẻ lừa đảo.
TAND TP Hà Nội hôm 3/12 tuyên phạt bị cáo Trần Quang Nam (SN 1973, ở Hai Bà Trưng) mức án 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, Nam có quan hệ quen biết với ông Nguyễn Ngọc P. (SN 1958, ở Hai Bà Trưng), giám đốc một công ty xây dựng, có trụ sở ở Nam Định.
Công ty của đại gia này hoạt động trong lĩnh vực công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng đường sắt, đường bộ, xây dựng công trình công ích…

Bị cáo tại tòa
Thời gian quen nhau, bị cáo biết ông P. có nhu cầu ký kết hợp đồng xây dựng trong các dự án nên đã “nổ” với giám đốc về việc mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được các dự án xây dựng có vốn đầu tư lớn.
Khoảng cuối năm 2017, đại gia tên P. tự tìm hiểu và biết được thông tin đang chuẩn bị có dự án xây dựng mới nhà làm việc của Ban tổ chức Trung ương Đảng tại số 7, phố Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội, vốn đầu tư xây dựng khoảng 400 tỷ đồng.
Dù không có khả năng xin được dự án xây dựng mới nhà làm việc của Ban tổ chức Trung ương Đảng và biết dự án này không triển khai được vì bị thiếu vốn, nhưng bị cáo đã đưa ra các thông tin sẽ xin được cho Công ty Phương Đông trúng thầu xây dựng dự án trên vào quý 1 năm 2018, để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Do tin tưởng bị cáo, cuối năm 2017, ông Phương giao cho Nam 400.000 USD (tương đương hơn 8,9 tỷ đồng) để “chạy” dự án.
Sau khi nhận tiền, Nam không thực hiện bất cứ hoạt động nào để xin được dự án cho Công ty Phương Đông mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Qúa trình điều tra vụ án, CQĐT đã quyết định xử lý vật chứng, trao trả cho ông P. gần 10 tỷ đồng do vợ bị cáo đã giao nộp để khắc phục hậu quả cho chồng.
Ông giám đốc không yêu cầu bồi thường dân sự và đề nghị xem xét khoan hồng cho bị cáo.
- Sách mới của cô gái Nam Định-Huyền Chip liệu có gây sốc?
- Đói Chưa Nhỉ: Theo chân 2 MC Bữa trưa vui vẻ tới quán phở nổi tiếng nhất Nam Định
- Kỳ lạ chuông cổ 9 tấn nằm giữa hồ nước ở Nam Định
- Nam Định: Phận làm dâu trưởng phải rửa ‘núi’ bát từ năm này qua năm khác mà không biết kêu ai
- Cô gái Nam Định nuôi cua đá như thú cưng: 2 lần thoát khỏi nồi đã thành cái duyên
- Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
- Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
-
Cố băng qua đường sắt dù barie đã đóng, người đi xe máy suýt mất mạng
-
Cựu thầy giáo vận chuyển 15 bánh heroin xin sớm được tử hình
-
Nam Định: Dân kiên quyết yêu cầu Công ty đốt dầu phải di dời
-
Thị trấn Quất Lâm tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV
-
Nông dân thiệt hại nặng nề do bão số 1: “Tôi mất trắng rồi…”
-
Đã tìm thấy cô gái nhảy cầu Đò Quan tự tử ngày 26/06/2016
-
Những kỷ vật thời chống Pháp của Nhà máy Dệt Nam Định
-
Mang súng tự chế rủ bạn tới hiệu cắt tóc nổ súng ‘dằn mặt’ tình địch
-
Bà và mẹ mất trên đường đi khám bệnh: Bé gái 6 tuổi đau đớn trên giường bệnh
-
Trưa nay bão “Thần sét” giật cấp 12 – 14 sẽ đổ bộ Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh
-
Cực hy hữu: Nam bệnh nhân có 100 khối u trong bụng
-
Nam Định: Xôn xao vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng
-
Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ nam sinh sát hại người phụ nữ tại chung cư
-
Đã xác định nguyên nhân người đàn ông chết ngoài cánh đồng ở Nam Định
-
Triệt phá đường dây buôn ma túy từ Giao Thủy-Nam Định về Hà Nam